“Cô Cô” Lý Nhược Đồng tái sinh đầy sức sống ở tuổi U60

Lý Nhược Đồng đón tuổi 56 bằng cách tái hiện cảnh kinh điển của chính cô trong bộ phim nổi tiếng "Thần điêu đại hiệp". Nữ diễn viên được khen ngợi vẫn tràn đầy sức sống, năng động, dẻo dai ở tuổi U60.

Vào sinh nhật năm nay, ngày 16/8, Lý Nhược Đồng đã tái hiện cảnh ngủ trên dây trong Thần điêu đại hiệp , theo đề nghị của fan. Tuy nhiên, cô nằm trên dây lụa, thực hiện các động tác yoga trên không chứ không phải nằm trên dây thừng như trong phim.

“Ngày đặc biệt, tôi hoàn thành một tâm nguyện, kiêu ngạo nói với các bạn rằng: 27 năm trước Tiểu Long Nữ có kungfu ngủ trên dây thừng, 56 tuổi Cô Cô cũng có thể làm thế nhé”, Lý Nhược Đồng viết.

“Cô Cô” Lý Nhược Đồng tái sinh đầy sức sống ở tuổi U60

Cảnh phim của Lý Nhược Đồng trong “Thần điêu đại hiệp” (Ảnh: Sina).

“Cô Cô” Lý Nhược Đồng tái sinh đầy sức sống ở tuổi U60

Lý Nhược Đồng tái hiện cảnh phim kinh điển của cô bằng những hình ảnh đẹp mắt với bộ môn yoga bay (Ảnh: Weibo).

“Cô Cô” Lý Nhược Đồng tái sinh đầy sức sống ở tuổi U60

Nữ diễn viên 56 tuổi tràn đầy năng lượng và dẻo dai (Ảnh: Weibo).

“Cô Cô” Lý Nhược Đồng tái sinh đầy sức sống ở tuổi U60

Lý Nhược Đồng khẳng định cô không sợ già vì đang được sống trong những năm tháng rực rỡ nhất cuộc đời (Ảnh: Weibo).

“Cô Cô” Lý Nhược Đồng tái sinh đầy sức sống ở tuổi U60

Hình ảnh đầy mê hoặc của nữ diễn viên 56 tuổi (Ảnh: Weibo).

Loạt ảnh của Lý Nhược Đồng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả khen ngợi nữ diễn viên 56 tuổi vẫn duy trì được dáng vóc cân đối, thân hình dẻo dai và tràn đầy năng lượng. Nhiều người còn tâm sự, chính Lý Nhược Đồng đã truyền động lực, sự tự tin cho họ trong cuộc sống.

Trước câu hỏi, liệu Lý Nhược Đồng có sự tuổi tác và sự lão hóa hay không từ khán giả, cô nói rằng, cô không sợ già, chỉ lo ngại bản thân trì trệ, sống không có động lực. Ngôi sao 56 tuổi khẳng định hạnh phúc với cuộc sống năng động, khỏe mạnh hiện tại.

Lý Nhược Đồng bước chân vào giới giải trí từ năm 1990 và đã có hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật. Cô ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thiên long bát bộ, Võ Đang, Đại Tống truyền kỳ, Dương Môn nữ tướng...

“Cô Cô” Lý Nhược Đồng tái sinh đầy sức sống ở tuổi U60

Lý Nhược Đồng hiện được xem là nữ nghệ sĩ nổi tiếng, lan tỏa năng lượng sống tích cực ở tuổi U60 (Ảnh: Sina).

Năm 1995, Lý Nhược Đồng đóng Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp . Đây trở thành vai diễn để đời trong sự nghiệp của cô và nữ diễn viên cũng được xem là một trong những Tiểu Long Nữ thành công và xinh đẹp nhất màn ảnh.

Từ năm 2005, cô tạm dừng đóng phim để ra nước ngoài sinh sống cùng bạn trai. Tuy nhiên, khi chuyện tình cảm không thành, cô trở về Trung Quốc, tiếp tục công việc trong làng giải trí từ năm 2012.

Nữ diễn viên xinh đẹp chưa lập gia đình và sinh nở. Cô tâm sự, những biến cố trong cuộc sống tình cảm khiến cô nhận ra rằng, giá trị và tài sản lớn nhất của đời người chính là sức khỏe. Nữ diễn viên dành thời gian luyện tập và lan tỏa năng lượng sống tích cực.

Ngôi sao Hoa ngữ 6X duy trì vẻ đẹp tươi trẻ bằng các thói quen như ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn. Lý Nhược Đồng cho biết cô đã tập thể dục từ sớm và đã duy trì việc tập luyện thể dục trong hơn 20 năm để tăng hiệu quả của quá trình trao đổi chất đồng thời giữ được vóc dáng mơ ước.

“Cô Cô” Lý Nhược Đồng hiện tại sở hữu vòng eo 58 cm nhờ việc tập luyện chăm chỉ, duy trì lối sống lành mạnh. Cô tự tin khoe vòng eo hay thân hình cân đối trong những thiết kế gợi cảm, biến hóa đa dạng.

“Cô Cô” Lý Nhược Đồng tái sinh đầy sức sống ở tuổi U60

Nữ diễn viên vẫn hoạt động chăm chỉ, tích cực và lấy công việc làm niềm vui (Ảnh: Weibo).

Những năm gần đây, Lý Nhược Đồng hoạt động sôi nổi ở làng giải trí. Ngoài đóng phim, cô còn tham gia nhiều show truyền hình, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu hay livestream bán hàng. Năm 2021, cô tìm thấy niềm vui mới khi phát hành một cuốn sách đầu tay, chia sẻ những bí mật trong công việc và cuộc sống cá nhân.

Một số tác phẩm mà Lý Nhược Đồng tham gia trong những năm gần đây gồm Thả thí thiên hạ, Thần thám đại chiến, Trần tình lệnh... Trong đó, hình ảnh Bách Lý hoàng hậu, mẹ Phong Lan Tức (Dương Dương đóng) của Lý Nhược Đồng trong dự án cổ trang Thả thí thiên hạ gây ấn tượng với khán giả.

Nhân vật của Lý Nhược Đồng trong phim là một phụ nữ mưu mô, xảo trá, luôn muốn triệt hạ những kẻ cản trở con trai lên ngôi. Khi Lý Nhược Đồng khoác lên bộ trang phục vương phi, khí chất vương giả, quyền lực của nhân vật được thể hiện rõ nét.

Khán giả nhận xét, Lý Nhược Đồng đã thành công xây dựng nhân vật phản diện dù đất diễn không nhiều. Thậm chí, diễn xuất của Lý Nhược Đồng còn được đánh giá cao hơn nữ chính Bạch Phong Tịch do Triệu Lộ Tư thể hiện.

“Cô Cô” Lý Nhược Đồng tái sinh đầy sức sống ở tuổi U60

Nhan sắc rực rỡ và quyến rũ của Lý Nhược Đồng ở tuổi 56 (Ảnh: Sohu).

Ngoài thời gian dành cho công việc, Lý Nhược Đồng tận hưởng cuộc sống riêng, làm từ thiện. Nhờ chịu khó thay đổi hình ảnh, lan tỏa năng lượng sống tích cực, chăm chỉ hoạt động, Lý Nhược Đồng vẫn được công chúng quan tâm.

Lý Nhược Đồng "tái sinh" ở tuổi ngũ tuần

Trước khi có được tâm thái bình thản, tự tin, Nhược Đồng trải qua giai đoạn đau khổ triền miên, cảm thấy bản thân “mất tất cả”. Khi ngoài 30 tuổi, cô từ bỏ công việc ở làng giải trí theo ý muốn của bạn trai - doanh nhân Quách Ứng Tuyền.

Dù chưa kết hôn, cô chăm sóc người thân của bạn trai, coi mình như con dâu nhà họ Quách. Tuy nhiên, những hi sinh và kỳ vọng của Lý Nhược Đồng không thành hiện thực. Năm 42 tuổi, nữ diễn viên sốc khi bị Quách Ứng Tuyền đề nghị chia tay sau 10 năm yêu đương.

“Cô Cô” Lý Nhược Đồng tái sinh đầy sức sống ở tuổi U60

Lý Nhược Đồng ở tuổi 40 (trái) và Lý Nhược Đồng ở tuổi U60 (phải) (Ảnh: Sina).

Cô tâm sự về trải nghiệm thất tình: “Tôi như cái xác không hồn, sống không mục đích, càng không có động lực sống”. Sau đó, cha của diễn viên qua đời, khiến cô mắc bệnh trầm cảm, từng nghĩ đến cái chết. Cô mất 5 năm chữa bệnh. Nhờ tình yêu của người thân, Nhược Đồng vực dậy, tái xuất làng giải trí từ năm 2012 và được đông đảo khán giả ủng hộ.

Lý Nhược Đồng tâm sự rằng, cô từng muốn chết khi 42 tuổi vì thất tình nhưng đến tuổi U60, cô thấy yêu thương bản thân, sống vui vẻ, tích cực. Cô được xếp vào nhóm các sao nữ nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ dù không còn đóng phim thường xuyên.

