Man United thua ngược 1-2 dù Ronaldo ghi bàn

Cristiano Ronaldo mở tỷ số sớm, nhưng Man United vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước chủ nhà Young Boys ở trận ra quân tại vòng bảng Champions League đêm 14/9 (giờ Hà Nội).

Siêu sao Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 13 sau đường kiến tạo của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Wan-Bissaka ở phút 35 khiến thế trận đổi chiều.

MU từ đội kiểm soát thế trận phải lùi về phòng ngự co cụm. Young Boys tấn công dồn dập và có 2 bàn thắng lần lượt ở phút 66 và 90+5, đều từ sai lầm của hàng thủ đội khách.

Man United thua ngược 1-2 dù Ronaldo ghi bàn

Trước đối thủ mạnh đến từ Premier League, Young Boys vẫn nhập cuộc tự tin. Thậm chí, chủ nhà còn gây sức ép lớn hơn trong những phút đầu nhờ tốc độ và sức càn lướt của Meschack Elia.

MU thi đấu chuệch choạc, nhưng chỉ cần cơ hội đầu tiên để có bàn mở tỷ số. Bruno Fernandes thực hiện đường chuyền bằng má ngoài điệu nghệ để Ronaldo phá bẫy việt vị rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Von Ballmoos.

Sự tự tin của “Quỷ đỏ” dâng cao sau bàn thắng của CR7. Phút 25, Ronaldo suýt lập cú đúp với pha ra chân quyết đoán sau đường mở bóng của Bruno. Thủ môn đội chủ nhà kịp khép góc để đẩy bóng đi hết biên.

Man United thua ngược 1-2 dù Ronaldo ghi bàn

Wan-Bissaka nhận thẻ đỏ

Thế trận bất ngờ vượt khỏi tầm kiểm soát của MU sau sai lầm của Wan-Bissaka. Hậu vệ người Anh có tình huống vào bóng bằng gầm giày với cầu thủ của Young Boys và phải nhận thẻ đỏ. Kể từ giây phút này, “Quỷ đỏ” phải lùi sâu đội hình để phòng ngự trước sức ép từ hàng công áo vàng đen.

HLV Solskjaer thực hiện hàng loạt sự thay đổi để vá lại hàng thủ. Sự xuất hiện của trung vệ Varane trong hiệp 2 giúp Man United giải quyết vấn đề từ những tình huống bóng bổng. Tuy nhiên, cự ly đội hình thiếu hợp lý khiến “Quỷ đỏ” vẫn để thủng lưới.

Luke Shaw liên tục bó vào trong vùng cấm địa và để đối thủ có khoảng trống lớn ở cánh, thoải mái thực hiện những đường căng ngang. Phút 68, mành lưới của De Gea rung lên sau pha băng cắt của Nicolas Ngamaleu.

Man United thua ngược 1-2 dù Ronaldo ghi bàn

Trong khi đó, Ronaldo hoạt động đơn độc trên hàng công. Anh có vài tình huống đột phá, nhưng không thắng được các hậu vệ đội chủ nhà. Phút 72, cựu sao Juventus được thay ra nghỉ để nhường chỗ cho Jesse Lingard. Tiền vệ sinh năm 1992 vào sân với nhiệm vụ giúp Man United tìm bàn thắng.

Tuy nhiên, Lingard lại mắc sai lầm ở phút bù giờ cuối cùng khiến đội chủ sân Old Trafford thua ngược. Pha chuyền về của Lingard trở thành đường kiến tạo vừa tầm cho Jordan Siebatcheu băng xuống hạ De Gea, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng của Young Boys.

Man United thua ngược 1-2 dù Ronaldo ghi bàn
Theo Zing/VNN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast