Đón xuân trên tàu cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong không khí ấm áp của ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, cán bộ, chiến sỹ Tàu Cảnh sát biển 2006 (Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, đóng tại xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn không quên nhiệm vụ canh giữ bình yên cho biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Video: Đón tết cùng cán bộ, chiến sỹ Tàu Cảnh sát biển 2006

Tàu cảnh sát biển (CSB) 2006 thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển trải dài từ cửa sông Bắc Luân (Quảng Ninh) tới vùng biển Cồn Cỏ (Quảng Trị). Sau bao cuộc du hành không mỏi mệt giữa muôn trùng khơi, những ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tàu lại trở về bến đỗ tại cảng Xuân Phổ (Nghi Xuân).

Đón xuân trên tàu cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Đưa Tết từ đất liền lên tàu CSB 2006.

Đón xuân trên tàu cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Công tác hậu cần đón tết được các cán bộ, chiến sỹ thực hiện chu đáo, tỉ mỉ nhằm tạo không khí ấm cúng trong ngày đầu năm mới

Để đảm bảo cho cán bộ, chiến sỹ đón xuân Nhâm Dần đầm ấm, tươi vui, Đảng ủy và Chỉ huy Hải đội 102 đã quán triệt, triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể cho chỉ huy tàu 2006; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ trên tàu xây dựng ý chí quyết tâm, xác định tốt nhiệm vụ, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt.

Đón xuân trên tàu cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo Hải đội 102 lên tàu chung vui trong ngày đầu năm cùng các cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 2006.

Thượng úy Lê Thanh Hiếu – Thuyền trưởng Tàu CSB 2006 chia sẻ: “Công tác chuẩn bị được các anh em thực hiện chu đáo, tỉ mỉ nhằm tạo không khí ấm cúng trong ngày đầu năm mới, giúp cán bộ, chiến sĩ vơi đi cảm giác nhớ nhà”.

Đón xuân trên tàu cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Thượng úy Lê Thanh Hiếu – Thuyền trưởng Tàu 2006 chuẩn bị cho bàn thờ ngày tết thật trang trọng, chu đáo.

Đúng như lời của vị thuyền trưởng, trước cửa phòng đón tiếp được các anh trang trí biển “Chúc mừng năm mới” cùng đèn nháy đủ màu sắc. Bên trong căn phòng nhỏ, bàn thờ được bài trí trang trọng đi kèm bao vật phẩm đặc trưng của ngày tết như bánh chưng, giò chả, mâm ngũ quả...

Các chiến sỹ còn cầu kỳ bố trí thêm rượu vang, trà nước, hoa quả, bánh kẹo... để đón chào mọi người đến chúc tết. Và tất nhiên, không thể thiếu sắc màu tươi thắm của đào, mai.

Đón xuân trên tàu cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo Hải đội 102 chúc tết các cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 2006.

Quây quần bên nhau trong ngày đầu năm mới, những người lính biển cùng ôn lại kỉ niệm ấm áp về ngày Tết ở quê nhà, về người vợ tào khang cùng bao đứa con thơ không thôi mong ngóng ngày đoàn tụ.

Lời bài hát "Thanh niên làm theo lời Bác": Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên/ Giơ nắm tay thề, gìn giữ hoà bình độc lập tự do, bắt đầu vang lên khiến không khí Tết nơi tiền tiêu thêm sôi nổi nhưng cũng đầy lắng đọng.

Đón xuân trên tàu cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Những người lính biển cùng tham gia chương trình văn nghệ và ôn lại kỉ niệm ấm áp về ngày Tết ở quê nhà.

Giữa bao niềm cảm xúc khó có thể gọi tên, những người lính biển còn chia sẻ về chiến công của đồng đội trong ngày cuối năm như một cách tiếp thêm niềm tin, động lực.

“Lúc 6h30p sáng 9/1/2022, nhận được thông tin từ Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 về việc tàu cá NA 98986 TS gặp nạn cách phía Đông Cửa Hội 45 hải lý, ngay lập tức, tàu CSB 2005 khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn. Đến 11 giờ 30 trưa 9/1/2022, sau khi tiếp cận được tàu cá NA 98986 TS, cán bộ, chiến sỹ tàu 2005 đã động viên tinh thần và nhanh chóng đưa 5 ngư dân bị nạn đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An”, Thượng úy Lê Thanh Hiếu thông tin.

Đón xuân trên tàu cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tuy vui xuân mới, song nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu luôn được các cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 2006 đặt lên hàng đầu.

“Dù đón tết ở trên tàu nhưng tôi cảm nhận được sự không khí đầm ấm, quây quần. Những ngày vừa qua, chỉ huy hải đội, chỉ huy tàu thường động viên, khích lệ tinh thần để chúng tôi an tâm công tác, sẵn sàng nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cũng có những lúc bất chợt mủi lòng mỗi khi nhớ về gia đình nhưng những chiến sĩ mới đều cảm thấy vinh dự khi được tham gia thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết cổ truyền để giữ gìn bình yên cho Nhân dân” - hạ sỹ Nguyễn Hữu Đạt - tân binh quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) trải lòng.

Đón xuân trên tàu cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Những người lính biển luôn xác định nhiệm vụ nào cũng phải quyết tâm hoàn thành.

Đón xuân trên tàu cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Giữ gìn bình yên nơi biển cả, để Nhân dân đất liền có một cái tết đầm ấm, an vui cũng là cách những người lính biển tạo nên mùa xuân cho cuộc đời

Thuyền trưởng Lê Thanh Hiếu bật mí: “Một nghi thức đặc biệt lúc giao thừa đối với tất cả các tàu CSB là dù ở cảng hay làm nhiệm vụ tuần tra trên biển đều khởi động toàn bộ máy chính trên tàu và kéo 3 hồi còi dài đón chào năm mới. Việc kéo còi được thực hiện theo trình tự, hồi thứ nhất do thuyền trưởng thực hiện, tiếp đó hồi thứ 2 là chính trị viên và cuối cùng là phó chỉ quy quân sự”.

Đón xuân trên tàu cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần, cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 2006 vẫn không quên nhiệm vụ canh giữ bình yên cho vùng biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Xuân mới đã về, song, tiếng nổ máy, tiếng còi tàu từ lúc giao thừa như một hiệu lệnh giục giã, thôi thúc và tiếp thêm sức mạnh để những người lính cảnh sát biển vững vàng vượt qua thử thách, giữ vững chủ quyền an ninh trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast