Lật đò đi chúc Tết, 1 người chết, 2 người mất tích

Gia đình 7 người đi đò qua sông Gianh chúc Tết sáng 19/2 thì gặp nạn, 3 người được cứu, 1 tử vong, 2 mất tích.

Khoảng 10h30 ngày 19/2, một gia đình 7 người ở thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình đi đò qua sông Gianh sang thôn Lạc Sơn, xã Tuyên Hóa để chúc Tết. Khi cách bờ khoảng 30 m, đò bất ngờ bị chìm.

Khu vực đò gặp nạn trên sông Gianh. Ảnh: Văn Trần
Khu vực đò gặp nạn trên sông Gianh. Ảnh: Văn Trần

Ông Cao Hữu Tình, 48 tuổi, ở thôn Trường Long, xã Tân Giang cho biết cùng 2 con trai lái đò ngược sông Gianh đi thăm người thân thì phát hiện người bên kia sông giơ tay cầu cứu. Nghi có người đuối nước, ông tăng ga chạy khoảng 1 km tới hiện trường.

2 con trai ông nhảy xuống nước cứu được 3 người còn sống và 1 cháu bé nguy kịch, đồng thời đưa 1 cụ bà đã tử vong lên bờ.

Theo lời những người được cứu, trên đò có 7 người, hiện còn 2 người mất tích. Ông Tình cho biết khu vực xảy ra tai nạn có hoạt động hút cát, nước sâu, dù 2 con ông lặn tìm nhưng không thấy nạn nhân còn lại.

Lực lượng chức năng cùng người dân đang tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích.

vnexpress.net

Đọc thêm

5 chú tiểu bị bạo hành rời chùa Bầu

5 chú tiểu bị bạo hành rời chùa Bầu

Bốn chú tiểu sau khi bị bạo hành ở chùa Bầu đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội và cháu còn lại được người thân đón về nhà chăm sóc.
Chủ quan trên đường làng, hiểm họa cận kề

Chủ quan trên đường làng, hiểm họa cận kề

Tâm lý chủ quan trên đường nông thôn ở Hà Tĩnh đang khiến nhiều người xem nhẹ an toàn giao thông, dần biến những vi phạm thành thói quen, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
Ba du khách mất tích ở Mũi Nghê

Ba du khách mất tích ở Mũi Nghê

Ba cô gái bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà; một người trong nhóm nhảy xuống cứu cũng gặp nạn nhưng được tàu cá đưa lên an toàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!