Năm 2021, cô được trao giải Người phụ nữ nổi bật của năm của một tạp chí thời trang. Lên nhận giải, cô xúc động nói: “Chiếc cúp này rất nặng vì được tích lũy, đắp bồi từ năm tháng cuộc đời tôi. Tháng năm để lại nếp nhăn nhưng lớn lao hơn, tháng năm làm tôi tự tin và sáng suốt hơn”.

“Cô Cô” Lý Nhược Đồng tái sinh đầy sức sống ở tuổi U60

Lý Nhược Đồng thỉnh thoảng đóng phim, tham gia show truyền hình, livestream bán hàng và làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên chia sẻ, nhiều người cho rằng, giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của người phụ nữ chính là ở tuổi 30 nhưng cô không tin như vậy. Cô nói: “Lúc đó, tôi không có tư cách nhận giải thưởng này vì còn quá lơ mơ, non trẻ, thậm chí mù quáng vì tình yêu. Tôi thích bản thân của hiện tại hơn. Trải qua mất mát, chán chường, giờ đây tôi đã hiểu cách yêu bản thân, cách yêu người khác”.

Nữ diễn viên tin rằng, cô đang sống trong thời kỳ rực rỡ và ý nghĩa nhất cuộc đời. Lý Nhược Đồng tâm sự, cô không còn vướng bận về quá khứ, cảm thấy bản thân như chim phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, tràn trề năng lượng để hoạt động sôi nổi ở các lĩnh vực phim ảnh, thời trang, thể thao.

“Chỉ cần bạn muốn làm, tuổi nào cũng không muộn. Ở đời chẳng bao giờ có mở đầu muộn màng, chỉ có kết thúc quá vội”, cô bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên cũng thổ lộ rằng, cô không còn phiền lòng khi nghĩ tới việc chưa kết hôn, chưa làm mẹ. “Không nhất thiết phải có hôn nhân mới hạnh phúc. Mỗi người mưu cầu điều khác nhau. Tôi sống đời tôi chứ đâu phải bạn sống hộ tôi”, cô đáp trả những bình luận ác ý của antifan.

“Cô Cô” Lý Nhược Đồng tái sinh đầy sức sống ở tuổi U60

Lý Nhược Đồng tập gym và lan tỏa đam mê tập luyện của mình với những người xung quanh (Ảnh: Weibo).

Nữ diễn viên chia sẻ, cô sẵn sàng lập gia đình nếu gặp đúng người, không chấp nhận cưới vì là gái ế. Cô cho biết: “Tôi hy vọng bạn không vì tuổi tác và ánh mắt, nhận xét của kẻ khác mà quyết định qua loa cho đời mình”.

Giải thích cho lý do vẫn làm việc chăm chỉ ở tuổi U60, Lý Nhược Đồng khẳng định không muốn sống dựa dẫm người khác như cây tầm gửi. “Tôi muốn mọi người thấy ở tuổi ngoài 50, Lý Nhược Đồng vẫn có thể làm mọi việc từ đầu. Đàn ông hay phụ nữ đều cần nỗ lực vì chỉ có độc lập kinh tế mới có thể vững mạnh tinh thần”, cô động viên bản thân và những người phụ nữ giống như mình.

Theo Sina/Sohu

Đọc thêm

Podcast tản văn: Nhớ bóng tre làng

Podcast tản văn: Nhớ bóng tre làng

Tôi sinh ra và lớn lên từ làng, nơi có lũy tre xanh rì rào khăng khít, nơi ôm ấp tôi từ thuở ấu thơ đầu trần chân đất, nơi thật thà chất phác ruộng đồng vàng hươm, dòng kênh miệt mài tưới tắm đi qua bao vật đổi sao dời…
Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Mùa lúa trổ bông

Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Mùa lúa trổ bông

Chiều quê yên ả, những cánh đồng mướt xanh như tấm thảm trải dài vô tận. Màu xanh ngút ngàn căng tràn sức sống của lúa đương thì con gái khiến người xem như được tiếp thêm nguồn sinh lực sống mạnh mẽ...
Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 tăng gần 50% so với trước đại dịch, trong khi Thái Lan tăng trưởng chậm khiến các doanh nghiệp lữ hành lo lắng.
Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

