Đồng đội ơi! Chúng tôi trở về đây…

(Baohatinh.vn) - Những cái ôm siết chặt, giọt nước mắt tuôn trào, lời tâm tình không dứt... là khoảnh khắc xúc động của những nhân vật lịch sử trong cuộc hội ngộ trên vùng đất lửa Đồng Lộc do Báo Hà Tĩnh khâu nối, tổ chức.

Đồng đội ơi! Chúng tôi trở về đây…

Tháng 7, các cựu TNXP, cựu công nhân giao thông lại trở về thăm chiến trường xưa.

Những ngày tháng 7, cùng với dòng người lặng lẽ trên khắp mọi miền đất nước tìm về Ngã ba Đồng Lộc như những dòng máu đỏ tha thiết chảy về tim, bước chân của các cựu TNXP, cựu công nhân giao thông càng thêm bồi hồi, thổn thức. Nơi đây, mỗi gốc cây, ngọn cỏ, mỗi tấc đất, địa danh đều thấm đẫm sự hy sinh, mất mát của đồng đội.

55 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời “rực lửa” trên cung đường huyền thoại và nỗi niềm thương nhớ những đồng đội đã ngã xuống vẫn tươi xanh trong trái tim, trong câu chuyện của những người ở lại. Trong hương khói chênh chao và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, những tiếng gọi bạn vẫn nghẹn ngào, thổn thức. “Đồng đội ơi! Chúng tôi đã trở về đây”.

Đồng đội ơi! Chúng tôi trở về đây…

Các cựu TNXP, cựu công nhân giao thông dâng nén hương thơm tưởng nhớ đồng đội cũ.

Dù sức khỏe không được tốt sau lần mổ khớp chân cách đây 6 tháng, nhưng bà Nguyễn Thị Bé (TP Vinh, Nghệ An) - thành viên tiểu đội cảm tử phá bom, Tổng đội TNXP 55 vẫn cố gắng trở về chiến trường xưa để dâng nén hương thơm cho đồng đội cũ.

Cùng chuyến xe xuất phát từ TP Vinh để về nguồn với bà còn có anh hùng Nguyễn Tri Ân, ông Nguyễn Thanh Bính (nhà thơ Yến Thanh) và bà Lê Thị Hồng - một trong 2 thành viên của Tiểu đội 4, C552 ở thời điểm ngày 24/7/1968 còn sống sót do đi lấy gỗ ở Quảng Bình để về làm hầm trú ẩn.

Đồng đội ơi! Chúng tôi trở về đây…

Niềm vui ngày hội ngộ (Ảnh:Huy Tùng).

Niềm vui ngày hội ngộ càng trở nên đầy đủ hơn bởi sự góp mặt của các anh hùng La Thị Tám, Uông Xuân Lý; bà Lương Thị Tuệ - nguyên Tổng đội phó Tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh; bà Bùi Thị Tịnh - thành viên tiểu đội cảm tử phá bom Tổng đội TNXP 55; bà Lê Thị Nhị (cô gái Thạch Kim - Thạch Nhọn trong bài thơ “Gửi em cô TNXP” của Phạm Tiến Duật)…

Họ - những chàng trai, cô gái tuổi 18 đôi mươi năm xưa nay tóc đã pha sương, gương mặt đầy nếp nhăn tuổi tác. Nhưng màu áo quân phục vẫn xanh da diết như tôn thêm niềm tự hào về mảnh đất một thời họ đã chiến đấu, đồng đội họ đã hy sinh. Nước mắt tràn mi, họ chuyện trò, tâm sự với các bạn: Tần, Cúc, Hường, Xuân, Nhỏ, Hà, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh, nhắc nhớ kỷ niệm một thời sôi nổi của tuổi trẻ.

Đồng đội ơi! Chúng tôi trở về đây…

Bà Lê Thị Hồng bên mộ đồng đội cũ.

Bà Lê Thị Hồng kể: “Tôi cùng với nhiều đồng đội khác nhận nhiệm vụ vào Quảng Bình lấy gỗ làm hầm trú ẩn, nhưng khi vừa trở về thì nhận được tin tiểu đội hy sinh hết. Tôi như chết lặng.

Trong 10 người đã ngã xuống, Xanh là người bạn ngủ chung giường, chung hầm với tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên những kỷ niệm, những gương mặt, nụ cười, giọng hát của các bạn. Thương nhớ đồng đội nên cứ mỗi dịp tháng 7, chúng tôi lại cố gắng trở về với mảnh đất này”.

Đồng đội ơi! Chúng tôi trở về đây…

Câu chuyện về những người đã ngã xuống vẫn còn tươi nguyên trong ký ức của đồng đội cũ. (Ảnh: Huy Tùng).

Trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh, Ngã ba Đồng Lộc được coi là “yết hầu”, là mạch máu giao thông nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam.

