Hành trình "cất vó" chuyên án ma túy xuyên quốc gia của BĐBP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thu giữ 10 kg Ketamin, 42 kg ma túy tổng hợp dạng đá, bắt được tên cầm đầu và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt là kết quả của chuyên án HT624 do BĐBP Hà Tĩnh lập nên.

bqbht_br_dsc-6662-copy.jpg
Nguyễn Văn Trung (54 tuổi ở xã Thường Nga, huyện Can Lộc) bị bắt giữ khi dùng xe máy vận chuyển 52 kg ma túy.

Đầu tháng 5/2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ triển khai trên địa bàn nội và ngoại biên, lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy của BĐBP Hà Tĩnh đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào qua biên giới Hà Tĩnh, rồi mang đi các tỉnh khác tiêu thụ. Bước đầu, lực lượng trinh sát nhận thấy, các đối tượng trong đường dây có cả người Việt Nam lẫn người Lào cấu kết chặt chẽ, hoạt động rất manh động, tinh vi từ nội địa ra biên giới và ngược lại.

Sau khi nghe báo cáo, Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh đã chỉ đạo phòng Phòng chống tội phạm và ma túy cùng các đơn vị trực thuộc cử những trinh sát giỏi, giàu kinh nghiệm nhất để điều tra, xác minh nhằm sớm làm rõ các đối tượng, phương thức, thủ đoạn vận chuyển, cách giao nhận ma túy ở bên phía bạn, cách vận chuyển hàng cấm từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào nội địa rồi đưa đi tỉnh khác và các vấn đề có liên quan.

bqbht_br_dsc-6678-copy.jpg
Trước lực lượng chức năng, Nguyễn Văn Trung khai nhận, mình là người vận chuyển ma túy thuê để lấy tiền công 200 triệu đồng.

Trước mệnh lệnh được giao, lực lượng trinh sát đã tập trung nắm chắc tình hình và lên sơ đồ, quy mô, tổ chức, vai trò của từng đối tượng… Trinh sát N.V.S chia sẻ: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ điều tra, xác minh của các trinh sát gặp nhiều khó khăn vì địa bàn tội phạm hoạt động rộng, cả ở nội biên lẫn ngoại biên. Mặt khác, ở phía bạn có địa hình hiểm trở, các đối tượng hoạt động tinh vi, trong người luôn sẵn vũ khí “nóng” để sẵn sàng chống trả. Nhưng, với quyết tâm triệt xóa đường dây ma túy lớn này, chúng tôi đã quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Nhờ trinh sát hoạt động hiệu quả nên đầu tháng 6/2024, BĐBP tỉnh có đủ cơ sở để xác lập chuyên án HT624 và thành lập ban chỉ đạo chuyên án. Đặc biệt, trong quá trình chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án HT624 đã yêu cầu bám sát 2 đối tượng nghi đóng vai trò chính trong đường dây là: Nguyễn Văn Trung (54 tuổi ở xã Thường Nga, huyện Can Lộc) và Nguyễn Tuấn Anh (47 tuổi ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

bqbht_br_anh-4-copy.jpg
10 kg Ketamin, 42 kg ma túy tổng hợp dạng đá được bỏ vào 2 bao bì, vận chuyển bằng xe máy qua khu vực biên giới xã Sơn Kim 1.

Trinh sát N.V.S kể lại: “Vào giữa tháng 6/2024, chúng tôi phát hiện đối tượng Anh đã đến nhà đối tượng Trung để trao đổi về việc nhận số lượng ma túy lớn từ các đối tượng người Lào mang qua biên giới tại một vị trí bí mật trên quốc lộ 8A (thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn). Đến ngày 29/11, chúng tôi biết được Anh đã gọi điện thoại “điều” Trung đi nhận “hàng” tại vị trí đã định. Lúc này, chúng tôi đã tập trung cao độ các biện pháp nghiệp và biện pháp trinh sát kỹ thuật để theo dõi sát mọi di biến động của các đối tượng để báo cáo kịp thời, đầy đủ về ban chuyên án”.

Nhận được tin từ lực lượng mật, Ban chuyên án HT624 đã xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng phá án. Đại tá Phan Mạnh Tâm - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết: “Lực lượng tham gia ban chuyên án đều là những người có tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, dũng cảm, linh hoạt trong các tình huống nghiệp vụ. Lực lượng tham gia được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể theo từng khâu, từng công đoạn, từng vị trí… để đảm bảo “cất vó” thành công”.

bqbht_br_2-copy.png
Người vận chuyển cùng tang vật "khủng".

Như dự đoán, vào lúc 4h10' ngày 1/12, chiếc xe máy màu đỏ mang biển kiểm soát 38C-26517 đã nhận hàng và đi vào hướng lực lượng đã mật phục. Khi đối tượng mang “hàng trắng” đến Km 60+600 Quốc lộ 8A (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1) thì bị lực lượng đánh án bất ngờ xuất hiện chặn đầu, khóa đuôi, bắt tại trận. Tang vật thu giữ là 10 kg Ketamin, 42 kg ma túy tổng hợp dạng đá được đựng trong 2 bao bì và một số tang vật phạm tội khác.

Qua khai thác nhanh, Trung khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho Anh nên ban chuyên án đã nhanh chóng triển khai lực lượng lên đường ra Thanh Hóa. Bằng nghiệp vụ giỏi, trang thiết bị hiện đại, quyết tâm cao nên đến 14h cùng ngày đã tìm bắt được “trùm cuối” Nguyễn Tuấn Anh.

Chuyên án HT624 khép lại thành công, bắt được tên cầm đầu và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết thúc chuyên án, BĐBP Hà Tĩnh đã được Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam biểu dương, khen thưởng.

bqbht_br_dsc-2871-copy.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam trao thưởng cho BĐBP Hà Tĩnh.

Theo Đại tá Phan Mạnh Tâm, ngoài lực lượng của Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy, đóng góp vào chiến công còn có sự phối hợp tham gia hiệu quả của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy miền Bắc, Cục Phòng chống tội phạm và ma túy của BĐBP Việt Nam, Phòng PC04 Công an tỉnh.

"Chuyên án thành công thể hiện rõ sự chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của Thường vụ Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, sự chỉ đạo kịp thời của cấp trên, tinh thần đấu tranh đến cùng với bọn tội phạm nguy hiểm, chứng tỏ năng lực nghiệp vụ cùng sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng. Chiến công đã tô thắm thêm thành tích phòng chống tội phạm của BĐBP Hà Tĩnh và tạo khí thế cho đợt ra quân cao điểm phòng chống tội phạm và ma túy dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán, lập thành thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, quân đội. Từ đó, góp phần ổn định an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH ở khu vực biên giới, răn đe các đối tượng đang muốn phạm pháp, kiềm chế tệ nạn ma túy” - Đại tá Phan Mạnh Tâm, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm và ma túy trao đổi.

Video: Lời khai ban đầu của đối tượng Nguyễn Văn Trung.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.