Một buổi sáng ở ngã tư quen thuộc, dòng người chen chúc trong tiếng còi xe. Trên chiếc xe máy cũ, người mẹ vội vã chở con đến trường. Đứa trẻ tóc bay tung trong gió, ôm chặt lấy mẹ. Người mẹ sốt ruột nhìn đồng hồ đếm từng giây đèn đỏ, vừa không quên liếc quanh xem có chú cảnh sát giao thông nào không.
Chỉ khi thấy bóng chú CSGT ở đầu đường, chị mới nhanh tay lôi từ giỏ xe ra một chiếc mũ nhỏ, phủi bụi qua loa rồi đội vội lên đầu con. Mũ nghiêng lệch, quai chưa kịp cài nhưng cũng đủ khiến người mẹ yên tâm đi qua nơi có chú cảnh sát đang làm nhiệm vụ.
Câu chuyện ấy chẳng hiếm. Ở cổng trường mỗi sáng, dễ dàng bắt gặp những “thiên thần nhỏ” ngồi sau xe bố, mẹ mà đầu trần hoặc có đội mũ nhưng chẳng buồn cài dây. Lạ thay, chỉ cần thấp thoáng bóng dáng lực lượng chức năng, cả phụ huynh lẫn học sinh lại “tự giác” chấp hành luật lệ. Phải chăng, trong suy nghĩ của nhiều cha mẹ, đội mũ bảo hiểm cho con là việc để đối phó hơn là để bảo vệ?
Người lớn vẫn dạy con phải ngoan ngoãn, biết giữ mình nhưng chính họ lại quên bài học đơn giản nhất: an toàn là trên hết. Một cú ngã nhẹ có thể chỉ gây trầy xước nhưng cũng có thể để lại vết thương chẳng bao giờ lành. Và chắc chắn, sẽ không có tờ biên bản xử phạt nào cứu được sinh mạng của con trẻ khi chẳng may xảy ra tai nạn.
Nhiều người biện minh: “Nhà gần trường, đi một đoạn thôi, đội mũ làm gì cho phiền!”. Câu nói tưởng vô hại ấy lại là nguyên cớ của không ít bi kịch, bởi đôi khi, vài trăm mét đường chính là ranh giới giữa bình yên và mất mát. Cũng có người sắm cho con chiếc mũ “cho có”, mỏng dính, không đạt chuẩn, miễn là trông giống mũ bảo hiểm. Nhưng thử hỏi, khi tai nạn ập đến, liệu món phụ kiện thời trang ấy có bảo vệ được cho đứa trẻ?
Trách nhiệm của cha mẹ là nuôi con khôn lớn, là bảo vệ con khỏi những hiểm nguy rình rập mỗi ngày. Đội mũ cho con khi tham gia giao thông không phải để tránh bị xử phạt mà để chấp hành quy định của pháp luật và thực hiện đúng thiên chức làm cha, làm mẹ. Có món quà nào quý giá hơn khi con bình yên trở về nhà sau mỗi chuyến đi?
Sáng mai, khi chuẩn bị đưa con đến trường, mong rằng các bậc phụ huynh sẽ không còn liếc quanh lo sợ màu áo của lực lượng chức năng mà sẽ nhìn đứa con đang ngồi sau lưng mình. Hãy đội lại chiếc mũ cho ngay ngắn, cài chặt dây quai, không vì ai khác mà vì con, và vì đó là hành động nhỏ nhưng lại trọn tình cha mẹ.