Cần chọn trang phục phù hợp khi đến tham quan, dâng hương tại địa chỉ đỏ

(Baohatinh.vn) - Những ngày tháng 7, các địa chỉ đỏ trên địa bàn Hà Tĩnh đón hàng trăm nghìn lượt du khách đến dâng hương, tham quan. Bên cạnh những du khách ăn mặc trang nghiêm, vẫn còn tình trạng một số người sử dụng trang phục không phù hợp gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, văn hóa chốn linh thiêng.

May mắn trở về Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc) dịp này, tôi được hòa cùng dòng người hành lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Bên cạnh những đoàn khách với trang phục lịch sự, gọn gàng, những bộ quân phục nghiêm túc hay tà áo dài đẹp mắt thì vẫn còn không ít du khách mặc những trang phục không phù hợp.

Cần chọn trang phục phù hợp khi đến tham quan, dâng hương tại địa chỉ đỏ

Một số du khách trang phục thiếu lịch sư, quần cộc, váy ngắn đứng trước khu mộ 10 nữ liệt sỹ TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc.

Không chỉ trẻ em mặc những bộ quần áo cộc, váy ngắn mà còn có không ít bạn nam, nữ thanh niên mặc váy ngắn, quần cộc, áo hở hang... đến dâng hương ở Ngã ba Đồng Lộc. Những hình ảnh này gây mất thẩm mỹ ở chốn trang nghiêm, không phù hợp với nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Cần chọn trang phục phù hợp khi đến tham quan, dâng hương tại địa chỉ đỏ

Nhiều phụ huynh không chú ý nhắc nhở con mang trang phục phù hợp khi đến địa chỉ đỏ.

Anh Trần Đình Ước - Trưởng ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết: “Khi thấy những du khách ăn mặc trang phục không phù hợp (váy, áo hở hang; quần cộc; váy ngắn…), cán bộ, nhân viên của đơn vị đều trực tiếp nhắc nhở. Theo đó, du khách được khuyến nghị tham quan ở các công trình khác trong quần thể khu di tích chứ không tham gia dâng hoa, dâng hương trước các phần mộ hoặc bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ. Ban Quản lý Khu di tích cũng chuẩn bị một số khăn choàng để các nữ du khách có nhu cầu có thể mượn sử dụng tạm. Tuy nhiên, có những thời điểm lượng khách quá đông, chúng tôi không thể nhắc nhở kịp thời. Mong du khách hợp tác, lần sau khi đến thăm Ngã ba Đồng Lộc hay mang những trang phục lịch sự, phù hợp hơn”.

Pháp luật chưa quy định cụ thể về trang phục khi đến dâng hương tại các di tích, địa chỉ đỏ nhưng thường ở những địa chỉ này đều có các nội quy, quy định, trong đó có nhắc đến quy định về trang phục phù hợp, lịch sự.

Cần chọn trang phục phù hợp khi đến tham quan, dâng hương tại địa chỉ đỏ

Những hình ảnh không đáng có tại khu di tích.

Thiết nghĩ, khi đã có kế hoạch đến dâng hương tại các địa chỉ đỏ, mỗi du khách cần tìm hiểu kỹ các nội quy, quy định; tự giác nâng cao ý thức, lựa chọn trang phục phù hợp, lịch sự. Đồng thời, các hãng lữ hành, các doanh nghiệp du lịch, trước khi triển khai các tour đến địa chỉ đỏ cần nhắc nhở, lưu ý du khách mang trang phục phù hợp; ban quản lý các khu di tích lịch sử cần quyết liệt hơn trong việc nhắc nhở du khách khi mặc những trang phục thiếu lịch sử, hở hang...

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.