Cán bộ đoàn 17 lần hiến máu và suy nghĩ "cho bao nhiêu cũng được, chỉ mong cứu được người"

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần tình nguyện và trái tim giàu lòng nhân ái, anh Lê Hữu Thắng - Bí thư đoàn xã Thạch Liên (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã 17 lần tham gia hiến máu cứu người.

Cán bộ đoàn 17 lần hiến máu và suy nghĩ “cho bao nhiêu cũng được, chỉ mong cứu được người”

Từ năm 2009 đến nay, Lê Hữu Thắng đã có 17 lần hiến máu tình nguyện

Từ việc làm có ý nghĩa và các hoạt động tuyên truyền của Thắng đã tạo sức lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương.

Tham gia hiến máu từ năm 2009 khi còn là bí thư chi đoàn cơ sở, đến nay, việc hiến máu với Lê Hữu Thắng đã trở thành việc làm quen thuộc hàng năm. Tuy nhiên, về lần hiến máu đầu tiên cách đây 10 năm, Thắng vẫn nhớ như in sự lo lắng của mẹ: “Lúc đó, mẹ tôi có ý ngăn cản vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đã phải giải thích rất nhiều về lợi ích của việc hiến máu đối với sức khỏe và ý nghĩa nhân đạo của hành động này. Từ chỗ ngăn cản, mẹ tôi đã ngày càng ủng hộ tôi và chăm lo bồi dưỡng cho tôi hơn sau mỗi lần hiến máu".

Trong 17 lần hiến máu tình nguyện có 7 lần Thắng hiến máu trực tiếp, góp phần cứu sống bệnh nhân tại các bệnh viện. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Thắng đó là lần cho máu để cấp cứu sản phụ người Ngọc Sơn băng huyết sau sinh.

Thắng cho biết: “Hôm đó vào khoảng 11h30 phút, tôi vừa đi làm về thì nhận được điện thoại của bệnh viện. Chỉ kịp đưa con sang hàng xóm gửi, tôi cùng 1 đoàn viên trong CLB hiến máu của xã vội vàng lao đến bệnh viện. Tại đây, các bác sỹ đều tiên lượng xấu về tình trạng của bệnh nhân. Khi đó, người nhà khóc rất nhiều nên mình cũng khá căng thẳng, trong đầu chỉ nghĩ rằng cho bao nhiêu cũng được chỉ mong cứu được 2 mẹ con”.

Cán bộ đoàn 17 lần hiến máu và suy nghĩ “cho bao nhiêu cũng được, chỉ mong cứu được người”

Bộ sưu tập giấy chứng nhận hiến máu của Thắng

Lần hiến máu trực tiếp gần đây nhất của Lê Hữu Thắng là chiều 27/2. Đang trong giờ làm việc, Thắng nhận được tin từ BVĐK huyện Thạch Hà về trường hợp bệnh nhân Trần Hữu Huỳnh bị xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, cần truyền máu gấp. Không ngần ngại, anh trực tiếp đến bệnh viện, tiến hành các bước truyền máu, góp phần cứu sống bệnh nhân Huỳnh.

Trực tiếp hiến máu giúp người bệnh vượt qua ranh giới sinh – tử, đối với Lê Hữu Thắng là hoạt động vô cùng ý nghĩa. Vì thế, ngoài việc đăng ký hiến máu theo định kỳ và cho máu khi người bệnh cần, bí thư đoàn xã Thạch Liên còn là một tuyên truyền viên tích cực để lan tỏa điều tốt đẹp này trong cộng đồng.

Trong suốt những năm qua, Lê Hữu Thắng đã cùng ban chấp hành đoàn xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. CLB ngân hàng máu sống xã Thạch Liên ra đời từ tâm huyết của Thắng cùng các đoàn viên. Đến nay, CLB đã có 50 người tham gia, trong đó có 13 người là thành viên cốt cán thường xuyên cho máu. Tiêu biểu như: Mai Tùng Sơn 14 lần hiến máu, Đinh Văn Nga 8 lần; đoàn viên Bùi Văn Nam tuy bị tàn tật nhưng cũng đã có 3 lần tham gia.

Cán bộ đoàn 17 lần hiến máu và suy nghĩ “cho bao nhiêu cũng được, chỉ mong cứu được người”

Đoàn viên Bùi Văn Nam - thành viên CLB ngân hàng máu sống xã Thạch Liên đã 3 lần tham gia hiến máu tình nguyện

Từ hành động đẹp của những hạt nhân trong CLB, phong trào hiến máu ở Thạch Liên đã thực sự lan tỏa. Bà con thôn Khang (xã Thạch Liên) vẫn còn nhớ như in lần hàng chục người dân trong thôn cùng gác lại công việc để vào bệnh viện xin được hiến máu cứu sống một sản phụ. Đó là trường hợp chị Nguyễn Thị Phương - người trong thôn, sinh con bị băng huyết.

17 lần hiến máu, nhiều lần được tôn vinh nhưng với Lê Hữu Thắng, niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất là khi thấy giọt máu của mình thực sự có ích và hành động của anh đã góp phần lan tỏa trong cộng đồng.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.