(Baohatinh.vn) - Cuối chiều ngày 23/2, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đội khách Hải Phòng đã có buổi tập chuẩn bị cho lượt trận khai màn V.League 2022 diễn ra trên sân Hà Tĩnh vào 18h ngày 25/2.
Ngay sau khi có mặt tại TP Hà Tĩnh, chiều nay (25/2), thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã có buổi tập đầu tiên trên sân cỏ nhân tạo thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh nhằm củng cố thể lực để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với đội chủ nhà ở lượt trận vòng 1 V.League 2022.
Ngay sau phần khởi động, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm sắp xếp lại cầu môn để triển khai các bài đấu đối kháng.
Vừa trải qua hành trình di chuyển dài khá dài nhưng các cầu thủ đội bóng của thành phố hoa phượng đỏ vẫn rất hào hứng ra sân tập luyện.
Tiền đạo Rimario (9) sẽ là chân sút chủ lực của HLV Chu Đình Nghiêm trong cuộc đọ sức với đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở lượt trận vòng 1 V.League 2022.
Sở hữu chiều cao 1,85m, tiền đạo Joseph Mpande cũng là một trong những cầu thủ khiến hàng thủ của đối phương không thể ngó lơ.
Cầu thủ Việt kiều Martinl Lo cũng rất hứng khởi tập luyện chờ cơ hội ra sân.
Đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiều nay cũng có buổi tập trên sân chính để rèn quân sẵn sàng nghênh tiếp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.
Các học trò của HLV Nguyễn Thành Công triển khai khởi động giãn cơ trước khi tiến hành các bài tập chuyên môn.
Sau bài khởi động, toàn đội chia quân tập chiến thuật.
Tiền vệ Sakura (29) và tiền đạo Paollo (34) là những ngòi nổ trên hàng công của đội bóng núi Hồng
Đội trưởng Đinh Thanh Trung miệt mài tập luyện cùng đồng đội.
Toàn đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang quyết tâm cao nhất để giành điểm trong trận đầu ra quân.
Bị đội chủ nhà dẫn trước 2-0 nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có hiệp 2 bùng nổ để san bằng tỷ số 2-2 qua đó nối dài mạch bất bại lên con số 13 tại V.League 2024/25
Gần 3 mùa giải gắn bó với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thủ môn Nguyễn Thanh Tùng đã vượt qua khó khăn, thử thách để trở thành “người gác đền” số 1 của đội bóng núi Hồng.
Tạo ra hàng loạt cơ hội "ngon ăn" nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều không tận dụng được để đánh bại Công An Hà Nội, qua đó đánh mất cơ hội cắt đứt chuỗi 3 trận hòa liên tiếp.
Trước đối thủ Công an Hà Nội đang sở hữu phong độ cao, liệu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể trả được món nợ tại Cúp Quốc gia và mang tới cho người hâm mộ một món quà đầu xuân?
Tiếp đón CLB Công an Hà Nội trên sân Hà Tĩnh vào chiều 10/2, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật để hướng tới một kết quả tốt nhất.
Tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vui mừng khi có quốc tịch Việt Nam. Anh đang nỗ lực từng ngày để chờ cơ hội được triệu tập lên tuyển quốc gia trong thời gian sớm nhất.
Các cầu thủ U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã hội quân, tập luyện sớm hơn so với mọi năm nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U19 quốc gia sẽ diễn ra vào giữa tháng 2 tới đây.
Để có thêm thời gian chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết định nghỉ tết Nguyên đán 7 ngày rồi sẽ quay trở lại hội quân, tập luyện.
Trở lại sau kỳ nghỉ tết, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải đối đầu với nhiều “ông lớn”, đội bóng núi Hồng cần có sự chuẩn bị kỹ càng nếu vẫn muốn tiếp tục giữ được thành tích bất bại.
Mở tỉ số từ sớm, có lợi thế hơn người, nhưng để đội Hải Phòng gỡ hòa ở những phút cuối, HLV Nguyễn Thành Công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thắng thắn chỉ ra lý do đội nhà đánh rơi chiến thắng.
Tiếp đón Hải Phòng đang gặp khủng hoảng trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để san bằng kỷ lục chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp ở V.League.
Vươn lên dẫn bàn từ khá sớm, chủ động chơi đôi công khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn không thể rời sân nhà Đông Á Thanh Hóa với 3 điểm trong tay.
Dù phải thi đấu trên sân nhà của Đông Á Thanh Hóa nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có trận đấu khá ấn tượng, cầm hòa đối thủ với tỷ số 1-1 để nâng chuỗi trận bất bại lên con số 10.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có nối dài mạch bất bại tại đấu trường V.League, khi đối thủ lần này là Đông Á Thanh Hóa, đội bóng đang nắm giữ ngôi vị đầu bảng mùa giải năm nay?
Trở lại sau gần 2 tháng không thi đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón nhiều đội bóng lớn, liệu rằng đội bóng núi Hồng có giữ được phong độ để duy trì mạch bất bại?