Chủ tịch người cao tuổi ở Thạch Hà: "Còn sức còn cống hiến"

(Baohatinh.vn) - Với bà Lê Thị Thanh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh), việc được góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp là niềm hạnh phúc.

bqbht_br_a1.jpg
Bà Lê Thị Thanh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi và Hội Khuyến học xã Thạch Long (Thạch Hà).

Bà Lê Thị Thanh (SN 1959) trú ở thôn Đan Trung (xã Thạch Long, Thạch Hà). Năm 1978, theo tiếng gọi của Tổ quốc, bà lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Lữ đoàn 38 (Bộ Tư lệnh Công binh). Trong vai trò một chiến sỹ thông tin, bà đã trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Với nhiều thành tích trong chiến đấu, năm 1980, bà được kết nạp Đảng tại đơn vị. Tháng 10/1981, bà xuất ngũ, trở về địa phương, tiếp tục tham gia công tác với nhiều vai trò khác nhau.

Trong đó, từ năm 1997-2005, bà Thanh được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Long; từ năm 2006 - 2009 là Phó Bí thư Đảng ủy xã và năm 2010 - 2014, giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Thạch Long, đến năm 2015 thì nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước.

Tuy nhiên, với tinh thần "còn sức còn cống hiến", bà Thanh vẫn tiếp tục tham gia công tác xã hội, trong đó, từ tháng 3/2021 tới nay, bà giữ chức Chủ tịch Hội người cao tuổi kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thạch Long.

bqbht_br_a2.jpg
Bà Lê Thị Thanh thường xuyên gặp gỡ, động viên hội viên phụ nữ cùng chung sức thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Suốt cả quãng thời gian dài từ những ngày còn trong quân ngũ cho đến tham gia công tác tại địa phương, bà Lê Thị Thanh luôn thể hiện vai trò của một người đảng viên, đi đầu, bước trước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trở thành tấm gương sáng trong cộng đồng.

Ông Lê Đăng Liệu - Bí thư chi bộ thôn Đan Trung (Thạch Long) cho biết: "Nhắc đến những cống hiến của bà Lê Thị Thanh, tôi nhớ mãi giai đoạn 2012-2014. Lúc đó, thực hiện chủ trương của các cấp, Thạch Long bắt tay vào xây dựng nông thôn mới giữa ngổn ngang những khó khăn. Tuy nhiên, với vai trò Bí thư Đảng ủy xã, bà Thanh đã cùng với các đồng chí trong cấp ủy, ban chấp hành kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay thực hiện chủ trương lớn, nhờ thế chỉ sau một thời gian ngắn, không khí xây dựng nông thôn mới ở Thạch Long trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp. Đến cuối năm 2014, Thạch Long trở thành một trong những xã về đích nông thôn mới đầu tiên của Thạch Hà, vượt mục tiêu đề ra trước thời hạn 1 năm, trong đó thôn chúng tôi cũng là thôn đầu tiên đạt chuẩn khu dân cư mẫu của xã".

bqbht_br_a5.jpg
Bà Lê Thị Thanh luôn được hội viên người cao tuổi và Nhân dân yêu mến.

Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, với cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội khuyến học xã Thạch Long, bà Thanh tiếp tục thể hiện vai trò người đi đầu, có nhiều cách làm sáng tạo trong dẫn dắt phong trào hội, góp phần vào kết quả chung của toàn xã, đặc biệt là trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Bà Thanh đã tích cực phối hợp với các cấp hội phụ nữ xã, vận động hội viên triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động, nhờ đó đến nay đã xây dựng thành công 8 mô hình ngôi nhà xanh, hàng tháng thu gom phế liệu bán được từ 400-750 ngàn đồng/mô hình trao tặng cho các phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 56 mô hình điểm "Nhà sạch, vườn đẹp", nâng tỷ lệ hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động đạt 94,6%

bqbht_br_a4.jpg
Một góc nông thôn mới xã Thạch Long hôm nay có sự góp sức của nữ đảng viên tận tụy.

Trong 5 năm qua, bà Lê Thị Thanh cũng đã vận động thành lập được 1 CLB liên thế hệ tự giúp nhau với 70 thành viên thuộc nhiều thành phần. CLB không chỉ tạo ra diễn đàn để hỗ trợ các thành viên cùng xây dựng gia đình hạnh phúc "ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền", phát triển kinh tế mà còn nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi. Từ đó, đưa phong trào văn nghệ của người cao tuổi xã Thạch Long vào tốp đầu của huyện (đạt giải nhất huyện và giải ba cấp tỉnh cuộc thi Tiếng hát người cao tuổi năm 2023). Đến nay, Hội người cao tuổi xã Thạch Long cũng đã ra mắt được 8/8 CLB văn hóa đọc tại các chi hội người cao tuổi trên toàn xã.

Hằng năm, bằng các hình thức vận động xã hội hóa, bà Thanh huy động được 95 - 120 triệu đồng, tổ chức các hoạt động cho người cao tuổi, trao hàng trăm suất quà cho người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu của người đảng viên, cán bộ, thời gian qua, bà đã tự nguyện hiến 750m2 (250m2đất vườn và 500m2 đất nông nghiệp) trị giá hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ địa phương xây dựng các thiết chế như: khu vui chơi, giải trí xã; trạm y tế xã; mở rộng đường thôn...

154d5202426t78984l0.jpg
Bà Lê Thị Thanh cùng các hội viên người cao tuổi thôn Đại Đồng (Thạch Long) đọc sách tại nhà văn hóa thôn.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền, bà Lê Thị Thanh được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Tiêu biểu như: bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh về "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2014; bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam năm 2023... Vừa qua, bà là 1 trong 4 hội viên phụ nữ cao tuổi Hà Tĩnh được Hội LHPN tỉnh đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen điển hình phụ nữ cao tuổi tiêu biểu toàn quốc. Theo kế hoạch, hội nghị vinh danh sẽ được tổ chức vào tháng 12/2024 tại Hà Nội.

"Với vai trò một đảng viên, hội viên phụ nữ từng là người lính, tôi luôn nghĩ ở vai trò nào cũng phải nỗ lực cống hiến hết mình. Còn sức, còn được tín nhiệm thì tôi không nề hà việc nhỏ, việc lớn, miễn là góp sức mình cùng cộng đồng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp"- bà Lê Thị Thanh bày tỏ.

Bà Lê Thị Thanh là một đảng viên, cựu chiến binh, hội viên phụ nữ, người cao tuổi mẫu mực ở địa phương. Dù ở cương vị nào, trong thực hiện các phong trào thi đua hay tham gia các hoạt động xã hội, bà cũng luôn đi đầu, bước trước, dám làm, dám hi sinh quyền lợi vì lợi ích chung, xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Ông Nguyễn Đình Đường - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Long

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.