Chiêm ngưỡng những tác phẩm ấn tượng dự thi giải ảnh quốc tế

(Baohatinh.vn) - Cuộc thi ảnh quốc tế EPSON International Pano Awards dành cho các tay máy chuyên và không chuyên, được sáng lập bởi nhiếp ảnh gia phong cảnh người Australia David Evans vào năm 2009.

Năm nay cũng là năm thứ 8 cuộc thi được diễn ra, thu hút sự tham gia đông đảo của 5.377 tác phẩm đến từ 71 quốc gia trên toàn thế giới.

Cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm dự thi ấn tượng tham gia tranh tài tại EPSON International Pano Awards qua loạt ảnh được trang Sputnik (Nga) dưới thiệu dưới đây:

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Tác phẩm “Calbuco volcano” (tạm dịch: Núi lửa Calbuco) của nhiếp ảnh gia người Chile Francisco Negroni.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Tác phẩm “Ten Huts, UK” (tạm dịch: Mười căn nhà gỗ, Vương quốc Anh) của nhiếp ảnh gia người Anh Darren Moore.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Nhiếp ảnh gia Akira Matsui và bức ảnh “Sunset in Patagonia” (tạm dịch: Hoàng hôn ở Patagonia).

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Juan Pablo de Miguel Moreno dự thi với bức ảnh chụp bãi biển kỳ lạ thuộc Zumaia, Tây Ban Nha, được bao phủ bởi một loại đá có tên Flysch như những răng cưa song song, nhìn ngang không khác gì những bậc thang nối tiếp.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Nhiếp ảnh gia người Canada Adam Gibbs với bức ảnh chụp tại hồ Fairy Lake trên đảo Vancouver Island, bang British Columbia, Canada.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Nhiếp ảnh gia người Australia Shane Williams dự thi với bức ảnh chụp một cơn giông bão lúc bình minh ở Merewether Baths, Pumphouse Merewether, bang New South Wales, Australia.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Nhiếp ảnh gia Ray Jennings dự thi EPSON International Pano Awards 2017 với bức ảnh chụp tại hồ Windamere ở bang New South Wales, Australia.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Một tác phẩm của nhiếp ảnh gia David Martin Castan.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Bức ảnh “Stranger Things, Boeun, South Korea” (tạm dịch: Những điều kỳ lạ, Boeun, Hàn Quốc) của nhiếp ảnh gia người Mỹ Nate Merz.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Bức ảnh chụp tại Dubai của nhiếp ảnh gia người Đức Sebastian Tontsch.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Tác phẩm “Across the Universe, Californian desert” (tạm dịch: Băng qua vũ trụ, sa mạc ở bang California) của nhiếp ảnh gia người Italy Luca Benini.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Tác phẩm dự thi của nhiếp ảnh gia Katherine Keates.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Bức ảnh “Freedom, Tonga” (tạm dịch: Tự do, Tonga) của nhiếp ảnh gia người Australia Rita Kluge.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Tác phẩm dự thi của nhiếp ảnh gia Yoshihiko Wada.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Bức ảnh “Good Morning Damian Shan, China” (tạm dịch: Chào buổi sáng Damian Shan, Trung Quốc) của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Jesus M. Garcia.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Bức ảnh “Flying Shanghai” (tạm dịch: Bay lên Thượng Hải) của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Javier de la Torre.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Tác phẩm dự thi của nhiếp ảnh gia người Mỹ Peter Coskun.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Bức ảnh “Sand and Stars, Death Valley National Park, US” (tạm dịch: Cát và những ngôi sao, Vườn Quốc gia Thung lũng Chết, Mỹ) của nhiếp ảnh gia người Đan Mạch Mads Peter Iversen.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Nhiếp ảnh gia người Ba Lan Wojciech Kruczynski dự thi với bức ảnh chụp hiện tượng Bắc cực quang xuất hiện trên bầu trời ở bãi biển Stokksnes, Iceland.

chiem nguong nhung tac pham an tuong du thi giai anh quoc te

Tác phẩm dự thi của nhiếp ảnh gia người Brazil Marcio Cabral.

(Theo Sputnik)

Đọc thêm

Vợ đắc cử nhưng chồng tuyên thệ

Vợ đắc cử nhưng chồng tuyên thệ

Sau ba thập kỷ luật pháp đảm bảo quyền đại diện bình đẳng cho phụ nữ trong hội đồng làng ở Ấn Độ, hiện tượng 'chồng trưởng làng' vẫn ngự trị. Nhưng những tiếng nói mới đây đang dần phá vỡ im lặng.
Podcast tản văn: Mùa sắc hương

Podcast tản văn: Mùa sắc hương

Thời gian vi diệu và đỏng đảnh, nhưng hoa cứ rực rỡ, tỏa hương, hoa cứ say đắm với chính sức lan tỏa của mình trước đã. Bởi mai này, biết đâu mưa gió rủi may bất ngờ ập đến…
2 cây phượng tím đang 'hot' nhất Đà Lạt

2 cây phượng tím đang 'hot' nhất Đà Lạt

Ngôi nhà Đà Lạt kiểu xưa ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trường Phổ thông Hermann Gmeiner là 2 địa điểm chụp ảnh gây chú ý ở Đà Lạt (Lâm Đồng) mùa phượng tím.
Podcast truyện ngắn: Bồng bềnh sương núi

Podcast truyện ngắn: Bồng bềnh sương núi

Cuối cùng, anh đã tìm được bông hoa thuần khiết này trên vùng núi cao. Anh đã say đắm hương sắc của nó. Anh muốn cùng em giữ ngọn lửa này để chúng ta sưởi ấm cho nhau. Phương ạ...
Podcast tản văn: Về quê để đến chợ phiên

Podcast tản văn: Về quê để đến chợ phiên

Nhìn lên tờ lịch mỏng, ngày tháng đã dần vợi đi ngay trước mắt. Tôi thu xếp nốt công việc. Giờ này ở quê chắc đang chộn rộn chuẩn bị những món hàng để ngày mai mang ra chợ phiên...
Podcast truyện ngắn: Giữa dòng

Podcast truyện ngắn: Giữa dòng

Lên bờ đi Rông. Đừng long bong đời mình với sóng nước thương hồ. Đời lênh đênh chấp chới nỗi nghiệt oan. Nội, rồi tía, rồi má, giờ đến Rông, đâu ai đi qua nỗi cơ cầu của sóng nước được...
Lạc vào thế giới Ikebana 'Nhất khí nhất hoa'

Lạc vào thế giới Ikebana 'Nhất khí nhất hoa'

8 năm theo đuổi nghệ thuật cắm hoa Ikebana phái Vị Sinh Lưu - Mishoryu, nghệ nhân Đỗ Thị Thu Phượng coi đó như một phép tu tập của mình. Mỗi bông hoa là một khí chất riêng biệt, dạy cho chị rất nhiều về thiên nhiên, vũ trụ.
Podcast tản văn: Trên bến sông quê

Podcast tản văn: Trên bến sông quê

Đứng trước dòng sông quê dịu dàng, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh như chưa từng bon chen giữa phố thành vội vã, nghe trái tim bỗng rung lên những nhịp đập bồi hồi của thơ trẻ hôm qua...