Dấu tích của những vụ thiên thạch va vào Trái Đất

Trên thế giới, nhiều điểm thiên thạch rơi đã trở thành nơi du lịch nổi tiếng, hút khách tham quan.

Dấu tích của những vụ thiên thạch va vào Trái Đất

Hố Chicxulub (Yucatan, Mexico): Đây có thể xem là hố thiên thạch nổi tiếng nhất thế giới. Vụ va chạm giữa tiểu hành tinh và Trái Đất tạo nên hố Chicxulub đã giết chết loài khủng long. Theo CNN, nghiên cứu mới nhất của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ cho thấy thiên thạch rộng 12 km đã va vào Trái Đất 66 triệu năm trước. Ảnh: Insider.

Dấu tích của những vụ thiên thạch va vào Trái Đất

Theo ước tính của giới nghiên cứu, 325 tỷ tấn lưu huỳnh đã bị đẩy vào khí quyển sau vụ va chạm. Hiện tại, hố này đã bị chôn vùi dưới bán đảo Yucatan. Trong ảnh, dấu tích còn sót lại của vụ va chạm tiêu diệt toàn bộ loài khủng long. Ảnh: Getty.

Dấu tích của những vụ thiên thạch va vào Trái Đất

Hố Meteor (Arizona, Mỹ): Hố này còn được biết đến với tên Barringer (đặt theo tên người đầu tiên phát hiện nó là kết quả của va chạm thiên thạch). Hiện tại, hố Meteor thuộc sở hữu của gia đình Barringer. Nó không được xem như một di tích quốc gia. Ảnh: East Valley Tribune.

Dấu tích của những vụ thiên thạch va vào Trái Đất

Hồ Acraman (Australia): Khoảng 580 triệu năm trước, một thiên thạch đường kính 4,6 km đã va vào Trái Đất vào tạo nên hồ Acraman. Ảnh: Getty.

Dấu tích của những vụ thiên thạch va vào Trái Đất

Hố Vredefort (Free State, Nam Phi): Đây là hố va chạm lớn nhất trên Trái Đất. Đường kính ước tính khoảng 300 km. Năm 2005, nơi này được UNESCO thêm vào danh sách Di sản Thế giới. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất và tạo ra hố Vredefort có kích thước lớn bậc nhất từ trước tới nay. Họ tính toán nó có đường kính tới 10 km. Ảnh: Getty.

Dấu tích của những vụ thiên thạch va vào Trái Đất

Hồ Bosumtwi (Ghana): Đây là hồ nước tự nhiên được hình thành khi một thiên thạch đường kính khoảng 2 km rơi xuống Trái Đất. Với người địa phương, hồ nước này còn là thánh địa thiêng liêng. Ảnh: Getty.

Dấu tích của những vụ thiên thạch va vào Trái Đất

Hố Gosses Bluff (Australia): Giới nghiên cứu nhận định hố này là kết quả do tiểu hành tinh hoặc sao chổi gây ra từ kỷ Phấn Trắng. Ban đầu, miệng hố có đường kính 22 km. Tuy nhiên, nó đã bị xói mòn nhiều qua thời gian. Thổ dân phía tây Arrernte gọi đây là Tnorala. Ảnh: Wiki.

Theo Zing

Đọc thêm

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.
Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Nắng đông hanh hao mà dịu nhẹ, rải xuống mặt đất một thứ ánh sáng ấm áp, khiến vạn vật bừng sắc và mang theo hương vị tình thân, đưa lòng người về miền ký ức xa xăm.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Giữa guồng quay mưu sinh hối hả, con người dễ quên mất rằng phía sau mình vẫn có một người mẹ âm thầm đợi chờ, để rồi khi còn kịp, ta hiểu rằng được trở về bên mẹ chưa bao giờ là muộn...
Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Gắn bó với Việt Nam 15 năm, Saleem Hammad - đại sứ hữu nghị đến từ Palestine không chỉ nói thành thạo tiếng Việt mà còn dành trọn tình yêu cho dải đất hình chữ S. Trong đó, thời gian trải nghiệm tại Hà Tĩnh đã mang đến cho anh những tình cảm đặc biệt.