Khởi công, bàn giao 2 nhà ở cho hộ nghèo huyện Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Từ nguồn xã hội hóa, Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã hỗ trợ mỗi gia đình thuộc diện hộ nghèo 50 - 70 triệu đồng để xây dựng nhà ở kiên cố.

Khởi công, bàn giao 2 nhà ở cho hộ nghèo huyện Nghi Xuân

Ngày 13/11, Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân và Ủy ban MTTQ xã Xuân Hải tổ chức lễ khởi công xây nhà ở cho bà Trần Thị Phổ (SN 1954, trú tại thôn Hồng Thuỷ, xã Xuân Hải). Bà Phổ thuộc diện hộ nghèo, hiện sống 1 mình trong ngôi nhà dột nát. Ngôi nhà mới của bà Phổ được xây dựng trên diện tích 40m2, trị giá 120 triệu đồng (Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân hỗ trợ 50 triệu đồng).

Khởi công, bàn giao 2 nhà ở cho hộ nghèo huyện Nghi Xuân

Tiếp đó, huyện Nghi Xuân bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Luyến (SN 1958, trú tại thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang). Bà Luyến thuộc diện hộ nghèo, sống một mình.

Khởi công, bàn giao 2 nhà ở cho hộ nghèo huyện Nghi Xuân

Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà rộng 50m2, trị giá 140 triệu đồng (Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân hỗ trợ 70 triệu đồng) của bà Luyến đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Khởi công, bàn giao 2 nhà ở cho hộ nghèo huyện Nghi Xuân

Dịp này, Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân cũng trao hỗ trợ 1 triệu đồng cho bà Trần Thị Nam (SN 1952, trú tại thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang). Bà Nam thuộc diện hộ nghèo lại ốm đau thường xuyên.

Đây là những hoạt động hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tháng cao điểm hành động vì người nghèo.

Được biết, từ đầu năm đến nay, huyện Nghi Xuân đã huy động xã hội hoá gần 500 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà kiên cố.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!