Lan tỏa những hành động đẹp của học sinh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Liên tiếp những hành động đẹp “nhặt được của rơi, tìm người trả lại” của học sinh Hà Tĩnh gần đây đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tạo lối sống tích cực trong cộng đồng.

Sáng 22/9, trên đường đi học về, em Nguyễn Trung Ý - học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Trường Sơn (xã Đức Minh) nhặt được một chiếc ví đen, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng và 7,2 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau đó, Trung Ý đã báo lên nhà trường và được cô giáo hướng dẫn đến trình báo Công an xã Đức Minh để tìm người đánh rơi, trả lại. Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và trả lại chiếc ví cho chị Trần Thị Thanh Xuân trong niềm xúc động và biết ơn.

Hành động đẹp của Trung Ý đã nhận được rất nhiều lời khen từ thầy cô, bạn bè và người dân địa phương. Chia sẻ về việc làm của mình, Trung Ý cho biết: “Khi nhặt được chiếc ví, em nghĩ rằng người đánh rơi chắc hẳn sẽ rất lo lắng, vì vậy, em đã nhanh chóng báo cáo với thầy cô để được giúp đỡ, tìm người trao trả lại tài sản”.

bqbht_br_k3.jpg
Trung Ý cùng cô giáo đến trình báo với Công an xã Đức Minh khi nhặt được tài sản đánh rơi.

Đây không phải là lần đầu tiên các em học sinh trên địa bàn xã Đức Minh nhặt được của rơi, tìm người trả lại. Rất nhiều “bông hoa đẹp” đã được biểu dương, khen thưởng từ nhà trường, địa phương, góp phần lan tỏa lối sống nhân văn, có trách nhiệm trong cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Viết Chiến – Trưởng Công an xã Đức Minh cho biết: “Chúng tôi rất biểu dương, ghi nhận những hành động đẹp của các em học sinh trên địa bàn khi nhặt được của rơi, chủ động tìm người trao trả lại. Việc làm của các em thể hiện ý thức, phẩm chất đạo đức tốt, lan toả những điều tích cực và gieo mầm niềm tin của xã hội về lòng tốt. Thời gian tới, lực lượng công an xã sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường, đơn vị thôn, xóm và các gia đình tăng cường công tác tuyên truyền để giáo dục học sinh về các vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân nên cẩn trọng hơn trong việc bảo quản, giữ gìn tài sản, tránh để mất”.

bqbht_br_k5.jpg
Em Bùi Đức Thành Danh - học sinh lớp 6B, Trường Tiểu học và THCS Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh) trao trả điện thoại nhặt được cho người đánh rơi vào ngày 4/9.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 21/9, em Trần Bá Bảo Long – học sinh lớp 8, Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein (phường Thành Sen) nhặt được số tiền 5,5 triệu đồng trên đường Trần Phú. Ngay sau đó, Bảo Long đã đến Công an phường Thành Sen để trình báo. Sau xác minh, lực lượng công an xác nhận chủ nhân của tài sản là chị Thái Đoan Trang – nhân viên một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn. Cùng ngày, số tiền đã kịp thời được Bảo Long trao trả cho chị Đoan Trang dưới sự chứng kiến của các đơn vị chức năng.

Hành động đẹp của Bảo Long nhận được hơn 1.600 lượt yêu thích và “cơn mưa” lời khen trên nền tảng mạng xã hội Facebook của Công an phường Thành Sen. Một tài khoản có tên Nguyễn Hường chia sẻ: “Cháu tuổi còn nhỏ nhưng có hành động rất đẹp. Đó là kết quả của quá trình nuôi dưỡng tâm hồn của gia đình và nhà trường. Chúc cháu thật nhiều sức khoẻ, chăm ngoan, học giỏi”.

bqbht_br_k2.jpg
Em Trần Bá Bảo Long trao trả số tiền 5,5 triệu đồng cho chị Thái Đoan Trang.

Chia sẻ về học sinh của mình, cô Hoàng Thị Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường Albert Einstein cho biết: “Hành động đẹp của Bảo Long thể hiện những giá trị cốt lõi trong hoạt động giáo dục của nhà trường, hướng đến những công dân có trách nhiệm, có trí tuệ, biết yêu thương. Tại Albert Einstein, bên cạnh các chương trình giáo dục phổ thông, định kỳ mỗi tháng 1 lần, học sinh sẽ được tham gia buổi “Sinh hoạt giá trị” với các chủ đề khác nhau như: giá trị yêu thương, lòng biết ơn, sự tử tế… Từ đó, gieo mầm trong các em những giá trị nhân văn, tạo điều kiện để phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần và kỹ năng sống”.

Không chỉ có hai hành động đẹp trên, thời gian gần đây, nhiều học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, "tuổi nhỏ làm việc nhỏ", nhân lên hàng nghìn việc tốt trong cộng đồng. Trong đó, có thể kể đến một số sự việc gần nhất như: Ngày 19/9, em Nguyễn Ngọc Diệp - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cù Huy Cận (xã Mai Hoa) nhặt được một chiếc ví da màu đen, trong đó có rất nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và một số tiền khá lớn. Ngọc Diệp đã nhanh chóng báo cho thầy cô và Công an xã Mai Hoa để trả lại cho người đánh mất là anh Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1996, trú thôn Mỹ Ngọc, xã Mai Hoa). Ngày 4/9, em Bùi Đức Thành Danh - học sinh lớp 6B, Trường Tiểu học và THCS Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh) nhặt được 1 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung. Sau khi mang đến trụ sở Công an phường Nam Hồng Lĩnh, lực lượng đã tiến hành xác minh và trao trả lại cho bà Phạm Thị Cúc (TDP 5 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh).

bqbht_br_k4.jpg
Những buổi "Sinh hoạt giá trị" tại Trường Albert Einstein góp phần phát triển kỹ năng sống cho học sinh.

Những ngày đầu năm học mới, liên tiếp những câu chuyện đẹp, hành động tốt của học sinh Hà Tĩnh được lan toả như gieo vào lòng người niềm tin về sự tử tế, nhân văn. Hành động tốt "nhặt được của rơi, tìm người trả lại" không chỉ giúp những người vô tình đánh rơi tìm lại tài sản quý giá của mình, mà còn là “hạt giống” để những “mầm xanh” vươn lên và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!