Hà Tĩnh: Bàn giao cá thể khỉ mặt đỏ để thả về môi trường tự nhiên

(Baohatinh.vn) - Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) phối hợp với cơ quan chức năng vừa bàn giao để thả cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên.

Hà Tĩnh: Bàn giao cá thể khỉ mặt đỏ để thả về môi trường tự nhiên

Trưa 11/5, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê vừa phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao thả một cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên.

Trước đó, sáng ngày 11/5/2021, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê kiểm tra, phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ bị nhốt trong chuồng tại hộ gia đình ông Đặng Viết Đức trú tại thôn 5, xã Phúc Đồng (Hương Khê).

Lực lượng Công an, Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương xã Phúc Đồng đã tuyên truyền, vận động gia đình ông Đặng Viết Đức giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ để thả về môi trường tự nhiên.

Hà Tĩnh: Bàn giao cá thể khỉ mặt đỏ để thả về môi trường tự nhiên

Theo ngành chuyên môn, cá thể khỉ mặt đỏ này nặng 3 kg, thuộc loài động vật quý hiếm nhóm 2B. Hiện, cá thể khỉ mặt đỏ này đã được các cơ quan liên quan tổ chức bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên.

Đọc thêm

Vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Công an cấp huyện sẽ giải quyết như thế nào từ 1/3/2025?

Vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Công an cấp huyện sẽ giải quyết như thế nào từ 1/3/2025?

Thiếu tướng Trần Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về việc phân công, phân cấp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, xử lý các vụ án kể từ ngày 1/3/2025 khi Bộ Công an không tổ chức công an cấp huyện.
Loay hoay với quy định xe đưa đón học sinh

Loay hoay với quy định xe đưa đón học sinh

Quy định mới về xe đưa đón học sinh đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, song nhiều đơn vị vận tải cũng như các nhà trường ở Hà Tĩnh vẫn gặp không ít khó khăn trong thực hiện.
Hành trình đòi lại công lý cho đứa trẻ mồ côi

Hành trình đòi lại công lý cho đứa trẻ mồ côi

Từng được công nhận quyền thừa kế một phần mảnh đất ông bà để lại, nhưng sau khi mẹ qua đời, tài sản duy nhất của đứa trẻ mồ côi ở Hà Tĩnh đã bị người dì ruột chiếm đoạt. Sau 2 năm ròng rã, cuối cùng, công lý dành cho người yếu thế cũng đã được thực thi.