Từ phần mộ khớp thông tin nơi đất bạn Lào, người mẹ già thêm hy vọng tìm con

(Baohatinh.vn) - Thông tin phần mộ liệt sĩ được tìm thấy tại Lào với nhiều chi tiết trùng khớp hồ sơ liệt sĩ Tô Quang Thọ đã thắp lên hy vọng cho người mẹ gần trăm tuổi Võ Thị Quế (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) suốt gần nửa thế kỷ mong biết nơi con yên nghỉ.

bqbht_br_4.jpg
Tấm bia mộ khắc tên liệt sĩ Quang Thọ được tìm thấy vào ngày 14/10, trong quá trình Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ mùa khô tại Lào.

Ngày 14/10, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 tại tỉnh Bolikhămxay (Lào), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Hạ Vàng, huyện Pạc Xan. Đáng chú ý, một phần mộ có bia ghi tên liệt sĩ "Quang Thọ, sinh tháng 9/1954, quê Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngày 28/10/1979". Những thông tin này bước đầu trùng khớp với thông tin của liệt sĩ Tô Quang Thọ, quê xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ cũ (nay là xã Đức Minh, Hà Tĩnh).

Trong căn nhà vùng ngoài đê La Giang, thuộc thôn Đức Tùng, xã Đức Minh, bà Võ Thị Quế (SN 1930) – mẹ liệt sĩ Tô Quang Thọ những ngày này thêm khắc khoải, mong ngóng. Thông tin về tấm bia mộ được tìm thấy nơi đất bạn Lào với nhiều chi tiết trùng khớp với người con trai cả khiến người mẹ đã gần trăm tuổi không khỏi bồi hồi, xúc động. Bao năm qua, nỗi nhớ con vẫn nguyên vẹn trong lòng mẹ, còn giờ đây, mẹ lại mong ngóng từng ngày để biết chính xác nơi con đang yên nghỉ.

bqbht_br_3-7489.jpg
Bà Võ Thị Quế - mẹ liệt sĩ Tô Quang Thọ, sinh sống cùng gia đình người con trai thứ tại xã Đức Minh.

Bà Quế có 4 người con, liệt sĩ Tô Quang Thọ (SN 1954) là con trai đầu. Sau anh là 2 người em trai, trong đó một người đã mất và một người em gái. Trong ký ức của mẹ, Thọ là chàng trai có vóc dáng rắn rỏi, khỏe khoắn, làn da ngăm đen. Năm 1971, khi mới 17 tuổi, anh lên đường nhập ngũ, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, vào chiến trường biên giới thực hiện nhiệm vụ.

“Con đi, lòng mẹ lúc nào cũng khắc khoải, lo lắng. Thọ là chàng trai ngoan, sống tình cảm và rất thương mẹ. Trước khi sang Lào thực hiện nhiệm vụ, con có mấy lần về phép. Mỗi lần về, con đều căn dặn tôi giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ. Lần nào tiễn con đi, lòng tôi cũng đau đáu, thương con, lo cho con… Tôi đâu ngờ đó lại là những lần cuối cùng được gặp con”, bà Quế nghẹn ngào.

bqbht_br_1-6273.jpg
Thông tin trên tấm bia mộ tìm thấy tại Lào (bên trái) được xác định trùng khớp với thông tin trên giấy báo tử của liệt sĩ Tô Quang Thọ (bên phải).

Năm 1979, gia đình nhận được giấy báo tử của liệt sĩ Tô Quang Thọ. Giấy ghi rõ: “Đồng chí Tô Quang Thọ, cấp bậc Thượng sĩ, chức vụ Trung đội trưởng, thuộc Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 176, Binh đoàn 678; hy sinh ngày 28/10/1979 tại Lào trong trường hợp chiến đấu”. Từ đó đến nay, ngày 8/9 âm lịch hằng năm (tương ứng ngày 28/10/1979 dương lịch) trở thành ngày giỗ của liệt sĩ Thọ, để gia đình tưởng nhớ người con, người anh đã hy sinh nơi đất bạn.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày nhận giấy báo tử, nỗi nhớ thương con vẫn vẹn nguyên trong lòng người mẹ. Bà Võ Thị Quế chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để chờ đợi thông tin chính xác về nơi con nằm lại. Mong ước tưởng chừng giản dị ấy, với bà, là điều đã đau đáu suốt bao năm.

“Biết những thông tin trên tấm bia mộ trùng khớp với giấy báo tử của con, tôi xúc động lắm. Tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm xác minh để biết nơi con an nghỉ, hương khói, thờ phụng được chu toàn" – bà Quế nghẹn ngào chia sẻ.

bqbht_br_5-1244.jpg
bqbht_br_5-1244.jpg
Nhắc đến người con trai đầu, bà Quế không khỏi nhớ thương, xúc động.

Chia sẻ về thông tin phần mộ, ông Tô Quang Tú (thôn Đức Tùng, xã Đức Minh) – em trai liệt sĩ Tô Quang Thọ cho biết, các thông tin trên tấm bia mộ tìm thấy tại Lào trùng khớp với giấy báo tử của anh trai. Gia đình mong muốn sớm được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục lấy mẫu ADN thân nhân và hài cốt để đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

“Bên cạnh mong muốn sớm xác minh chính xác phần mộ của anh trai, mẹ tôi và cả gia đình còn mong tìm được di ảnh của anh để hương khói, thờ phụng. Bao năm qua, gia đình luôn mong có thêm thông tin về anh. Nếu tìm được di ảnh, đó sẽ là niềm an ủi rất lớn đối với mẹ tôi khi tuổi đã cao” – ông Tú chia sẻ.

bqbht_br_4-3464.jpg
Gia đình liệt sĩ Tô Quang Thọ mong muốn sớm xác minh thông tin chính xác về phần mộ.

Liên quan đến thông tin trên, ông Đặng Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ Bộ CHQS tỉnh về kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027, đặc biệt là phần mộ có bia khắc tên liệt sĩ Quang Thọ, Sở đã tiến hành trích lục hồ sơ. Kết quả cho thấy, các thông tin trong hồ sơ liệt sĩ Tô Quang Thọ trùng khớp với thông tin trên bia mộ tìm thấy tại Lào. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các bước xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

“Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, chính quyền địa phương nơi thân nhân liệt sĩ cư trú và đơn vị được Bộ Quốc phòng giao làm đầu mối giám định ADN để đồng bộ triển khai các thủ tục, phấn đấu thực hiện sớm nhất, nhanh nhất, sớm có kết quả xác minh, đáp ứng mong mỏi của gia đình liệt sĩ Tô Quang Thọ” – ông Đặng Văn Dũng nhấn mạnh.

Chủ đề 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Đọc thêm

Những người đi về phía hiểm nguy

Những người đi về phía hiểm nguy

“Chỗ mà mọi người cố gắng rời đi thật nhanh thì đó là nơi chúng tôi quyết xông vào bằng mọi giá” - câu nói của Thượng tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh khiến tôi hình dung rõ hơn về công việc đặc biệt của những người lính cứu hỏa.
Lan tỏa yêu thương nơi biên cương

Lan tỏa yêu thương nơi biên cương

Những người lính biên phòng luôn mang tấm lòng yêu thương, làm việc ý nghĩa để giúp đỡ, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn, những cảnh đời yếu thế trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Thượng tá Dương Ngọc Tiệp giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!