Các ngôi chùa ở Hà Tĩnh rộn ràng khoác áo xuân đón Tết

(Baohatinh.vn) - Từ đầu tháng 12 âm lịch đến nay, nhiều ngôi chùa tại Hà Tĩnh đã tất bật trang trí Tết nhằm đáp ứng nhu cầu lễ Phật, vãn cảnh của người dân, phật tử trong dịp Tết Nguyên đán.

bqbht_br_10.jpg
Công tác trang trí Tết được chùa Phổ Độ triển khai từ khá sớm.

Những ngày này, khi bước chân vào nhiều ngôi chùa ở Hà Tĩnh, không khó để cảm nhận không khí Tết đang cận kề. Từ cổng tam quan, sân chùa đến chính điện… các hạng mục trang trí đang được triển khai đồng bộ, hài hòa với không gian tâm linh.

Tại chùa Phổ Độ (phường Trần Phú), công tác trang trí Tết được nhà chùa triển khai từ khá sớm. Ngay từ đầu tháng 12 âm lịch, chùa đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ từng hạng mục nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, phục vụ nhu cầu thắp hương, lễ Phật và vãn cảnh của người dân, phật tử trong dịp Tết.

Đèn lồng, tiểu cảnh xuân, vườn hoa cùng những mô hình biểu trưng cho năm mới đã được nhà chùa sắp đặt khéo léo, tạo nên một không gian vừa linh thiêng, trang nghiêm, vừa tươi mới, ấm áp sắc xuân. Dự kiến, trong tuần tới, chùa Phổ Độ sẽ tiếp tục bố trí trưng bày linh vật con ngựa – biểu trưng cho năm mới Bính Ngọ, phục vụ nhu cầu tham quan, chiêm bái của Nhân dân.

bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_11.jpg
Đèn lồng, tiểu cảnh xuân, vườn hoa cùng những mô hình biểu trưng cho năm mới đã được nhà chùa sắp đặt khéo léo.

Đại đức Thích Hạnh Minh – Trụ trì chùa Phổ Độ cho biết: “Việc trang trí Tết tại chùa không đơn thuần là làm đẹp cảnh quan mà còn nhằm tạo không gian thanh tịnh, an yên để phật tử, Nhân dân đến lễ Phật, cầu mong một năm mới bình an, thuận hòa”.

Để có được không gian Tết khang trang, ấm áp, bên cạnh sự chuẩn bị của nhà chùa còn có sự đóng góp tích cực của nhiều phật tử và người dân. Họ đã dành thời gian tham gia dọn dẹp, trang trí, lắp đặt đèn lồng, dựng tiểu cảnh... Không khí làm việc diễn ra thân tình, ai cũng hồ hởi với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé cho ngày Tết tại chùa.

bqbht_br_12.jpg
Nhiều phật tử và người dân đã dành thời gian tham gia dọn dẹp, trang trí, lắp đặt đèn lồng, dựng tiểu cảnh...

Ông Nguyễn Văn Cường (xã Lộc Hà) chia sẻ: “Năm nào đến dịp cận Tết, tôi và một số anh em cũng dành thời gian lên chùa Phổ Độ phụ giúp nhà chùa treo đèn, làm tiểu cảnh. Được cùng nhau tham gia trang trí chùa, tôi và các phật tử đều cảm thấy phấn khởi vì đã góp một phần công sức nhỏ, giúp không gian chùa thêm khang trang, ấm áp để bà con về lễ Phật đầu xuân”.

Không riêng chùa Phổ Độ, tại chùa Giai Lam (phường Hà Huy Tập), không khí chuẩn bị Tết cũng diễn ra sôi nổi. Những dãy đèn lồng được treo dọc lối đi, các góc sân chùa được điểm xuyết bằng hoa xuân và các vật dụng trang trí mang sắc đỏ, vàng chủ đạo. Nhà chùa chú trọng bố trí các tiểu cảnh đơn giản, gần gũi, phù hợp để phật tử và người dân chiêm bái, chụp ảnh lưu niệm.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_5.jpg
Tại chùa Giai Lam không khí chuẩn bị Tết cũng diễn ra sôi nổi.

Theo các phật tử, việc các chùa chủ động trang trí Tết từ sớm góp phần tạo thêm sắc xuân, giúp không gian chùa trở nên gần gũi, sinh động hơn trong những ngày cuối năm. Giữa nhịp sống bận rộn, việc ghé chùa lễ Phật, vãn cảnh, cảm nhận không khí thanh tịnh, an yên là cách để nhiều người tạm gác lại những lo toan, giữ tâm thế nhẹ nhõm, tích cực trước thềm năm mới.

Chị Nguyễn Thị Thủy Trang (phường Thành Sen) cho biết: “Những ngày giáp Tết, tôi thường tranh thủ đến chùa lễ Phật, vãn cảnh, chụp ảnh. Thấy chùa được trang trí đẹp, không khí rất ấm cúng, tôi cảm nhận rõ Tết đang về…”

bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_6.jpg
Hoạt động trang trí Tết đang diễn ra rộn ràng, tạo thêm sắc xuân cho không gian tâm linh ở nhiều địa phương.

Tại nhiều ngôi chùa khác trên địa bàn Hà Tĩnh như chùa Đá (xã Đức Thọ), chùa Triều Sơn (xã Mai Phụ), chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang)… hoạt động trang trí Tết cũng đang diễn ra rộn ràng, tạo thêm sắc xuân cho không gian tâm linh ở nhiều địa phương.

Những hoạt động trang trí Tết tại các chùa không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn thể hiện sự chung tay của nhà chùa và người dân trong việc gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa, tâm linh truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại, những không gian xuân trang nghiêm, ấm áp ấy trở thành điểm tựa tinh thần để mỗi người khi ghé chùa tìm lại sự bình yên, hướng thiện và thêm niềm tin, hy vọng vào một năm mới an lành, đủ đầy.

Chủ đề Chào năm mới 2026

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc chưa kịp kết

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc chưa kịp kết

Tình bạn - thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết con người bằng sự chân thành và sẻ chia. Nhưng để rồi chỉ còn là những kỉ niệm ở lại trong tim như một điều không thể quên...
Podcast tản văn: Thương nhớ chổi rơm

Podcast tản văn: Thương nhớ chổi rơm

Chổi rơm - thứ vật dụng bình dị đến mức dễ bị lãng quên - lại âm thầm giữ trong mình hơi ấm gia đình, mùi rơm rạ, bóng dáng của bà, của mẹ qua bao mùa mưa nắng...
Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Khi tháng Chạp về, đất trời lắng lại, người nông dân bắt đầu mùa gieo hạt mới, gửi xuống đất niềm tin bền bỉ về vụ mùa tốt tươi.
Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.