Giao phó con cho nhà trường, bố mẹ bù đắp bằng… tiền

Phụ huynh bận rộn, thiếu thời gian nên giao phó con cho nhà trường dẫn đến những bất ổn trong việc giáo dục con trẻ. Nhiều bố mẹ vẫn cho rằng con hư tại… nhà trường vì thời gian con ở trường lớp nhiều hơn ở với mình.

Nhiều vấn đề trong giáo dục con trẻ được đề cập tại chuyên đề “Dạy con theo lối nào” dành cho phụ huynh vừa diễn ra diễn ra tại Trường THCS - THPT Đức Trí, TPHCM do PGS. TS Lê Nguyên Phương - Chủ tịch Liên hiệp Phát triển Học đường Thế giới làm báo cáo viên.

Con hư là tại nhà trường?

Quay cuồng với công việc và các mối quan hệ xã hội, rất nhiều phụ huynh có chung tình cảnh kiệt quệ thời gian dành cho con. Thế rồi, họ dùng đến vật chất để thể hiện sự quan tâm đến con, có người còn xem đó như một sự bù đắp cho việc khi thiếu thốn tình cảm của cha mẹ.

giao pho con cho nha truong bo me bu dap tien

Phụ huynh trăn trở về việc giao phó toàn bộ việc dạy con cho trường học

Tình yêu thương con được nhiều gia đình thể hiện bằng những lần vội vã đi mua sắm cho con bộ quần áo hàng hiệu, những đôi giày đắt tiền. Hay là những ngày cuối tuần, nhiều đứa trẻ xúng xính được bố mẹ dẫn đến những nhà hàng sang trọng, những quán ăn nhanh thời thượng… để rồi có khi cả tuần, cả tháng bố mẹ con cái không có một bữa ăn sum họp gia đình, không kịp hỏi han nhau một lời, thậm chí đâu kịp nhìn thấy mặt nhau.

Ở đô thị, đang có một bộ phận không nhỏ những đứa con quá đầy đủ hoặc dư thừa về vật chất nhưng cô đơn, cô độc và bất ổn về tâm lý, đời sống và hành vi khi thiếu thốn tình cảm của người thân.

Đưa những trăn trở này tới buổi chuyên đề, một ông bố đặt câu hỏi: Việc bố mẹ bù đắp về vật chất cho con và trao trách nhiệm dạy con cho nhà trường có phải là vấn đề đáng báo động hay không?

Bỏi không ít bố mẹ vẫn tự tin với những gì mình đang làm vì con, cho rằng trách nhiệm của mình là đến tháng tiền học phí của con không chậm một khắc, nhà trường thông báo khoản gì đóng ngay không lăn tăn. Họ lo lắng về mặt tiền bạc, về vật chất để không thua kém bạn bè cũng như chuẩn bị sẵn một khối tài sản để lại cho đứa trẻ.

Còn việc dạy dỗ con hàng ngày, thời gian của trẻ ở nhà trường nhiều hơn ở gia đình. Trẻ học hai buổi, có em học bán trú ăn uống luôn tại trường hay theo mô hình nội trú ăn uống ngủ nghỉ nhà trường lo hết nên với nhiều phụ huynh, con hư tại… nhà trường, giáo viên hoặc to tát hơn là tại xã hội.

Đừng chỉ lo cho con chiếc áo đẹp

Trước thực trạng này và cụ thể là trước trăn trở của vị phụ huynh đặt câu hỏi, PGS. TS Lê Nguyên Phương cho hay, đúng là rất nhiều bố mẹ hiện nay tập trung đến việc lo cho con ăn phải ngon, mặc phải đẹp, một năm đi chơi vi vu vài ba lần… là một vấn đề đáng báo động.

giao pho con cho nha truong bo me bu dap tien

TS Lê Nguyên Phương cho rằng cha mẹ Việt đang quá quan tâm đến chiếc áo đẹp, miếng ăn ngon trong việc nuôi dạy con

Đừng chê trách nhà trường, đừng chê trách thầy cô vì giáo viên bây giờ còn hàng trăm công việc khác và lương giáo viên chúng ta đều biết là rất thấp thì làm sao có thể phó thác, làm sao lại trao hết gánh nặng trong việc nuôi dạy trẻ cho thầy cô. Thêm nữa, không một ai có thể làm thay vai trò của cha mẹ đối với con.

Theo TS Lê Nguyên Phương, dạy tâm quan trọng hơn dạy thân. Tại sao bố mẹ lại phải quá quan tâm đến việc làm sao để con phải mặc áo quần đẹp hơn, đắt tiền hơn, phải ăn món ngon hơn mà có khi ăn ngon mặc đẹp bây giờ có khi lại lắm hại, lắm bệnh tật hơn. Với chuyện ăn mặc, đứa con chỉ cần đủ, có thiếu chút không sao. Thỉnh thoảng ăn ngon mặc đẹp thì đứa trẻ cần cảm nhận được đây là công khó của bố mẹ bỏ ra”, ông Phương nói.

Thay vì dành thời gian, dồn sức lo cho con khối tài sản về tiền bạc, bố mẹ cần dành thời gian cho đứa trẻ, dành thời gian để học hỏi, để có kiến thức, kỹ năng cho chính mình trong việc dạy con.

Có hai xu hướng trong giáo dục con khá phổ biến hiện nay, một là kèm cặp, nghiêm khắc, hà khắc với con theo lối áp đặt truyền thống bố mẹ nói gì mày phải nhất nhất nghe theo. Và một bộ phận không nhỏ lại chiều chuộng, cung phụng con một cách thái quá tâm lý bù đắp quá khứ, mình trước khổ rồi giờ không để con khổ, mình bị kìm kẹp rồi nhất quyết không kìm kẹp con. Ông Phương cho rằng việc việc thiếu chừng mực, giới hạn, cái gì cũng quá trong việc dạy con, bố mẹ đã gieo khổ đau cho con. Thế nên trước khi dạy con, bố mẹ phải nhận ra chính mình và phải giải phóng cho mình trước.

Một vấn đề mà TS Lê Nguyên Phương quan tâm trong giáo dục con trẻ cả trong gia đình và nhà trường hiện nay là các em còn rất hạn chế trong việc phát triển tư duy. Nhà trường ít chú trọng đến phát triển tư duy học sinh mà nặng về “nhồi nhét” các kiến thức về diện tích, chiều dài, chiều ngang, các số liệu về dân số… toàn những thứ lên mạng tìm cái là ra ngay. Trong khi đầu óc con người là để lý luận, để tư duy chứ không phải để học thuộc, để nhồi nhét.

TS Lê Nguyên Phương tỏ ra tiếc nuối khi nhiều học sinh, sinh viên người Việt học rất giỏi nhưng các bạn lại khó khăn để phát triển vì thiếu tư duy hợp lý, tư duy chiến lược.

Theo Hoài Nam/dantri.com.vn

Đọc thêm

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.
Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.