Hơn 17 triệu đồng đến với người đàn ông Hà Tĩnh gặp nạn trên biển

(Baohatinh.vn) - Hội LHPN huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với Hội LHPN xã Thịnh Lộc vừa trao số tiền hơn 17 triệu đồng cho anh Lê Văn Thức (xã Thịnh Lộc) bị thương khi đi đánh bắt hải sản trên biển.

Do gặp lốc xoáy vào tối 17/5 khi đang cùng 6 ngư dân khác đánh bắt trên biển, anh Lê Văn Thức (SN 1984) sống tại thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc đã bị gãy xương, đứt tĩnh mạch chân trái, tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hơn 17 triệu đồng đến với người đàn ông Hà Tĩnh gặp nạn trên biển

Hội LHPN huyện Lộc Hà và Hội LHPN xã Thịnh Lộc trao số tiền cho anh Lê Văn Thức.

Sau khi đưa lên mổ cấp cứu tại khoa Chấn thương của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thì anh được chuyển thẳng ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để kịp thời chữa trị. Hiện, tình trạng anh Thức đã có chuyển biến và đang được tiến hành điều trị tại nhà.

Được biết, gia đình anh Thức có hoàn cảnh khó khăn, chiếc thuyền của gia đình cũng đã bị hư hỏng nặng sau khi gặp lốc xoáy trong tối 17/5/2020, chưa có điều kiện để sửa chữa.

Trong gần 1 tháng qua, Hội LHPN huyện Lộc Hà phối hợp với Hội LHPN xã Thịnh Lộc tổ chức vận động, kêu gọi được hơn 17 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, con em trong và ngoài xã để hỗ trợ anh Đức và gia đình trong giai đoạn khó khăn này.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!