Dân cần, Đảng tin thì chúng tôi cống hiến...

(Baohatinh.vn) - Đó là điều mà những cán bộ thôn ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) luôn tự dặn mình và cũng chính là động lực, niềm tin để họ cống hiến.

Già nửa cuộc đời cống hiến cho việc làng, việc thôn, ông Bùi Bá Hợp (SN 1952), Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Hòa Bình, xã Việt Tiến được người dân kính nể như “già làng”.

Dân cần, Đảng tin thì chúng tôi cống hiến...

Ông Bùi Bá Hợp (bên trái) luôn được người dân kính nể như “già làng”.

Phục viên về địa phương năm 1982, phát huy tinh thần người lính Cụ Hồ, ông Hợp nhận nhiệm vụ làm Trưởng thôn. Ông đã theo “nghề” cán bộ thôn đến 37 năm, trong đó, 31 năm là Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận, 5 năm làm Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh.

Dân cần, Đảng tin thì chúng tôi cống hiến...

Ông Hợp đã theo “nghề” cán bộ thôn 37 năm.

Trăn trở trước cuộc sống còn khó khăn của người dân, ông Hợp đã vận động cán bộ, đảng viên trong thôn gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất. Ông tích cực tham mưu với xã cải tạo lòng sông Rào Trẻn để đưa nước về cho bà con sản xuất, từ mỗi năm 1 vụ lúa thành 2 vụ lúa; động viên bà con trồng cây ngắn ngày, sản xuất ngô đông...

Dân cần, Đảng tin thì chúng tôi cống hiến...

Những thay đổi tích cực hôm nay của thôn Hòa Bình không thể không nhắc đến công lao của Bí thư Hợp.

Với nỗ lực của Bí thư Hợp, con em xa quê trên mọi miền đất nước đã tích cực ủng hộ cùng Nhân dân trong thôn xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng; các phong trào TDTT, văn hóa - văn nghệ được khơi dậy mạnh mẽ. Từ một đơn vị nhiều khó khăn, hiện Hòa Bình đang trên bước đường xây dựng khu dân cư NTM nâng cao.

“Điều làm tôi hạnh phúc nhất là bây giờ mọi việc dù lớn nhỏ, người dân đều tin tưởng hỏi ý kiến Bí thư. Dù vất vả, khó khăn nhưng nếu dân còn cần, tổ chức còn tin cậy thì tôi còn cống hiến” - ông Hợp chia sẻ.

Dân cần, Đảng tin thì chúng tôi cống hiến...

Nữ trưởng thôn Bắc Văn (Thạch Văn) Nguyễn Thị Phùng vừa tất bật với việc nhà...

Giữa những ngày hè bỏng rát, người phụ nữ nhỏ nhắn, tất bật chạy tới chạy lui vừa “chỉ đạo” công trình đường thôn, vừa lo thu hoạch lúa xuân. Bà là Nguyễn Thị Phùng (SN 1959), Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn.

Dân cần, Đảng tin thì chúng tôi cống hiến...

... lại đến việc làng.

Bắc Văn có địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, bởi vậy, công cuộc huy động người dân tham gia phong trào chung vô cùng khó. Kiên trì tuyên truyền, vận động, bà Phùng không quản ngày đêm đến gõ cửa từng nhà chuyện trò, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích từng vướng mắc cho người dân. Nêu gương trong xây dựng NTM, gia đình bà hiến gần 200 m2 đất để mở rộng đường.

Dân cần, Đảng tin thì chúng tôi cống hiến...

Hễ có thời gian rảnh, bà lại trăn trở với những suy nghĩ làm sao để phát triển kinh tế cho bà con trong thôn.

“Mưa dầm thấm lâu”, việc làm của bà cũng lay động lòng dân. Đến nay, thôn Bắc Văn đã xây dựng thành công khu dân cư NTM kiểu mẫu; 9 km đường trục thôn được bê tông hóa; mở rộng 2 tuyến đường nội đồng...

“Mình là phụ nữ thì cứ “lạt mềm buộc chặt”, “lấy nhu thắng cương” rồi mọi người sẽ tin, nghe và làm theo; hơn nữa, khi biết đặt lợi ích tập thể lên trên hết, mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn” - bà Phùng bộc bạch.

Dân cần, Đảng tin thì chúng tôi cống hiến...

Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Gia Ngãi 2 (Thạch Long) luôn hết mình với phong trào hội.