"Mùa cau trở lại" của tác giả Sơn Trần. Với giọng kể chân thành, mộc mạc, câu chuyện không chỉ nói về mùa cau – mùa vụ gắn bó với đời sống người dân quê – mà còn thấm đẫm những tình cảm gia đình, nỗi nhớ quê hương, và tình yêu âm thầm mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Có những hương vị tuổi thơ chỉ cần nhắc tới thôi đã khiến lòng ta thổn thức. Trong ký ức của nhiều người, trái mít quê – mộc mạc, thơm nồng – không chỉ là món quà ngọt ngào của đất trời mà còn là biểu tượng của tình làng nghĩa xóm, đầy ắp yêu thương.
Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Sáng 6/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 đã khai mạc trọng thể tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững".
Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có nhiều đoạn tuyến băng qua đồng ruộng, đồi núi, sông suối tạo nên những cảnh đẹp hữu tình. Tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới về kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư cho Hà Tĩnh.
Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Thời tiết khá tốt, nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, giao thông thuận tiện... là những yếu tố quan trọng giúp các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút hơn 734 nghìn lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Hà Tĩnh được thiên nhiên ban tặng cảnh quan sơn thủy hữu tình với những bãi biển cát mịn, nước trong, nhiều làng chài cổ có tuổi đời hàng ngàn năm. Về Hà Tĩnh, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển xanh trong, ngắm cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn được nghe những huyền tích thú vị.
Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Danh họa Nguyễn Phan Chánh có mối tình lớn với người vợ đầu tiên, người đã sinh cho ông 6 người con và dâng hiến cả cuộc đời cho gia đình. Dù là vợ của một danh họa nổi tiếng, nhưng bà có một cuộc đời vất vả, lo toan và nhiều hy sinh.
Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Võ Hồng Huy là người có nhiều đóng góp cho kho tàng văn hoá dân gian xứ Nghệ với danh xưng: “kẻ sĩ Ngàn Hống”.
Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Duyên nợ với thi ca đã giúp thầy giáo dạy Sử sinh ra từ miền quê mặn mòi ven biển Đỉnh Bàn (TP Hà Tĩnh) đến với những vần thơ thấm đẫm phù sa quê hương. Trương Ngọc Ánh làm nhiều thơ, đủ các thể loại nhưng nhiều nhất, đặc sắc nhất vẫn là những bài thơ lục bát.
Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

50 năm sau ngày thống nhất đất nước, các thế hệ văn nghệ sỹ Hà Tĩnh đã góp phần xây dựng được một nền VHNT dày dặn. Với hàng ngàn tác phẩm trên các lĩnh vực,  phản ảnh sinh động về sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của Hà Tĩnh qua các giai đoạn lịch sử.
Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc đã 50 năm nhưng âm hưởng hào hùng của những ngày tháng khói lửa vẫn vẹn nguyên bởi những ca khúc đi cùng năm tháng. Lời ca tiếng hát đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc tâm thế của cả dân tộc cùng ra trận và làm nên chiến thắng 30/4/1975.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Hai người bạn già ngồi bên nhau, nhấp từng ngụm trà cảm nhận vị đắng chát tan ra trong khoang miệng. Rồi chỉ còn lại vị ngọt cứ mênh mang nơi cuống họng. Ánh mắt họ hướng về phía lá cờ đỏ sao vàng treo trước cổng nhà đang tung bay trong gió…
Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 29/4 - rạng sáng 30/4, hàng nghìn người dân tập trung trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM để chờ xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Tối 28/4, 10.500 drone lần lượt thắp sáng bầu trời TP.HCM trong khoảng 7 phút, chào mừng 50 năm thống nhất đất nước với hàng loạt hình ảnh biểu tượng như Bác Hồ, Dinh Độc Lập...
Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Đây là sự kiện khởi động cho mùa du lịch biển sôi động năm 2025, góp phần quảng bá vẻ đẹp nguyên sơ, hấp dẫn của vùng biển Thạch Hải (TP Hà Tĩnh) đến với du khách gần xa.
Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Bước đi trong lòng địa đạo, cô thấy tim mình rung lên trong lồng ngực. Còn người cựu chiến binh già, có biết bao hồi ức đẹp ùa về, hồi ức về một thời binh lửa...
Podcast tản văn" Về đâu tháng Tư

Podcast tản văn: Về đâu tháng Tư?

Rồi mùa hạ sẽ bước những bước chân dập dồn mạnh mẽ, cái nắng non nớt run rẩy tháng Tư sẽ thay bằng những trận nắng trập trùng tháng Năm, tháng Sáu...
Những bài ca bất tử…

Những bài ca bất tử…

Chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất bom cày đạn xới năm xưa nay đã trở thành những địa chỉ đỏ. Bài ca bất tử về những người đã sống, chiến đấu trên quê hương Hà Tĩnh vẫn còn vang vọng mãi...