Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - điểm tựa cho ngư dân bám biển vươn khơi

(Baohatinh.vn) - Những người lính quân hàm xanh ở các đơn vị biên phòng đóng quân dọc bờ biển Hà Tĩnh đang ngày đêm vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt, hiệu quả để trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển vươn khơi.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - điểm tựa cho ngư dân bám biển vươn khơi

Cán bộ, chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Nhượng xuống chợ cá Cồn Gò thu thập thông tin, động viên bà con thiểu thương buôn bán, đảm bảo ANTT.

Chợ cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) là điểm đến quen thuộc của hàng trăm ngư dân Cẩm Xuyên, trong đó, có những bà con đánh bắt xa bờ về mang theo nhiều thông tin có giá trị trong bảo vệ biển, đảo. Đây cũng là địa bàn nhạy cảm về an ninh trật tự do đông thành phần, đối tượng. Vì vậy, từ hơn 3h sáng, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Nhượng đã có mặt tại chợ cá Cồn Gò để kiểm tra tình hình, kiểm soát địa bàn kết hợp với thu thập, nghe ngóng thông tin về tình hình trên bờ, dưới biển.

Chị Nguyễn Thị Hà (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng) cho hay: “Chợ họp từ 3 - 6h sáng nên chúng tôi luôn lo ngại về tình hình ANTT, nhất là tình trạng trộm cắp, móc túi nhưng có sự hiện diện của các chú BĐBP, bà con chúng tôi cảm thấy yên tâm. Không chỉ nắm bắt thông tin ngoài khơi, các chú cũng luôn gần gũi, hỏi thăm, động viên tiểu thương, ngư dân chăm chỉ làm ăn, buôn bán”.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - điểm tựa cho ngư dân bám biển vươn khơi

Ngư dân Nguyễn Trọng Việt trao đổi tình hình trên biển với BĐBP sau mỗi chuyến ra khơi.

Ngư dân Nguyễn Trọng Việt (thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng) chia sẻ: "Thuyền chúng tôi có công suất 300 CV, mỗi chuyến biển có 4 bạn nghề đi cùng và hoạt động ở vùng khơi. Dù sản xuất nơi đầu sóng, ngọn gió, trong bối cảnh thiên tai phức tạp, hiểm họa luôn rình rập nhưng chúng tôi vẫn khá yên tâm vì đã có các anh BĐBP luôn theo dõi, hỗ trợ đầy trách nhiệm, kịp thời.

“Ngoài tạo điều kiện ra vào luồng lạch trong mỗi chuyến biển, chúng tôi còn được BĐBP thông tin về tình hình thời tiết, nhắc nhở đánh bắt đúng vùng biển, yêu cầu không khai thác tận diệt. Các anh cũng lưu ý bà con không gây rối trên biển, tăng cường hỗ trợ nhau trong sản xuất và khi có dấu hiệu bất thường thì báo ngay cho BĐBP hoặc các lực lượng chức năng...” - ngư dân Nguyễn Trọng Việt chia sẻ thêm.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - điểm tựa cho ngư dân bám biển vươn khơi

CBCS Đồn Biên phòng Thiên Cầm chắc tay súng, vững bước tuần tra để bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương và sinh kế cho ngư dân.

Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng – Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) cho biết: “Đơn vị chúng tôi đã tập trung vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, trách nhiệm, hiệu quả để bà con chăm lo sản xuất, đánh bắt an toàn.

Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, cửa sông, cửa lạch, đẩy đuổi tàu giã cào, ngăn chặn đánh bắt trái phép... chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc người dân trên địa bàn hiểu được vai trò, trách nhiệm để tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo tốt hơn”.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - điểm tựa cho ngư dân bám biển vươn khơi

BĐBP Cửa Sót tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân Thạch Kim (Lộc Hà) đảm bảo an toàn khi sản xuất và đánh bắt đúng quy định của pháp luật.

