Cầu cảng sông Hộ Độ hư hỏng, đổ sập, cảnh sát đường thủy gặp khó

(Baohatinh.vn) - Cầu cảng cứu hộ, cứu nạn bên bờ sông Hộ Độ (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) được xây dựng từ năm 1972, qua gần 50 năm sử dụng, cầu đã hư hỏng, gần như không còn giá trị sử dụng.

Cầu cảng sông Hộ Độ hư hỏng, đổ sập, cảnh sát đường thủy gặp khó

Mặt cầu cảng hầu hết đã hư hỏng, đổ sập.

Ông Trần Quốc Lợi (thôn Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) - một người dân sinh sống ven sông Hộ Độ chia sẻ: cảnh quan hai bên bờ sông hiện tại khá đẹp. Tuy nhiên, có một cây cầu cảng ven sông xuống cấp, lại nằm gần với trục đường chính nên gây mất thẩm mỹ. Chưa kể, nhiều thanh sắt nhọn nằm nhô ra ngoài, rất nguy hiểm khi có người dân đi qua đây.

Theo ghi nhận thực tế, cầu cảng sông Hộ Độ có chiều dài khoảng 20m, rộng 5m. Bê tông mặt cầu cảng hầu hết đã hư hỏng, đổ sập. Phần mặt cầu còn lại và cột chân cầu cảng đã bị bào mòn, lộ nhiều phần sắt rỉ sét. Việc đi lại trên thành cầu hoặc khai thác thủy sản ven khu vực cầu cảng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Cầu cảng sông Hộ Độ hư hỏng, đổ sập, cảnh sát đường thủy gặp khó

Chân cầu cảng đã bị bào mòn, lộ nhiều phần sắt đã rỉ sét.

Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) Nguyễn Sông Hàn cho hay, cầu cảng Hộ Độ được xây dựng từ những năm 1970 với mục đích phục vụ tàu, thuyền cập bến vận chuyển, hàng hóa đường sông (chủ yếu là muối, than). Về sau được bàn giao cho lực lượng cảnh sát đường thủy. Do suốt thời gian dài không được bảo dưỡng, nâng cấp nên đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

“Cầu cảng xuống cấp không chỉ làm mất mỹ quan ven sông mà còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải đường thủy của người dân cũng như công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng. Do đó, chúng tôi mong muốn các cấp quan tâm, đầu tư xây mới để làm đẹp cảnh quan, kiến trúc vùng ven đô theo quy hoạch” - ông Hàn nói.

Cầu cảng sông Hộ Độ hư hỏng, đổ sập, cảnh sát đường thủy gặp khó

Nhiều thanh sắt nhọn đã nằm nhô ra ngoài nên rất nguy hiểm khi có người dân đi qua đây.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Nam Đông - Đội trưởng Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) cho biết, năm 1998, sau khi có quyết định thành lập Phòng CSGT đường thủy Hà Tĩnh của Bộ Công an, đơn vị được tiếp nhận cầu cảng sông Hộ Độ từ Sở GTVT. Hiện tại, cầu cảng phục vụ mục đích neo đậu phương tiện của cảnh sát đường thủy và triển khai các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Do cầu đã hư hỏng nặng nên việc neo đậu các phương tiện tàu, thuyền phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, phương tiện tác nghiệp đảm bảo trật tự đường thủy của lực lượng rất khó khăn, thậm chí còn gây hư hỏng. Đặc biệt hơn, quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn của lực lượng không được thuận tiện, ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian triển khai, thời gian di chuyển của cán bộ, chiến sỹ.

“Chúng tôi đã đề xuất lên các cấp sớm bố trí nguồn vốn để xây dựng cầu cảng mới nhằm phục vụ tốt hơn công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, công tác cứu hộ, cứu nạn” - Trung tá Nguyễn Nam Đông nói thêm.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.