Gần 310 triệu đồng đến với vùng lũ Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và Công ty Changshin Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà cho người dân và các trường học bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Sáng 17/12, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và Công ty Changshin Việt Nam tổ chức chương trình trao hỗ trợ cho 430 hộ dân, 8 điểm trường trên địa bàn huyện Hương Khê để khắc phục hậu quả thiên tai.

Gần 310 triệu đồng đến với vùng lũ Hương Khê

Theo đó, chương trình đã trao 430 suất quà cho người dân 2 xã Điền Mỹ và Hà Linh, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Trong ảnh: Các đơn vị trao biểu trưng hỗ trợ cho đại diện lãnh đạo huyện Hương Khê.

Gần 310 triệu đồng đến với vùng lũ Hương Khê

Các đơn vị trao hỗ trợ Trường Mầm non Điền Mỹ, Mầm non Hương Trạch và Trường Tiểu học Hương Liên, mỗi trường 20 triệu đồng...

Gần 310 triệu đồng đến với vùng lũ Hương Khê

... và 5 trường: Trường Mầm non Hương Liên, điểm trường Mầm non Đông Hải (xã Gia Phố), Mầm non Gia Phố, điểm trường Mầm non Phú Lâm (xã Phú Gia) và Trường THCS Hương Lâm, mỗi trường 5 triệu đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là 309.205.000 đồng.

Gần 310 triệu đồng đến với vùng lũ Hương Khê

Đây là tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của công nhân và Ban Giám đốc Công ty Changshin Việt Nam nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với bà con miền Trung. Được biết, Công ty Changshin Việt Nam đã ủng hộ số tiền hơn 1,7 tỷ đồng giúp bà con miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!