Dựng mái che tạo bóng râm, “tiện thể” chiếm luôn lòng đường ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tình trạng hàn khung sắt, lợp mái tôn cố định trên một số tuyến đường giao thông để lấy chỗ đậu xe, sản xuất kinh doanh khiến cho việc đi lại của người dân ở Hà Tĩnh khó khăn.

Video: Hình ảnh dựng mái che khung sắt băng qua đường ở xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh).

Thời gian này, khi di chuyển trên tuyến giao thông ở ngõ 581 và ngách 3 đường Mai Thúc Loan, thuộc thôn Thắng Lợi (xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh), người và phương tiện giao thông gặp không ít khó khăn khi có 2 hộ dân tự ý dựng mái che băng qua đường để lấy chỗ tập kết máy móc, vật liệu phục vụ sản xuất và đậu xe tải bốc xếp hàng hóa.

Dựng mái che tạo bóng râm, “tiện thể” chiếm luôn lòng đường ở TP Hà Tĩnh

Mái che được dựng trái phép trên tuyến đường ở thôn Thắng Lợi, xã Đồng Môn. (Ảnh chụp ngày 29/6).

Theo tìm hiểu, 2 gia đình tự ý dựng mái che băng qua đường giao thông ở thôn Thắng Lợi, xã Đồng Môn là hộ ông Văn Ngọc C. và hộ bà Hồ Thị Ng., cùng làm nghề sản xuất, kinh doanh các mặt hàng chăn, ga, gối, đệm, bàn ghế, khung màn inox...

Ghi nhận cho thấy, trước căn nhà của gia đình ông Văn Ngọc C. ở số 12/08 ngách 3, đường Mai Thúc Loan có 3 mái che băng qua đường được dựng lên. Các mái che hàn bằng khung sắt kiên cố, trong đó, có 1 mái che đã được lợp tôn.

Dựng mái che tạo bóng râm, “tiện thể” chiếm luôn lòng đường ở TP Hà Tĩnh

Việc dựng mái che băng đường giao thông là hành vi vi phạm, cần được sớm xử lý.

Ngay trên đường giao thông phía dưới mái che, ông C. tập kết máy cắt, cọc sắt và kéo dây điện để phục vụ hoạt động sản xuất. Không chỉ lấn chiếm đường giao thông, 2 trong 3 mái che trái phép của gia đình ông C. còn được dựng ngay cạnh đường điện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, cháy nổ về điện.

Dựng mái che tạo bóng râm, “tiện thể” chiếm luôn lòng đường ở TP Hà Tĩnh

Khung sắt của mái che hộ ông Văn Ngọc C. được gắn gần khu vực đường điện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, tai nạn về điện (ảnh chụp ngày 29/6).

Trong khi đó, tại gia đình bà Hồ Thị Ng., một mái che với khung sắt kiên cố cũng được dựng lên. Dưới mái che, ô tô, xe máy của gia đình dựng lộn xộn khiến cả tuyến đường giao thông rộng rãi bị thu hẹp, chỉ vừa đủ cho người đi bộ, xe đạp hoặc xe máy di chuyển qua.

Trước việc đường giao thông bị lấn chiếm, các phương tiện, nhất là ô tô, gần như không thể lưu thông qua khu vực 2 hộ dân và buộc phải quay đầu hoặc lùi lại, tìm hướng di chuyển khác.

Dựng mái che tạo bóng râm, “tiện thể” chiếm luôn lòng đường ở TP Hà Tĩnh

Cả tuyến đường rộng nhưng việc đậu xe ngổn ngang của hộ dân Hồ Thị Ng. khiến con đường chỉ còn lối đi nhỏ (ảnh chụp ngày 29/6).

Theo người dân địa phương, tình trạng 2 hộ dân tự ý dựng mái che băng ngang đường giao thông ở thôn Thắng Lợi, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh, đã diễn ra từ nhiều năm nay, gây cản trở trong việc đi lại.

“Họ dựng các mái che này lâu lắm rồi nhưng cũng không thấy đơn vị nào xử lý. Biết là bất tiện nhưng vì là người trong xã với nhau nên nhiều khi chúng tôi cũng đành bỏ qua, tìm đường khác để đi thôi” - anh T.V.H. (SN 1982, xã Đồng Môn) cho hay.

Dựng mái che tạo bóng râm, “tiện thể” chiếm luôn lòng đường ở TP Hà Tĩnh

Sau khi dựng mái che, hộ dân cũng “chiếm” luôn lòng đường với việc tập kết máy móc, vật liệu, đậu xe.

Ngoài xã Đồng Môn, tại một số phường, xã trên địa bàn TP Hà Tĩnh cũng có tình trạng hộ dân tự ý dựng mái che kiên cố băng qua đường giao thông để lấy chỗ đậu xe, tập kết máy móc, vật liệu cho việc kinh doanh.

Đơn cử như trường hợp gia đình ở số nhà 09, ngõ 95 đường 26/3, phường Văn Yên, đã dựng một mái che với kích thước rất lớn ngay trước nhà. Để mái che “chắc chắn”, ngoài khung sắt, lợp tôn, gia đình này còn dựng nhiều cọc bê tông kiên cố.

Dựng mái che tạo bóng râm, “tiện thể” chiếm luôn lòng đường ở TP Hà Tĩnh

Hộ dân ở phường Văn Yên dựng cọc bê tông, khung sắt, lợp tôn để làm mái che băng qua đường giao thông.

“Gia đình nào cũng lấy cớ tạo bóng râm, chỗ đậu xe mà tự ý dựng mái che băng qua đường giao thông thế này thì còn gì là văn minh đô thị nữa. Họ tự ý dựng mái che kiểu như đường đó là của mình. Tôi nghĩ, chính quyền cần mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo kỷ cương, văn minh đô thị cho thành phố” - ông Nguyễn Viết N. (SN 1956, phường Văn Yên) phản ánh.

Dựng mái che tạo bóng râm, “tiện thể” chiếm luôn lòng đường ở TP Hà Tĩnh

Với việc lắp đặt mái che, người dân đã biến đường giao thông, ngõ xóm, khoảng đất công ích thành khu đất của riêng mình.

Ông Đậu Tiến Dũng - Phó Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị TP Hà Tĩnh cho hay: Đơn vị đã có các đợt kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính với các trường hợp vi phạm trên địa bàn thành phố, cho hộ gia đình tự tháo dỡ trong thời gian 1 tuần và giao cho chính quyền địa phương giám sát, kiểm tra. Trường hợp các gia đình vẫn cố tình chây ỳ, không tự tháo dỡ, đơn vị sẽ phối hợp với địa phương xử phạt, cưỡng chế tháo dỡ. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp tự ý dựng mái che băng qua đường, chủ yếu xuất hiện ở tuyến đường trục thôn, tổ dân phố ở các phường, xã.

"Để ngăn chặn tình trạng này, chính quyền các phường, xã cần nâng cao việc kiểm tra, giám sát và xử lý ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời, cần tăng cường việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành trong đảm bảo văn minh, trật tự đô thị” - Phó Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị TP Hà Tĩnh cho hay.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.