Với tinh thần đồng hành với ngư dân, những người lính đeo quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Cửa Sót (huyện Lộc Hà) cũng ngày đêm bám cảng cá, âu thuyền, địa bàn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các anh luôn hiện diện khắp nơi, thực hiện tất cả các phần việc mà người dân cần nhằm bảo vệ sự bình yên, an toàn cho ngư dân.

Ông Nguyễn Xuân Long (thôn Long Hải, xã Thạch Kim - Lộc Hà) cho biết: “Tàu cá của chúng tôi công suất 210 CV, thường có hơn 10 thuyền viên. Trước mỗi chuyến đi, CBCS Đồn Biên phòng Cửa Sót đều kiểm tra tình hình thuyền viên, yêu cầu đánh bắt đúng quy định, kiểm tra áo phao và các điều kiện đảm bảo an toàn, thiết bị giám sát hành trình... Qua đó, góp phần giúp những chuyến biển của chúng tôi thêm hiệu quả và an toàn hơn”.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - điểm tựa cho ngư dân bám biển vươn khơi

Cán bộ BĐBP kiểm tra thiết bị hành trình của các tàu đánh bắt xa bờ đang vào neo đậu tại cảng cá Cửa Sót.

Lính quân hàm xanh cũng là những tấm “bùa hộ mệnh” bảo vệ ngư dân trước những tai ương, sóng cả. Ngư dân Nguyễn Văn Anh (TDP Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) cảm động: “Cách đây nửa năm, thuyền tôi bị nạn khi đánh bắt cách bờ 34 hải lý. Tài sản, tính mạng của tôi và 4 bạn nghề như “đèn treo trước gió”. May mắn được BĐBP điều tàu chuyên dụng ra ứng cứu nên đã trở về an toàn. Cảm ơn các anh, có BĐBP, chúng tôi lại yên tâm tiếp tục vươn khơi”.

Thiếu tá Hồ Văn Hạ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Sót khẳng định: “Cũng như các đơn vị biên phòng tuyến biển khác, chúng tôi luôn phát huy hết vai trò, trách nhiệm, tình cảm của mình để có thể giúp đỡ, hỗ trợ bà con trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Qua đó, tạo thêm niềm tin, tiếp thêm động lực để bà con ra khơi đánh bắt, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng”.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - điểm tựa cho ngư dân bám biển vươn khơi

CBCS Hải đội 2 và lực lượng quân y biên phòng cứu hộ, chăm sóc sức khỏe ngư dân Thạch Kim ngay trên biển vào tháng 8/2022.

Các đơn vị biên phòng Hà Tĩnh đóng quân trên đường bờ biển dài 137 km nối từ Bến Thủy đến Đèo Ngang cũng đang không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm đối với ngư dân. Họ đang kiên trì, bền bỉ vào cuộc để mỗi chuyến biển ngư dân trở về an toàn, thuyền đầy tôm cá.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân), Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương và Đồn Biên phòng Đèo Ngang (TX Kỳ Anh), Hải đội 2... đã thực hiện 87 cuộc tuần tra, kiểm soát trên biển với hơn 800 lượt CBCS tham gia và triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp nghiệp vụ biên phòng khác.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - điểm tựa cho ngư dân bám biển vươn khơi

CBCS Đồn Biên phòng Lạch Kèn động viên ngư dân Xuân Liên tích cực tham gia bám biển, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Từ đầu năm 2022 đến nay, 7 đơn vị biên phòng tuyến biển của Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 14 tàu giã cào hoạt động sai vùng biển; làm thủ tục XNC cho gần 600 lượt phương tiện/hơn 17 nghìn lượt thuyền viên; làm thủ tục xuất nhập lạch cho hàng nghìn tàu thuyền và hàng chục nghìn thuyền viên; điều động hàng trăm lượt CBCS giúp ngư dân ở vùng xung yếu sắp xếp, chằng néo tàu thuyền, nhà cửa trong các đợt thiên tai; tổ chức cứu hộ 14 vụ/17 phương tiện/50 thuyền viên, cấp cứu 8 thuyền viên gặp nạn trên biển...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.