Khát khao đến trường của 2 chị em bị nhược cơ bẩm sinh ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bị liệt bởi bệnh nhược cơ bẩm sinh nhưng 2 chị em Trần Như Thảo (SN 2016) và Trần Quỳnh Như (SN 2017) ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vẫn luôn khát khao đến trường.

Bố đi làm ăn xa để lo kinh tế cho cả gia đình nên thời gian này mẹ phải đưa 2 chị em Trần Như Thảo (lớp 2) và Trần Quỳnh Như (lớp 1) - Trường Tiểu học Kỳ Tây về ở cùng ông bà ngoại tại thôn Minh Xuân (Kỳ Tây) để có thêm sự hỗ trợ trong việc chăm sóc và đưa các cháu đến trường.

A12.jpg
Cả nhà chuẩn bị đưa 2 em đến trường.

Nhìn khuôn mặt sáng sủa, ít người biết rằng cả 2 chị em Thảo, Như đang mang trong mình căn bệnh nhược cơ bẩm sinh hiếm gặp.

Gạt vội những giọt nước mắt, chị Nguyễn Thị Họa (SN 1988) - mẹ của 2 cháu cho biết: "Vợ chồng tôi đều khỏe mạnh và cũng không có bệnh tật di truyền. Con gái đầu lòng của chúng tôi (SN 2007) cũng hoàn toàn khoẻ mạnh. Còn Thảo và Như, khi sinh ra cũng bình thường như bao trẻ sơ sinh khác, thế nhưng đến tuổi tập đi, các cháu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, toàn thân mềm nhũn, không thể đứng lên được".

A11.jpg
Chị Nguyễn Thị Họa cùng Quỳnh Như (bên trái) và Như Thảo.

Hiện tại, bé Quỳnh Như bị liệt hai chân, hai tay yếu nhưng vẫn hoạt động được, còn bé Như Thảo bị liệt hai chân, hai tay cũng gần như bị liệt hẳn, không thể tự vận động. Nhìn các bạn cùng trang lứa được học tập, vui chơi, Như và Thảo cũng mang trong mình một khát khao được đến trường.

A14.jpg
Hai em Thảo và Như khi ở nhà.

Quyết tâm thực hiện ước mơ của con, vợ chồng chị Họa đã nhờ sự hỗ trợ của cả gia đình, đặc biệt là ông bà ngoại trong việc chăm sóc, đưa đón cháu đi học. Còn vợ chồng chị xa quê làm ăn để trang trải cuộc sống, đồng thời đảm bảo chi phí cho con học hành.

A15.jpg
Mỗi ngày, ông ngoại lại chở các cháu đến trường, bế từng cháu vào lớp học.

Cũng từ đó, mỗi ngày, ông bà ngoại phải dậy sớm lo cơm nước, phụ giúp 2 cháu ăn uống, vệ sinh cá nhân và chở các cháu đến trường, bế các cháu vào từng lớp học. Cứ như vậy, trong suốt năm học, những chuyến xe của người ông tần tảo cùng các cháu tật nguyền trên con đường đến trường đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với mỗi người dân ở xã vùng thượng Kỳ Tây.

A17.jpg
Ba ông cháu trên đường đến trường.

Không phụ lòng ông bà, bố mẹ, Thảo và Như luôn cố gắng vượt qua khó khăn, trở ngại để học hành. Bất kể nắng mưa, các em vẫn luôn chuyên cần đến lớp để được nghe cô giảng bài, về nhà, chị em lại bảo ban nhau cố gắng chăm chỉ học tập.

2 chị em Thảo và Như đều chung một mong muốn được khỏi bệnh để có thể tự đi học và tham gia các hoạt động vui chơi như bạn bè.

A2.jpg
Cô giáo Đinh Thị Hoa luôn quan tâm, đánh giá cao về ý thức và kết quả học tập của 2 em Quỳnh, Như.

Cô Nguyễn Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm của Như Thảo; cô Đinh Thị Hoa, chủ nhiệm của Quỳnh Như đều khẳng định: Mặc dù bị thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, nhưng ở trường các em luôn chăm ngoan và nỗ lực trong học tập. Cả 2 em Thảo và Như đều là những học sinh giỏi của lớp, là những tấm gương vượt lên số phận.

Nhìn các con thông minh, hiếu học, chị Nguyễn Thị Họa càng xót xa. Chị chia sẻ: "Kể từ khi phát hiện sự bất thường của các con, bao nhiêu tài sản vợ chồng dành dụm được đã “đội nón ra đi” cùng những lần đi khám và điều trị bệnh cho con khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc. Cứ nghe thông tin về những nơi có thể điều trị được là cả gia đình lại cơm đùm cơm nắm lên đường, tuy nhiên tình trạng bệnh của các cháu vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện".

Bà Nguyễn Thị Nhi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Tây chia sẻ: “Nhìn các cháu chịu nhiều thiệt thòi bởi bệnh tật, gia cảnh khó khăn nhưng rất chăm ngoan, học giỏi, chúng tôi ai cũng hết sức thương cảm. Rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các cơ sở y tế, tổ chức từ thiện quan tâm giúp đỡ để 2 cháu Trần Như Thảo và Trần Quỳnh Như có điều kiện khám và chữa bệnh”.

Đọc thêm

Báo Hà Tĩnh khánh thành 2 căn nhà nhân ái

Báo Hà Tĩnh khánh thành 2 căn nhà nhân ái

Báo Hà Tĩnh phối hợp với các nhà tài trợ vừa tổ chức bàn giao nhà nhân ái cho 2 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Vũ Quang và thành phố Hà Tĩnh. Đây là 2 trường hợp được phản ánh trong chương trình Vòng tay nhân ái – BHT thời gian vừa qua.
Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ

Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ

Chồng mất sau biến cố lớn tại Thủy điện Rào Trăng 3 (năm 2020), chị Lê Thị Linh (xã Hộ Độ, TP Hà Tĩnh) phải gồng gánh nuôi 4 đứa con thơ dại. Cuộc sống khó khăn, bế tắc, lắm lúc ốm đau, mệt mỏi, chị tưởng chừng như gục ngã nhưng rồi lại phải gắng gượng vì các con...
Báo chí Hà Tĩnh đồng hành mang yêu thương đến với người nghèo

Báo chí Hà Tĩnh đồng hành mang yêu thương đến với người nghèo

Những năm qua, bên cạnh hoạt động chuyên môn, các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh còn tích cực tham gia công tác từ nhiện nhân đạo. Với nhiều hoạt động, nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa lớn góp phần cùng cả tỉnh chung tay vì người nghèo.
Trao 320 suất cơm cho bệnh nhân nghèo

Trao 320 suất cơm cho bệnh nhân nghèo

Những suất ăn được trao tặng góp phần chia sẻ, tiếp thêm động lực để bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Sơn (Hà Tĩnh) yên tâm chữa bệnh.