Italia giật vé đi tiếp ở phút 90+8, Tây Ban Nha toàn thắng

(Baohatinh.vn) - Ở lượt trận cuối bảng B EURO 2024, Italia hòa nghẹt thở Croatia, qua đó giành suất vào vòng 1/8, trong khi đó, pha lập công duy nhất của tiền đạo Ferran Torres đã giúp Tây Ban Nha đánh bại Albania 1-0 để có 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận.

Italia 1-1 Croatia: Azzurri vào vòng 1/8 nghẹt thở

Ở lượt trận cuối bảng B EURO 2024, "bàn thắng vàng" của tiền vệ Mattia Zaccagni vào phút 90+8 đã giúp Italia hòa nghẹt thở Croatia, qua đó đưa Italia giành suất vào vòng 1/8.

Bàn thắng Italia: Zaccagni (90'+8) Croatia: Modric (55')

Bước vào trận đấu quyết định với Croatia, Italia có vài sự thay đổi ở đội hình chính so với thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha khi Darmian, Raspadori, Retegui đá chính thế chỗ Frattesi, Chiesa và Scamacca. HLV Spalletti cũng chuyển Azzurri từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-3-1 với Retegui chơi cao nhất trên hàng công.

Ngay phút thứ 5, cơ hội đầu tiên của trận đấu đã xuất hiện và nó thuộc về Croatia. Tiền vệ trẻ Sucic sút xa vừa căng vừa hiểm bằng chân trái nhắm thẳng vào góc cao nhưng thủ thành Donnarumma đã xuất sắc bay người cứu thua cho Italia.

Ở quãng thời gian sau đó, Croatia là đội kiểm soát bóng nhiều hơn song Italia mới là những người tạo ra được nhiều sóng gió. Cơ hội nguy hiểm nhất của Azzurri đến ở phút 27, khi Barella chuyền bóng rất thông minh từ ngoài vòng cấm cho Bastoni đánh đầu mạnh ở cự ly gần. Tuy nhiên, thủ thành Livakovic đã phản xạ tuyệt vời cứu thua cho Croatia.

Đầu hiệp 2, cụ thể là phút 52, Croatia được hưởng 11 mét sau khi cầu thủ vào sân thay người Frattesi để bóng chạm trong vòng cấm. Trên chấm penalty, đội trưởng Modric đã không đánh bại được thủ thành Donnarumma.

Dù vậy, gần như ngay lập tức, Modric đã chuộc lỗi bằng bàn mở tỷ số sau cú đá bồi cận thành quyết đoán. Trước đó, Donnarumma tiếp tục chơi xuất sắc cứu thua cho Italia khi cầu thủ vào sân thay người Budimir dứt điểm cận thành. Với pha lập công có được, Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử EURO (38 tuổi và 289 ngày).

Nhận bàn thua, Italia dốc toàn lực tấn công và họ tạo ra được sức ép tốt về phía cầu môn Croatia. Tuy nhiên, những gì nhà ĐKVĐ còn thiếu là sự chuẩn xác ở các tình huống xử lý cuối cùng. Khi mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc với Italia thì đúng phút 90+8 - phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cầu thủ vào sân thay người là Zaccagni đặt lòng chân phải hiểm hóc tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 nghẹt thở cho Italia.

Với kết quả này, Italia đã nối gót Tây Ban Nha giành vé vào vòng 1/8 EURO 2024 với vị trí nhì bảng B, sở hữu 4 điểm sau 3 trận. Còn với Croatia, họ gần như đã bị loại do chỉ có được 2 điểm. Lúc này, Croatia chỉ đứng thứ 5 trong danh sách các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Đội hình thi đấu

Italia: Donnarumma; Darmian (Zaccagni 81'), Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho (Fagioli 81'), Pellegrini (Frattesi 46'), Dimarco (Chiesa 57'); Raspadori, Retegui (Scamacca 75').

Croatia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric (Majer 80'), Brozovic, Kovacic (Ivanusec 70'); Sucic (Perisic 70'), Kramaric (Juranovic 90'), Pasalic (Budimir 46').

Tây Ban Nha 1-0 Albania: La Roja toàn thắng

Ở lượt trận cuối bảng B EURO 2024, pha lập công duy nhất của tiền đạo Ferran Torres đã giúp Tây Ban Nha đánh bại Albania 1-0. Kết quả này giúp La Roja vào vòng 1/8 với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận.

Bàn thắng Tây Ban Nha: Torres (13')

Do Tây Ban Nha đã có suất vào vòng 1/8 từ trước nên HLV De La Fuente gần như chỉ tung đội hình B trước Albania. Hàng loạt trụ cột của La Roja như Yamal, Le Normand, Morata, Carvajal, Ruiz hay Cucurella đều ngồi dự bị. Trong khi đó, Rodri không thể góp mặt vì án treo giò.

Dù chỉ là đội hình dự bị song Tây Ban Nha vẫn vượt trội so với Albania. Phút 13, thế quân bình đã được phá vỡ cho Tây Ban Nha khi Torres sửa lòng chân trái tuyệt đẹp vượt ngoài tầm với của thủ thành phía Albania. Trước đó, cũng phải dành lời khen cho Dani Olmo với đường chọc khe tinh tế.

Nắm lợi thế từ khá sớm, Tây Ban Nha thi đấu thong dong nhưng vẫn luôn rình rập sự nguy hiểm. Không ít cơ hội đã được đội tuyển xứ đấu bò tạo ra song họ không thể tận dụng thành công.

Sang hiệp 2, HLV De La Fuente tung một vài trụ cột vào sân như Yamal hay Morata nhằm tìm kiếm thêm bàn kết liễu đối thủ. Dù vậy, đã không có thêm bất kỳ bàn thắng nào được ghi.

Chung cuộc, Tây Ban Nha đánh bại Albania 1-0 để khép lại vòng bảng với thành tích hoàn hảo với 3 trận toàn thắng, ghi 5 bàn và không lọt lưới lần nào. Họ cùng Italia sẽ là hai đội ở bảng B đi tiếp vào vòng 1/8 EURO 2024, trong khi Albania bị loại.

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: Raya, Navas, Vivian, Laporte (Le Normand 46'), Grimaldo, Merino, Zubimendi, Olmo (Baena 84'), Torres (Yamal 71'), Joselu (Morata 72'), Oyarzabal (Fermin 62').

Albania: Strakosha, Balliu, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Asani (Muci 81'), Laci (Berisha 70'), Bajrami (Hoxa 70'), Manaj (Broja 59').

Chủ đề Vòng chung kết EURO 2024

Đọc thêm

Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Chiều 12/5, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Xabi Alonso trở thành HLV trưởng của Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.
Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Sông Lam Nghệ An lại có thêm một mùa giải buồn khi phải đối diện với nguy cơ xuống hạng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn đúng 5 trận để tự quyết số phận của mình.
Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.