Hà Tĩnh có quán quân Sao Mai sau 13 năm

(Baohatinh.vn) - Thí sinh Hà Tĩnh Lê Thị Minh Ngọc giành chiến thắng thuyết phục tại Sao Mai 2022 phong cách nhạc dân gian với thành tích toàn thắng ở tất cả 4 đêm chung kết toàn quốc.

Hà Tĩnh có quán quân Sao Mai sau 13 năm

Lê Thị Minh Ngọc biểu diễn ca khúc “Non nước” trong đêm chung kết xếp hạng Sao Mai 2022. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng.

Tối 9/10/2022, đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Sao Mai 2022 đã diễn ra tại sân khấu Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. Vượt qua 3 đêm thi, 6 thí sinh xuất sắc nhất ở 3 phong cách âm nhạc gồm: nhạc nhẹ, dân gian và thính phòng đã đến với màn tranh tài chung cuộc trong hành trình khẳng định tên tuổi tại Sao Mai năm nay.

Trong đêm thi này, mỗi thí sinh tiếp tục được “thử lửa” thông qua 2 phần dự thi. Ở phần đơn ca, thí sinh hát ca khúc tự chọn theo phong cách âm nhạc của mình. Ở phần thi song ca, thí sinh biểu diễn cùng với nghệ sĩ khách mời.

Trong top 6 của Sao Mai 2022, Hà Tĩnh có 1 đại diện là thí sinh Lê Thị Minh Ngọc (SN 2000, quê thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), tranh tài ở phong cách nhạc dân gian.

Trong đêm thi quyết định, Minh Ngọc đối đầu trực tiếp với Nguyễn Thị Thu An (SN 2000, quê Ninh Bình) để giành danh hiệu cao nhất.

Minh Ngọc lựa chọn ca khúc “Non nước” - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cho phần thi hát đơn ca. Trong phần thi hát song ca, Minh Ngọc biểu diễn cùng ca sĩ Lê Anh Dũng ca khúc “Tây Bắc gửi về anh” (sáng tác: Vũ Ngọc Đảm).

Hà Tĩnh có quán quân Sao Mai sau 13 năm

Lê Thị Minh Ngọc kết hợp cùng ca sĩ Lê Anh Dũng trong phần thi hát song ca. Ảnh chụp màn hình

“Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, ăn cơm Thạch Hà, uống nước dòng Lam. Từ bé, tôi đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, những câu hò ví dặm nồng nàn tình yêu quê hương đất nước. Ký ức tuổi thơ được nghe lời ru, câu ví của bà, của mẹ nên hồn quê thực sự như dòng thác luôn tuôn chảy mãnh liệt trong tôi. Tôi đã chọn dòng nhạc dân gian để theo đuổi trong sự nghiệp ca hát của mình. Trong suốt hành trình của giải Sao Mai, tôi luôn chọn những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước bằng những giai điệu mang âm hưởng dân ca truyền thống Việt Nam” - Minh Ngọc chia sẻ về những lựa chọn của mình.

Ở hai phần thi trong đêm chung kết, Minh Ngọc cho thấy cách xử lý bài hát mượt mà, tinh tế. Các ca khúc giúp ca sĩ trẻ quê Hà Tĩnh khoe trọn giọng hát ngọt ngào nhưng đầy nội lực với phần trình diễn điêu luyện, điều phối cảm xúc tốt.

Kết thúc phần dự thi của các thí sinh, Ban Giám khảo đã tiến hành chấm điểm và trao các giải thưởng. Theo đó, ở phong cách dân gian, giải Nhất thuộc về thí sinh Lê Thị Minh Ngọc; ở phong cách nhạc nhẹ, giải Nhất thuộc về thí sinh Trịnh Văn Núi; ở phong cách thính phòng, giải Nhất thuộc về thí sinh Phạm Thị Lan Quỳnh.

Ban Giám khảo cũng đã trao 3 giải Nhì ở các phong cách nhạc: Đoàn Hồng Hạnh - phong cách nhạc nhẹ; Nguyễn Thị Thu An - phong các Dân gian; Nguyễn Thị Vân Anh - phong cách thính phòng.

Hà Tĩnh có quán quân Sao Mai sau 13 năm

Ba thí sinh giành giải Nhất Sao Mai 2022. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng.

Điều đặc biệt hơn, Minh Ngọc đã duy trì thành tích toàn thắng ở tất cả 4 đêm chung kết toàn quốc của Sao Mai 2022. Với giải quán quân ở dòng nhạc dân gian, nữ ca sĩ đã xuất sắc mang về niềm tự hào cho quê hương Hà Tĩnh sau 13 năm kể từ khi đàn chị Bùi Lê Mận chiến thắng giải thưởng này ở Sao Mai 2009.

“Em rất xúc động, quá hạnh phúc và tự hào khi đã thực hiện được lời hứa mang vinh quang về cho quê hương Hà Tĩnh. Em muốn dành tặng giải thưởng này cho ông nội của em - người luôn lo lắng, ủng hộ em theo đuổi con đường nghệ thuật từ những ngày còn tấm bé. Khi em dành được giải thưởng này thì ông không còn nữa nên em rất xúc động, không có từ ngữ nào để diễn tả được cảm xúc của mình” - Minh Ngọc chia sẻ.

Tân quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2022 cũng cho hay, cô bước vào đêm thi quyết định với tâm thế vô cùng thoải mái để cống hiến hết mình cho khán giả. Qua hành trình dài đồng hành cùng với Sao Mai, với Minh Ngọc đây không chỉ còn là một cuộc thi mà còn là một ngôi nhà - ở đó có sự gắn kết giữa các thí sinh.

Lê Thị Minh Ngọc hiện là sinh viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô từng đạt giải nhì cuộc thi Sao Mai 2019 tại Nghệ An; giải Nhì trong cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020; giải nhất cuộc thi Hải Phòng Sao Mai 2022.

Như vậy, Hà Tĩnh đã có một mùa Sao Mai thực sự trọn vẹn. Ngoài thành tích của Minh Ngọc, thí sinh Đặng Thị Thùy Dương (SN 1999, quê huyện Đức Thọ) đạt danh hiệu Thí sinh trình diễn ấn tượng, là top 3 dòng nhạc dân gian; thí sinh Lê Thị Huyền Anh (SN 1999, quê TP Hà Tĩnh) là top 5 dòng nhạc nhẹ; thí sinh Trần Tuấn Phi (SN 1996, quê huyện Vũ Quang) là top 6 dòng nhạc thính phòng.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!