Đánh bại Robin Haase 4-6, 6-1, 6-1 ở tứ kết Rotterdam Mở rộng, tay vợt 36 tuổi lập kỷ lục mới khi chiếm đỉnh bảng ATP.
14 năm sau lần đầu trở thành số một thế giới, Roger Federer được sống lại cảm xúc cũ khi vượt qua Rafael Nadal để giữ số điểm ATP cao nhất. Ở 36 tuổi 195 ngày, "Tàu tốc hành" Thụy Sỹ vượt qua Andre Agassi - người 33 tuổi 133 ngày khi lên số một thế giới vào tháng 9/2003.
Federer vẫy chào khán giả trong sung sướng sau trận thắng Haase. Ảnh: AFP.
Federer cho rằng thành tích này là một "giấc mơ thành hiện thực" với bản thân. Anh nói: "Đây là điều tôi chờ đợi nhất ở tuổi 36, gần bước sang 37. Khi bạn già hơn, bạn phải làm việc chăm chỉ gấp bội. Bạn phải vật lộn để lấy lại vị trí này từ những người cũng đã làm việc chăm chỉ để có được nó".
"Lên ngôi số một thế giới là mục tiêu tối thượng trong quần vợt. Tôi đã trải qua một hành trình tuyệt vời để cuối cùng có được nó ở đây - nơi tôi từng nhận được vé đặc cách đầu tiên vào năm 1998. Đây là điều rất có ý nghĩa", Federer nói.
Ở trận đấu với Haase, mọi chuyện trở nên khó khăn với Federer khi anh thua set đầu. Tuy nhiên, tay vợt Thụy Sỹ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giành thắng lợi dễ dàng mà chỉ để thua hai game trong hai set tiếp theo. Ở bán kết, anh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Andreas Seppi và Daniil Medvedev.
Sau khi trận đấu kết thúc, Federer ngồi xuống lau nước mắt rồi thực hiện bài phát biểu trước đám đông khán giả ở Hà Lan. Sau đó, anh được nhận một chiếc Cup kỷ niệm cho sự kiện hiếm có này.
Lần gần nhất Federer đứng số một thế giới là vào tháng 10/2012. Khi bảng điểm ATP được cập nhật vào thứ Hai tới, tay vợt 36 tuổi sẽ trải qua 5 năm 106 ngày để quay trở lại vị trí số một - khoảng cách chờ đợi lâu nhất trong lịch sử.
Federer chỉ còn cách kỷ lục số danh hiệu ATP của Jimmy Connors (109) 13 lần đăng quang nữa. Đó sẽ là mục tiêu tiếp theo anh hướng đến.
Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son háo hức khi trở lại đội tuyển Việt Nam, và có thể được chơi trận chính thức đầu tiên sau 10 tháng gặp chấn thương nặng.
Liverpool gửi đơn khiếu nại lên Ban trọng tài Anh (PGMOL) về pha lập công của Virgil van Dijk bị khước từ trong trận thua Man City, cho rằng quyết định này đi ngược lại với luật thi đấu.
Trước đối thủ nặng ký CLB Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được kỳ vọng tiếp tục phát huy lối chơi kỷ luật, hướng tới mục tiêu có điểm, duy trì vị trí an toàn trên bảng xếp hạng.
Tiền vệ Viktor Lê (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) cùng 5 cầu thủ khác rất có thể không thể kịp góp mặt cùng U22 Việt Nam ở trận ra quân gặp U22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025.
LĐBĐ Indonesia (PSSI) phải nộp tiền phạt, còn hai cầu thủ bị cấm thi đấu sau những phản ứng ở trận thua Iraq 0-1 tại vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.
Họ là hai tiền vệ trung tâm thuộc loại hay nhất ở Premier League hiện giờ. Một người là Granit Xhaka, đang thi đấu cho Sunderland. Người kia là Declan Rice, linh hồn của tuyến giữa Arsenal.
Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là một trong 26 cầu thủ được triệu tập lên U22 Việt Nam, chuẩn bị sang Trung Quốc dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 từ ngày 10/11.
Trong một mùa giải đầy biến động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Trọng Hoàng là minh chứng sống động cho tinh thần chiến binh, nghị lực và khát vọng cống hiến không giới hạn.
Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 10 LPBank V.League 2025/26 sẽ diễn ra lúc 18h00, ngày 4/11/2025 trên Sân vận động Hà Tĩnh.
Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA đã ban hành quyết định bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến án kỷ luật do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra trước đó.
Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần thi đấu đang lên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.
(Dân trí) - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) không ấn định thời điểm công bố kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy khi nào quyết định chính thức sẽ được đưa ra.
Giành chiến thắng ở set 1 trong trận chung kết gặp TP Hồ Chí Minh nhưng Đức Hạnh và các đồng đội để đối thủ lội ngược dòng, lỡ hẹn với tấm vé lên hạng dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia.
Để thua TP Hồ Chí Minh ở trận chung kết với tỷ số 1-3, đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh ngậm ngùi lỡ hẹn với suất thăng hạng dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.