MS2315: Cha con cùng mắc bệnh ung thư, gia đình rơi vào cảnh khốn cùng

(Baohatinh.vn) - Ngoài ông Bùi Đình Hạng (SN 1949, thôn Bùi Xá, Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh) mắc ung thư phổi, những người còn lại trong gia đình gồm con gái thứ 2 bị ung thư não, con rể mất khả năng lao động và con dâu liệt nửa người đều do tai nạn giao thông. Bệnh tật đổ dồn khiến gia đình kiệt quệ.

MS2315: Cha con cùng mắc bệnh ung thư, gia đình rơi vào cảnh khốn cùng

Ông Bùi Đình Hạng và vợ là bà Nguyễn Thị Huân với đôi chân chưa lành sau khi bị ngã.

Vừa trở về sau đợt điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội), ông Bùi Đình Hạng không giấu được vẻ bơ phờ, mệt mỏi. Chỉ vào đôi bàn tay chi chít những vết kim tiêm, ông nghẹn ngào kể: “Vợ chồng tôi sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái. Sau khi các con lần lượt thành gia lập thất, tưởng rằng từ nay tôi và vợ sẽ được an hưởng tuổi già, nhưng sóng gió đầu tiên ập xuống gia đình vào năm 2011 khi con dâu trưởng là chị Lê Thị Yến gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi làm về...".

Vụ tai nạn kinh hoàng đã để lại di chứng hết sức nặng nề, khiến chị Yến bị đứt tuỷ sống, phải gắn bó cả quãng đời còn lại trên chiếc xe lăn.

MS2315: Cha con cùng mắc bệnh ung thư, gia đình rơi vào cảnh khốn cùng

Chị Lê Thị Yến (con dâu ông Hạng) đã hoàn toàn mất khả năng lao động, phải ngồi xe lăn.

Những tưởng bất hạnh sẽ chỉ dừng lại ở đó thì vào năm 2021, anh Trần Văn Hoàng - người con rể thứ 2 của ông Hạng gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn không chỉ khiến anh Hoàng mất khả năng lao động mà còn phải gánh chịu di chứng từ chấn thương sọ não, đôi lúc không được tỉnh táo. Gánh nặng đổ dồn lên đôi vai của người vợ anh Hoàng - chị Bùi Thị Hải Vân. Với thu nhập ít ỏi chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng từ đồng lương của chị Vân, cuộc sống gia đình ngày càng trở nên túng thiếu.

Trong lúc nhiều khó khăn còn bủa vây, tháng 4/2022, chị Vân thường xuyên bị yếu nửa người trái, buồn nôn sau ăn. Các triệu chứng này tăng dần nên chị Vân đã được chuyển tới bệnh viện tuyến Trung ương để thăm khám và điều trị. Đến tháng 8/2022, kết quả sinh thiết u não tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho thấy, khối u tiểu não của chị là u ác tính. Từ đó, chị phải điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội).

MS2315: Cha con cùng mắc bệnh ung thư, gia đình rơi vào cảnh khốn cùng

Mọi sinh hoạt cá nhân của chị Bùi Thị Hải Vân trông cậy cả vào người chồng đã mất khả năng lao động sau tai nạn giao thông.

Để chia sẻ bớt gánh nặng cho gia đình chị Vân, người thân phân công nhau ra Hà Nội chăm sóc chị trong quá trình điều trị. Tháng 4/2023, trong lúc chăm con gái, ông Hạng thấy mình mệt mỏi, hay thở dốc, đau ngực. Và rồi, kết quả xét nghiệm xác nhận ung thư phổi của Bệnh viện K khiến ông bàng hoàng.

Khó khăn chồng chất khó khăn, nhận kết quả ung thư phổi từ bệnh viện cũng là lúc ông Hạng nghe thông tin chị Yến phải nhập Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) để điều trị một phần cơ thể đã bị hoại tử.

Chỉ tính riêng chi phí điều trị cho chị Vân mỗi tháng đã hơn 20 triệu đồng. Sau đợt điều trị đầu tiên, tiền chạy chữa cho ông Hạng đã lên tới gần 30 triệu đồng. Chưa kể, tiền thuốc men duy trì hằng tháng cho anh Hoàng và chị Yến cũng vô cùng tốn kém trong khi gia cảnh hai người con còn lại của ông Hạng cũng không hề dư dả khiến cả nhà rơi vào túng quẫn.

MS2315: Cha con cùng mắc bệnh ung thư, gia đình rơi vào cảnh khốn cùng

Sau đợt điều trị đầu tiên, tiền chạy chữa cho ông Hạng đã lên tới gần 30 triệu đồng.

Ông Võ Văn Thanh - Trưởng thôn Bùi Xá (Việt Tiến) cho biết: "Gia đình ông Bùi Đình Hạng thuộc diện vô cùng khó khăn. Vài năm nay, lần lượt các thành viên trong nhà mắc bệnh hiểm nghèo khiến cả gia đình lâm vào đường cùng. Thông qua Báo Hà Tĩnh, chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm phát tâm ủng hộ để giúp gia đình vượt qua khó khăn, hoạn nạn".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Ông: Bùi Đình Hạng. Địa chỉ: thôn Bùi Xá, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0395381769

Hoặc Báo Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung ủng hộ: “Ủng hộ hoàn cảnh MS2315 - ông Bùi Đình Hạng”

MS2315: Cha con cùng mắc bệnh ung thư, gia đình rơi vào cảnh khốn cùng

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ

Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ

Chồng mất sau biến cố lớn tại Thủy điện Rào Trăng 3 (năm 2020), chị Lê Thị Linh (xã Hộ Độ, TP Hà Tĩnh) phải gồng gánh nuôi 4 đứa con thơ dại. Cuộc sống khó khăn, bế tắc, lắm lúc ốm đau, mệt mỏi, chị tưởng chừng như gục ngã nhưng rồi lại phải gắng gượng vì các con...
Báo chí Hà Tĩnh đồng hành mang yêu thương đến với người nghèo

Báo chí Hà Tĩnh đồng hành mang yêu thương đến với người nghèo

Những năm qua, bên cạnh hoạt động chuyên môn, các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh còn tích cực tham gia công tác từ nhiện nhân đạo. Với nhiều hoạt động, nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa lớn góp phần cùng cả tỉnh chung tay vì người nghèo.
Trao 320 suất cơm cho bệnh nhân nghèo

Trao 320 suất cơm cho bệnh nhân nghèo

Những suất ăn được trao tặng góp phần chia sẻ, tiếp thêm động lực để bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Sơn (Hà Tĩnh) yên tâm chữa bệnh.
Thăm hỏi trung uý quân sự có hoàn cảnh éo le

Thăm hỏi trung uý quân sự có hoàn cảnh éo le

Trung úy Nguyễn Trọng Bá là con út trong một gia đình thuần nông ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Đồng chí có 2 chị gái, chị cả mắc bệnh tâm thần phân liệt thể trầm cảm, chị thứ hai bại não bẩm sinh.
Lan tỏa yêu thương trong cộng đồng

Lan tỏa yêu thương trong cộng đồng

Tháng Nhân đạo 2025 đang được các địa phương, hội chữ thập đỏ các cấp ở Hà Tĩnh khởi động với nhiều chương trình sôi nổi, thiết thực nhằm lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.