Nơi đây đã trở thành địa điểm diễn ra cuộc đọ sức quyết liệt giữa ý chí, tinh thần thép của các lực lượng bảo đảm giao thông trên tuyến đường huyết mạch với bom đạn của kẻ thù. Khẩu hiệu: “Máu có thể chảy, tim có thể ngừng, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắc” đã thắp lửa cho lời thề quyết tử của các lực lượng làm nhiệm vụ ở Ngã ba Đồng Lộc trong những ngày khói lửa.

Đồng đội ơi! Chúng tôi trở về đây…

Anh hùng Uông Xuân Lý cùng với các cựu TNXP ôn lại những kỷ niệm xưa. (Ảnh: Huy Tùng).

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất tử địa năm nào đã hồi sinh bằng sức sống mới với những sắc màu trù phú, ấm no. Nhưng, với những TNXP, sự yên bình của Ngã ba Đồng Lộc hôm nay lại càng nhắc nhớ về một thời đạn bom khốc liệt, về những con người đã không tiếc máu xương cho độc lập - tự do của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Bé - thành viên tiểu đội cảm tử phá bom Tổng đội TNXP 55 cho biết: “Đến tận bây giờ, tôi cũng không nhớ nổi mình đã bao lần đối mặt với hiểm nguy khi phá bom nổ chậm, bao lần chứng kiến những đồng đội mãi mãi ra đi trong lúc làm nhiệm vụ. Từ những sự hy sinh, mất mát ấy, những kinh nghiệm phá bom, tránh bom mà đồng đội chia sẻ cho nhau, càng làm cho tôi thêm trưởng thành, thêm quyết tâm khi thực hiện nhiệm vụ”.

Đồng đội ơi! Chúng tôi trở về đây…

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim cùng đoàn, thăm hỏi các anh hùng, các cựu TNXP Hà Tĩnh.

Những ngày tháng 7 rực lửa, trong muôn triệu bước chân hướng về địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc, chúng tôi đã gặp ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Sau cái bắt tay siết chặt và lời thăm hỏi ân cần với những anh hùng, cựu TNXP Hà Tĩnh, câu chuyện về những đóng góp, sự hy sinh của lực lượng TNXP trên những chiến trường ác liệt, trong đó có Đồng Lộc vẫn được người thủ lĩnh cựu TNXP kể mãi. Ông cũng hết sức vui mừng khi chứng kiến sự đổi thay, hồi sinh ở khu di tích - nơi chính lực lượng cựu TNXP, Trung ương Đoàn chủ trì việc xây dựng từ ngày 15/7/1995.

Đồng đội ơi! Chúng tôi trở về đây…

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi trở về Đồng Lộc.

Ông Kim chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi trở lại mảnh đất này. Đồng Lộc nay đã thay đổi quá nhiều, nơi yên nghỉ, thờ phụng các anh hùng liệt sĩ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chu đáo của người dân Hà Tĩnh và cả nước, điều đó khiến chúng tôi rất an tâm và cảm thấy ấm lòng.

Tôi và các cựu TNXP sẽ còn nhiều lần trở lại nơi này để tưởng nhớ những người đã ngã xuống, để góp phần kể mãi câu chuyện về một thời hào hùng, oanh liệt, nơi biết bao lực lượng, trong đó có TNXP đã đổi máu xương của mình cho sự bình yên hôm nay”.

Đồng đội ơi! Chúng tôi trở về đây…

Bà Bùi Thị Tịnh - thành viên tiểu đội cảm tử phá bom Tổng đội TNXP 55 bắt gặp hình ảnh của mình trong tấm ảnh tư liệu tại Ngã ba Đồng Lộc.

Theo dòng hồi ức của những cựu binh, qua lời kể của cán bộ làm nhiệm vụ ở khu di tích, câu chuyện về sự hy sinh của 10 nữ TNXP cùng anh linh các chiến sỹ ngã xuống mảnh đất này đã làm nên biểu tượng về một Đồng Lộc linh thiêng, bất tử.

Trở lại chiến trường xưa, những chàng trai, cô gái tuổi 18, đôi mươi năm nào nay da đã mồi, tóc đã bạc, nhưng trong mỗi người vẫn vẹn nguyên những cảm xúc lắng đọng, bồi hồi. Bởi, mỗi địa danh trên mảnh đất này đều nhắc nhớ những tháng ngày hào hùng, oanh liệt nhưng cũng nhiều mất mát, hy sinh.

Đồng đội ơi! Chúng tôi trở về đây…

Cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc kỳ niệm khi trở về Đồng Lộc.

Và, với chúng tôi, những phóng viên của Báo Hà Tĩnh vinh dự có mặt trong chuyến về nguồn cùng những nhân chứng lịch sử cũng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khó quên. Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc không còn là vùng “đất chết” mà chính là nơi để chúng tôi thêm yêu thiết tha, thêm tự hào về quê hương, Tổ quốc, về những con người “mãi mãi tuổi đôi mươi”, đã nằm lại với địa danh bất tử. Các anh chị luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân đất Việt hôm nay.

Chúng tôi, thế hệ sinh ra và lớn lên khi đất nước đã bình yên, xin gửi tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ.

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.