HLV Tan Cheng Hoe từ chức sau thất bại của đội tuyển Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia vừa thông báo, HLV Tan Cheng Hoe đã từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này.

Đội tuyển Malaysia bước vào AFF Cup 2020 với sự kỳ vọng lớn. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe lại gây thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng giải đấu. Trong đó, họ thua đậm đội tuyển Việt Nam (0-3) và Indonesia (1-4).

HLV Tan Cheng Hoe từ chức sau thất bại của đội tuyển Malaysia

HLV Tan Cheng Hoe từ chức HLV đội tuyển Malaysia.

Sau kết quả thất vọng ở AFF Cup 2020, HLV Tan Cheng Hoe đã quyết định từ chức HLV trưởng đội tuyển Malaysia. Cách đây ít phút, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã xác nhận thông tin này.

Trang Facebook chính thức của Liên đoàn bóng đá Malaysia thông báo: " Liên đoàn bóng đá Malaysia xin thông báo việc HLV Tan Cheng Hoe đã quyết định từ chức. Ông có mong muốn ra đi trong buổi họp Liên đoàn sau khi đội tuyển Malaysia thi đấu không thành công ở AFF Cup 2020.

Chúng tôi tôn trọng quyết định của HLV Tan Cheng Hoe và đồng ý với đề nghị của ông ấy. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới HLV Tan Cheng Hoe sau 14 năm gắn bó với bóng đá Malaysia từ khi còn là trợ lý ở đội U20 Malaysia.

Những cống hiến và nỗ lực của ông ấy sẽ luôn được ghi nhớ. Cảm ơn ông Tan. Chúng tôi gửi lời chúc may mắn tới ông trong chặng đường sau này".

HLV Tan Cheng Hoe từ chức sau thất bại của đội tuyển Malaysia

Tan Cheng Hoe là HLV thứ hai từ chức sau AFF Cup 2020.

HLV Tan Cheng Hoe bắt đầu làm việc ở đội U20 Malaysia vào năm 2005. Tới năm 2009, ông nằm trong thành phần Ban huấn luyện của các đội tuyển Malaysia dưới thời HLV Rajagobal, giành huy chương vàng SEA Games 2009 và AFF Cup 2010.

Mãi tới năm 2018, HLV Tan Cheng Hoe mới bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Malaysia. Ông đã góp công lớn giúp cho “Bầy hổ” giành ngôi á quân ở AFF Cup 2018 sau khi thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết. Sau đó, ông cũng gây ấn tượng nhất định khi cùng đội tuyển Malaysia tham dự vòng loại World Cup 2022 (dù đội bóng này không thể giành vé đi tiếp).

Dù vậy, trong thời gian cuối làm việc ở đội tuyển Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe đã chịu nhiều sức ép khi chính sách nhập tịch không thành công. Ông gặp nhiều khó khăn về nhân sự trước thềm AFF Cup 2020, dẫn tới việc đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng giải đấu này.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Malaysia vẫn chưa hé lộ thông nào về người thay thế HLV Tan Cheng Hoe.

Trước HLV Tan Cheng Hoe, HLV Tatsuma Yoshida của đội tuyển Singapore cũng chủ động xin từ chức sau khi đội nhà bị loại ở bán kết AFF Cup 2020.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Cay đắng cho Ronaldo

Cay đắng cho Ronaldo

Rạng sáng 27/5, Ronaldo ghi bàn nhưng Al Nassr vẫn thua Al Fateh 2-3 ở vòng cuối Saudi Pro League 2024/25.
6 ứng viên thay Amorim ở MU

6 ứng viên thay Amorim ở MU

Tương lai của Ruben Amorim tại MU trở nên khó đoán chỉ sau 6 tháng nắm quyền và Massimiliano Allegri nổi lên là ứng viên số một thay thế.
Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Một cơn gió mới đang thổi qua làng bóng đá thế giới. Lamine Yamal, chỉ mới 17 tuổi, đã phá vỡ mọi rào cản tuổi tác để đặt chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng - giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân trong làng túc cầu.
Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8.
Premier League hỗn loạn

Premier League hỗn loạn

Khi Premier League tiến vào những vòng đấu cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến không phải là cuộc đua tranh danh hiệu hấp dẫn mà là một vở kịch phi lý đến cùng cực.
Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Chiều 12/5, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Xabi Alonso trở thành HLV trưởng của Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.
Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Sông Lam Nghệ An lại có thêm một mùa giải buồn khi phải đối diện với nguy cơ xuống hạng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn đúng 5 trận để tự quyết số phận của mình.