Mang trong mình căn bệnh mãn tính, từng “chết đi, sống lại” không ít lần, thế nhưng, ông Nguyễn Công Nhuận (SN 1960), thôn Gia Ngãi 2, xã Thạch Long vẫn luôn hết mình với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân.

Dân cần, Đảng tin thì chúng tôi cống hiến...

Ông Nhuận luôn là người xuất hiện đúng lúc, kịp thời hướng dẫn bà con chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

“Ông Nhuận thực sự quá tuyệt vời! Ông lo lắng cho bà con nhiều lắm, từ việc hướng dẫn nuôi con gì, trồng cây gì đến cách chăm sóc ra sao. Vườn mẫu của ông cũng chính là “gương” cho chúng tôi học hỏi” - ông Nguyễn Văn Hương, người dân trong thôn chia sẻ.

Dân cần, Đảng tin thì chúng tôi cống hiến...

Bản thân ông cũng tự xây dựng vườn mẫu để làm gương cho bà con học hỏi.

Ông Nhuận là một trong những người tiên phong cải tạo, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng thành công vườn mẫu cấp tỉnh trên diện tích gần 2.000 m2. Người Chi hội trưởng còn tự tìm tòi, khảo nghiệm để đưa giống cây mới hiệu quả kinh tế cao như bưởi da xanh về trồng trên địa bàn; hướng dẫn bà con trồng xen cây rau màu để “lấy ngắn nuôi dài”.

Đến nay, toàn thôn đã có 9 vườn mẫu, phấn đấu đến cuối năm 2020 xây dựng thêm 3 vườn mẫu.

Đội ngũ cán bộ thôn trách nhiệm, tâm huyết ở Thạch Hà đang tiếp tục bền bỉ cùng người dân thực hiện các chủ trương, chính sách ở cơ sở, góp phần quan trọng tạo nên sự thay đổi đáng mừng trong cuộc sống Nhân dân, xây dựng quê hương ngày ấm no, hạnh phúc.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tuyên truyền cán bộ, Nhân dân triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Tuyên truyền cán bộ, Nhân dân triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp của Hà Tĩnh chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, để kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo đồng thuận trong cán bộ, Nhân dân.
Trung tá Phan Xuân Đức - đảng viên 70 năm tuổi Đảng trung kiên, mẫu mực

Trung tá Phan Xuân Đức - đảng viên 70 năm tuổi Đảng trung kiên, mẫu mực

93 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, trải qua gần cả cuộc đời gắn bó với quân ngũ và cách mạng, Trung tá Phan Xuân Đức (SN 1932) - đảng viên Chi bộ tổ dân phố 10 Tân Giang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về phẩm chất người lính, người đảng viên trung kiên, mẫu mực.
Rầm rập triệu bước chân

Rầm rập triệu bước chân

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chứng minh sức mạnh từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, kết hợp với lòng yêu nước nồng nàn trong muôn triệu dân chúng yêu Tổ quốc hơn cả máu của mình. Một khí thế chưa từng có trong lịch sử dân tộc đã được tạo lập trong những ngày mùa thu lịch sử ấy.
Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Được sáp nhập từ các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam và một phần dân số xã Kỳ Lợi, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) mang trong mình bề dày truyền thống và một tầm nhìn mới mẻ của một đô thị trẻ đang đón sóng thời đại.
Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Trong dòng chảy sục sôi của Cách mạng Tháng Tám 1945, Hà Tĩnh đã khẳng định vị trí tiên phong khi trở thành một trong bốn tỉnh đầu tiên trong cả nước giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngọn cờ đầu cách mạng đang soi rọi để Hà Tĩnh tiếp bước truyền thống, dựng xây quê hương mạnh giàu.
Xây dựng phường Bắc Hồng Lĩnh trở thành đô thị thông minh

Xây dựng phường Bắc Hồng Lĩnh trở thành đô thị thông minh

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh tăng cường ứng dụng mạnh mẽ KH&CN, chuyển đổi số, chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hướng tới xây dựng “chính quyền số - kinh tế số - xã hội số”, góp phần xây dựng phường thành đô thị thông minh của Hà Tĩnh.
Phường Bắc Hồng Lĩnh: Năng lượng mới, khát vọng mới

Phường Bắc Hồng Lĩnh: Năng lượng mới, khát vọng mới

Đại hội Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 là dấu mốc mở ra sức bật mới cho một đô thị hiện đại, văn minh và đầy khát vọng. Những chuyển động rõ nét về kinh tế, hạ tầng và con người đang tạo nên diện mạo riêng cho Bắc Hồng Lĩnh, khẳng định quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.