Chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo ở phía Tây Trường Sơn

(Baohatinh.vn) - Tình yêu thương và trách nhiệm của những người lính biên phòng Hà Tĩnh lan tỏa qua biên giới đã giúp học sinh nghèo ở tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào) tiếp tục giấc mơ đến trường.

bqbht_br_dsc-4951.jpg
Quân y Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) đến nhà động viên, nhắc nhở em Buôn Tha Vi chăm ngoan, cố gắng học tập.

Bố mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm, mẹ đau yếu, nương rẫy ít ỏi, cả gia đình thường xuyên thiếu ăn nên cách đây ba năm, em Buôn Tha Vi (16 tuổi, ở bản Thoọng Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng. Chỉ khi được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) hỗ trợ học bổng mỗi tháng 500 nghìn Kíp (đơn vị tiền Lào) thì Buôn Tha Vi mới có thể tiếp tục giấc mơ học tập.

Em Buôn Tha Vi - lớp 11, Trường cấp II, III Nọong Ó chia sẻ: “Em luôn nghĩ rằng chỉ có con đường học hành mới giúp em vươn lên và thực hiện giấc mơ đưa gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn. Vì vậy, khi được các bố nuôi là BĐBP Việt Nam hỗ trợ tiền đi học em rất vui. Ngoài việc cố gắng học tập, hơn một năm nay em còn tranh thủ đi làm thêm để có tiền phụ giúp bố mẹ, mua sách vở và quần áo cho bản thân”.

bqbht_br_dsc-4983.jpg
Em Buôn Tha Vi nhận tiền hỗ trợ hằng tháng để tiếp tục hành trình học tập.

Ở bản Na Pê, gia đình em Khền Nọi (13 tuổi, học sinh lớp 7, Trường cấp II, III Noọng Ó) thuộc diện khó khăn nhất vùng. Nhà đông anh em, bố chỉ thỉnh thoảng mới kiếm được việc làm thuê, mẹ ngồi bên khung cửi cả ngày cũng chỉ được hơn 30 nghìn Kíp (gần 40 nghìn đồng) tiền công. Thửa ruộng nhỏ trước nhà được mùa hay mất mùa đều phụ thuộc vào thời tiết. Vì vậy cuộc sống của gia đình Khền Nọi quanh năm thiếu trước, hụt sau, phải chắt chiu từng bữa ăn.

Nàng Xì Phòn (mẹ em Khền Nọi) xúc động: “Số tiền được hỗ trợ hằng tháng chiếm 1/4 tổng thu nhập của gia đình và có ý nghĩa đặc biệt đối với việc học của con gái. Nếu không có sự giúp đỡ này thì cháu phải nghỉ học ở nhà trông em. Vì vậy, chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm, sẻ chia của các chú BĐBP Việt Nam và hứa sẽ luôn động viên con học tập, sau này có cơ hội thoát khỏi cuộc sống vất vả nơi bản nghèo".

bqbht_br_dsc-5043.jpg
Khền Nọi là học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng chăm ngoan, học giỏi nhất vùng.

Mấy ngày nay, em Nàng Tùy (ở bản Na Hạt, là học sinh lớp 9, Trường cấp II, III Noọng Ó) luôn nở nụ cười vì vừa nhận được hai tháng tiền hỗ trợ cùng sách vở từ Chương trình “Nâng bước em đến trường” của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Số tiền 1 triệu Kíp không chỉ giúp em chuẩn bị hành trang cho năm học mới mà còn phần nào san sẻ gánh nặng với gia đình vốn quanh năm chật vật vì cuộc sống.

Nàng Tùy tâm sự: “Nếu không có các chú BĐBP Việt Nam giúp đỡ thì có lẽ em đã không thể đi học đến bây giờ, càng không thể học tiếp lên cấp ba. Nhìn nhiều bạn cùng trang lứa, cùng hoàn cảnh phải nghỉ học sớm, lấy chồng khi tuổi còn rất nhỏ, em càng thấy mình may mắn. Em biết ơn các bố đỡ đầu rất nhiều và sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ sự quan tâm, giúp đỡ của các bố”.

bqbht_br_dsc-5092.jpg
Đói nghèo, lạc hậu khiến con đường đến trường của Nàng Tùy luôn gập ghềnh, vất vả.

Ngoài ba học sinh trên, cuối năm 2023, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo còn nhận hỗ trợ em Lỳ Xùng (14 tuổi, lớp 9, ở bản Thoọng Pẹ) và em Hom Nậm (11 tuổi, lớp 6, ở bản Na Pê) đều ở Trường cấp II, III Noọng Ó. 5 em đều thuộc những gia đình đặc biệt khó khăn ở các bản giáp biên của huyện Khăm Cợt với tỉnh Hà Tĩnh, được cộng đồng và trưởng bản trực tiếp xem xét, đề xuất giúp đỡ.

Thông qua Chương trình “Nâng bước em đến trường”, mỗi em được hỗ trợ 500 nghìn Kíp/tháng (khoảng 700 nghìn đồng); đồng thời được tặng xe đạp, sách vở, quần áo và nhiều đồ dùng học tập vào đầu mỗi năm học, lễ tết. Nguồn kinh phí này được trích từ quỹ tăng gia sản xuất và tiền lương hằng tháng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

bqbht_br_dsc-5112.jpg
Những món quà ý nghĩa từ những người lính biên phòng ở bên kia biên giới sẽ là động lực, niềm tin để Nàng Tùy học hành tiến bộ, hướng tới tương lai tươi sáng.

Trung tá Nguyễn Mậu Trung - Quân y Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ cho biết: “Đơn vị giao chúng tôi trực tiếp quản lý, đồng hành và hỗ trợ các em trong suốt quá trình học tập. Qua thời gian triển khai, tất cả các em đều chăm ngoan, học lực khá, có ý thức vươn lên; cả phụ huynh lẫn học sinh luôn trân trọng sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình và dành nhiều thời gian hơn để kèm cặp, động viên, giúp các em học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ”.

Thượng tá Nguyễn Đức Thiện - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chia sẻ: “Chương trình không chỉ hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa Nhân dân và tình quân dân hai bên biên giới. Đây cũng là cách để đơn vị chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại biên phòng, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đề nghị các cấp, ngành quyết liệt triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh luôn trân trọng sự quan tâm, giúp đỡ to lớn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với sự phát triển của tỉnh.
Những người đi về phía hiểm nguy

Những người đi về phía hiểm nguy

“Chỗ mà mọi người cố gắng rời đi thật nhanh thì đó là nơi chúng tôi quyết xông vào bằng mọi giá” - câu nói của Thượng tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh khiến tôi hình dung rõ hơn về công việc đặc biệt của những người lính cứu hỏa.
Lan tỏa yêu thương nơi biên cương

Lan tỏa yêu thương nơi biên cương

Những người lính biên phòng luôn mang tấm lòng yêu thương, làm việc ý nghĩa để giúp đỡ, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn, những cảnh đời yếu thế trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Thượng tá Dương Ngọc Tiệp giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!