Đoạn đường đẹp nhất ở Lộc Hà bị người dân biến thành sân phơi nông sản

(Baohatinh.vn) - Đoạn cuối của tuyến đường to, đẹp nhất huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang bị nhiều người dân địa phương biến thành sân phơi nông sản, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Đoạn đường đẹp nhất ở Lộc Hà bị người dân biến thành sân phơi nông sản

Cứ mỗi sáng sớm, người dân ở tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà lại mang nông sản ra phơi trên tuyến đường to, đẹp nhất huyện Lộc Hà. (Ảnh chụp sáng 30/5).

Mới đây, trong lúc từ biển về, anh T.H.H ở tổ dân phố (TDP) Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà bị một phen khiếp đảm khi điều khiển ô tô đi trên đoạn cuối của tuyến đường 70 (đường rộng 70m, đi qua trung tâm hành chính huyện ra bãi tắm Xuân Hải). Dù di chuyển chậm (45 km/h) vì nhận thấy những dấu hiệu mất an toàn từ đoạn đường này nhưng anh H. vẫn bị ông K. (ở cùng thôn) điều khiển xe máy đi trái đường, lao vào ô tô của mình.

Đoạn đường đẹp nhất ở Lộc Hà bị người dân biến thành sân phơi nông sản

Một người dân đang dọn sân phơi nông sản là khu vực ngã ba giao nhau giữa đường 70 với đường ven biển. (Ảnh chụp sáng 30/5).

Tuy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng vụ va quệt đã gây hư hỏng cho cả ôtô lẫn xe máy. Nguyên nhân dẫn đến vụ va quệt giao thông này được ông K. lý giải là do mải tìm vị trí phù hợp để mang lúa và rơm ra đường phơi nên thiếu quan sát các phương tiện qua lại trên đường.

Đoạn đường đẹp nhất ở Lộc Hà bị người dân biến thành sân phơi nông sản

Lúa, lạc được dồn thành từng đống, tấp bạt để qua đêm ngay trên đường. (Ảnh chụp sáng ngày 29/5).

Tuyến đường 70 đi qua thị trấn Lộc Hà là huyết mạch giao thông. Đây cũng là tuyến đường to đẹp nhất nằm ở trung tâm huyện lỵ Lộc Hà. Hằng ngày, nơi đây có hàng ngàn phương tiện đủ loại qua lại để ra bãi tắm Xuân Hải, đến trung tâm hành chính huyện giao dịch, xe trọng tải lớn lưu thông Bắc - Nam qua đường ven biển. Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần, các dịp lễ thì lượng phương tiện qua đây tăng đột biến.

Đoạn đường đẹp nhất ở Lộc Hà bị người dân biến thành sân phơi nông sản

Cứ đến chiều tối là người dân ra thu dọn nông sản trên đường, gây ra sự lộn xộn, mất an toàn cao... (Ảnh chụp tối 29/5).

Thế nhưng, khoảng 1 tháng nay, đoạn cuối của tuyến đường này (dài khoảng 700m) đang bị người dân ở TDP Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà biến thành sân phơi các loại nông sản. Dường như trên mặt đường lúc nào cũng có người ra đây làm việc.

Từ 5 giờ sáng đã mang nông sản ra phơi, lúc nắng lên thì ra cào trở hoặc kéo nông sản từ ruộng về đây tập kết, chiều tối thì ra dọn về hoặc dồn đống tấp ngay trên đường.

Đoạn đường đẹp nhất ở Lộc Hà bị người dân biến thành sân phơi nông sản

Làn đường dành cho phương tiện thô sơ bị lấn chiếm để biến thành nơi tập kết xác cây lạc. (Ảnh chụp chiều 28/5).

Trên mặt đường đầy rẫy xác cây lạc, rơm, củ lạc, lúa, xe kéo, bao tải và các loại vật dụng khác… Những khoảng trống giữa các dải phân cách đều bị tận dụng để làm sân phơi, khiến phương tiện không thể quay đầu chuyển làn.

Hai bên lề đường lác đác những đống nông sản to đùng được tập kết. Tất cả tạo nên quang cảnh ngổn ngang, lộn xộn, mất an toàn.

Đoạn đường đẹp nhất ở Lộc Hà bị người dân biến thành sân phơi nông sản

Đoạn đường to đẹp nhất huyện bị biến thành sân phơi sẽ gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. (ảnh chụp ngày 28/5)

Việc biến tuyến đường được xem là bộ mặt của huyện Lộc Hà thành nơi phơi nông dản đang gây cản trở giao thông, tăng nguy cơ mất an toàn cho cả người tham gia giao thông lẫn nông dân phơi nông sản và ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị. Sự việc này rất cần sớm chấm dứt!

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.