Cơ quan công an thông tin vụ nữ sinh tử vong trong đêm ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau khi xảy ra vụ việc hai nhóm thanh thiếu niên gây rối dẫn đến 1 nữ sinh tử vong, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Khoảng 24h ngày 2/12/2024, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại phía trước quán lẩu M.T, đường Trần Phú thuộc xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh phát hiện có một đôi nam nữ bị thương tích nặng. Sau đó, hai người bị thương được người dân gọi xe đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu và đã tử vong sau đó.

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Thị T.T. (SN 2009, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), người bị thương là Nguyễn Viết B. (SN 2007, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà).

bqbht_br_z6095868627100-bd9032c6f294d22ae4847de41b9c2905.jpg
Các đối tượng bị tạm giữ liên quan đến vụ việc

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động các lực lượng vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà và các phòng nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định: Khoảng 22 giờ ngày 2/12/2024, nhóm đối tượng trú ở Thạch Hà gồm Nguyễn Văn Th. (SN 2007), Đậu Mạnh D. (SN 2007), Nguyễn Kim Đạt (2005), Nguyễn Tiến Đông Đ. (SN 2007), Lưu Văn Bảo (SN 2005), Nguyễn Bá S. (SN 2007), Nguyễn Quốc V. (SN 2007) chạy 3 xe máy đi vào TP Hà Tĩnh chơi.

Khi đi đến đoạn đường Quốc lộ 1A, đoạn qua Bệnh viện TTH thì gặp Ngô Huy T. (2009) trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh điều khiển xe máy chở Nguyễn Thị T. T. và Nguyễn Viết B.

Lúc này, T. điều khiển xe lạng lách, vượt lên nhóm Thạch Hà, khiến giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm đối tượng trú Thạch Hà đuổi theo xe máy của T. vào hướng TP Hà Tĩnh, tuy nhiên khi vào đến phố đi bộ Nguyễn Du thì mất dấu. Sau đó, Nguyễn Quốc V. đi về nhà.

Các đối tượng còn lại của nhóm đối tượng trú Thạch Hà đi về nhà Nguyễn Bá S. lấy 2 thanh kiếm, tháo BKS xe máy và dùng khẩu trang che BKS rồi tiếp tục đi vào TP Hà Tĩnh để tìm đánh nhóm Ngô Huy T.

bqbht_br_z6095881333966-eb9ea849a68c015328412d46790177a9.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Bá S. (SN 2007, Thạch Hà)

Vào đến TP Hà Tĩnh, các đối tượng rẽ vào đường Lê Hồng Phong tìm nhặt vỏ chai bia làm hung khí, rồi chạy xe máy với tốc độ cao, dàn hàng ba đi tìm nhóm T...

Khi đến đến gần cây xăng Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, nhóm đối tượng trú Thạch Hà phát hiện xe máy của Ngô Huy T. chở theo Nguyễn Thị T.T và Nguyễn Viết B. chạy phía trước.

Lúc này, nhóm các đối tượng trú Thạch Hà điều khiển xe đuổi theo, áp sát, ép xe của Ngô Huy T. chạy lên vỉa hè. Quá trình rượt đuổi, cả hai bên dùng hung khí và vỏ chai bia đã chuẩn bị sẵn trước đó để ném, tấn công lẫn nhau.

Đến trước quán lẩu M.T, khi T. vít ga bỏ chạy thì Nguyễn Thị T.T. và Nguyễn Viết B. ngồi sau bị ngã, rơi tự do xuống nền đường. Khi thấy T. và B. ngã, nhóm đối tượng trú Thạch Hà còn quay lại với ý định đánh tiếp. Tuy nhiên, thời điểm đó có một số người dân nghe tiếng động chạy ra, nên các đối tượng bỏ chạy.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 4 chiếc xe máy, 2 cây kiếm và 4 chiếc điện thoại và một số tang vật, phương tiện có liên quan.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Video: Lời khai của một đối tượng tại cơ quan điều tra.

Đọc thêm

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.
Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng khi vận chuyển 3.948,4g ma túy đá, án tử hình của Vũ Đức Thịnh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không chỉ là cái giá phải trả đối với kẻ liều lĩnh mà còn là lời răn đe cho những kẻ đang gieo rắc “cái chết trắng”.
Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Từ những lá đơn kêu oan, tố giác, “cầu cứu” của bạn đọc, những người làm báo ở Hà Tĩnh với bản lĩnh, trách nhiệm của mình để đi tìm sự thật khách quan, bảo vệ lẽ phải, đem lại niềm tin cho Nhân dân.