Hung thủ sát hại 4 người ở Đắk Lắk bị bắt khi cải trang thành phụ nữ hòng tẩu thoát

Sau khi gây ra vụ sát hại 4 người trong một gia đình, nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận đã cướp một chiếc xe máy, cải trang thành một phụ nữ rồi bỏ trốn.

8h30 sáng 13/9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau hơn 4 giờ gây án, nghi can gây ra vụ sát hại 4 người trong một gia đình trên địa bàn phường Thành Nhất đã bị bắt giữ. Nghi can được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (tên thường gọi là Hào Điên, SN 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường hơn 5km.
Nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường hơn 5km.

Nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn vào một khu vực rẫy vắng trên địa bàn phường Ea Kao, cách hiện trường khoảng 5km.

Vào thời điểm bị bắt giữ, nghi can này đã cải trang thành một người phụ nữ đi trên chiếc xe máy do cướp được từ một người dân gần hiện trường gây án.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h50 rạng sáng 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1992, trú tại 20/7 Nguyễn Đăng Khoa, phường Thành Nhất) dùng dao bầu xông vào nhà đâm Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1992), Trần Thị Dung (SN 1970, mẹ của Hoa), Bùi Văn Nghĩa (SN 2002, em của Hoa) và Trần Tấn Phát (SN 2013, con trai riêng của Hoa).

Lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án.
Lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án.

Hậu quả, chị Hoa, Dung và Nghĩa tử vong tại chỗ; cháu Phát bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Nguyễn Nam Đại Thuận đã xông ra ngoài cướp 1 chiếc xe máy của người dân rồi tẩu thoát.

Thông tin từ hiện trường cho biết, trước khi gây ra vụ thảm án, nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận có sử dụng ma tuý đá.

Hiện nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận đang được lực lượng công an di lý về trụ sở để điều tra, làm rõ.

cand.com.vn

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.