Cô giáo tiểu học giỏi chuyên môn, đam mê thể thao

(Baohatinh.vn) - Cô giáo Trương Thị Yến (SN 1987 - Trường Tiểu học Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) được đồng nghiệp, học sinh quý mến bởi sự tận tâm với nghề. Cô cũng tạo ấn tượng khi chơi thể thao rất tốt, đặc biệt là môn bóng bàn.

Cô giáo tiểu học giỏi chuyên môn, đam mê thể thao

Cô Trương Thị Yến - giáo viên Trường Tiểu học Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).

Cô giáo năng động, nhiệt tình, tâm huyết với nghề là những nhận xét của ban giám hiệu nhà trường, các đồng nghiệp và phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Thạch Hạ khi nói về cô giáo Trương Thị Yến.

Tốt nghiệp Khoa Sư phạm Tiểu học (Trường Đại học Vinh), năm 2009, cô Yến được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Kỳ Lợi (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh). Là giáo viên trẻ, mới chập chững vào nghề lại gặp khá nhiều khó khăn nhưng cô Yến tâm niệm luôn nỗ lực, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, xứng đáng với danh hiệu “người chèo đò trên dòng sông tri thức”.

Cô đã cố gắng đem tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức để truyền đạt cho học sinh. Nhờ đó, các lớp do cô chủ nhiệm luôn đạt kết quả tốt, học sinh thích thú tham gia các hoạt động trên lớp, phát huy được tính tích cực, năng động và sáng tạo.

Cô giáo tiểu học giỏi chuyên môn, đam mê thể thao

Bằng sự nhiệt huyết, tận tâm của mình, các lớp do cô Yến chủ nhiệm luôn đạt kết quả tốt. Ảnh tư liệu

Sau hơn 7 năm công tác tại trường Tiểu học Kỳ Lợi, năm 2017, cô Yến chuyển công tác về Trường Tiểu học Thạch Hạ . Ở môi trường mới, bằng sự tận tâm, nhiệt huyết cùng sự hỗ trợ của ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp, cô Yến đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhiều năm liền, cô Yến đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên chủ nhiệm giỏi. Gần đây nhất, cô đạt giải nhất hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023.

Cô giáo tiểu học giỏi chuyên môn, đam mê thể thao

Cô Yến (thứ 3 từ trái sang) dành giải nhất hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023.

Có một điều rất thú vị, trước khi trở thành giáo viên, cô Yến từng là vận động viên bóng bàn có tiếng.

“Tôi tập bóng bàn từ năm học lớp 3, hồi đó bố và chị gái tôi dạy cho tôi bộ môn này với mục đích rèn luyện sức khỏe, nhưng càng đánh tôi lại càng “nghiện”. Lên lớp 5, tôi tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh và giành HCV nội dung đơn nữ.

Sau tấm HCV ấy, tôi được chọn vào đội năng khiếu bóng bàn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Tập luyện ở đội được 2 năm thì đội giải thể, tôi về quê học tiếp cấp 2. Các năm lớp 7, 8, 9, 10, 12 tôi đều giành HCV môn bóng bàn ở Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, năm lớp 11 giành HCB”, cô Yến chia sẻ.

Cô giáo tiểu học giỏi chuyên môn, đam mê thể thao

Cô Yến tham gia nhiều giải bóng bàn và giành nhiều giải cao.

4 năm học tại Đại học Vinh, cô Yến đều tham dự các giải bóng bàn của trường và đều đạt giải nhất. Hiện nay, cô Yến là gương mặt quen thuộc tại Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh. Hai lần tham dự giải đấu này, cô xuất sắc giành 4 tấm huy chương (2 HCV, 2 HCB giải cá nhân và đồng đội). Ngoài bóng bàn, cô Yến còn chơi tốt các môn bóng chuyền, cầu lông, nhiều năm liền cô đại diện cho nhà trường tham dự các giải thể thao ngành.

Cô giáo tiểu học giỏi chuyên môn, đam mê thể thao

Cô Yến cùng đồng đội giành HCV nội dung đôi nữ từ 36 đến 50 tuổi tại Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh năm 2023.

Nữ giáo viên tâm sự: “Tôi đã gắn bó với môn bóng bàn gần 30 năm. Với tôi, thể thao vừa là niềm đam mê, rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực trong công việc chuyên môn, vừa là nơi gặp gỡ, giao lưu với những người cùng sở thích”.

Cô Trương Thị Yến là giáo viên đầy trách nhiệm, chuyên môn vững vàng, tận tâm với công việc, được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp tin yêu. Nhiều năm liền cô đều đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Đặc biệt, cô còn rất giỏi thể thao, yêu thích văn nghệ, luôn tích cực tham gia các hoạt động thể thao của trường, của ngành.

Cô Phan Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hạ

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.