MU, Chelsea cầm chân nhau tại Stamford Bridge

Man Utd tiếp tục bị Man City nới rộng khoảng cách lên thành 12 điểm, sau trận hòa 0-0 trước Chelsea ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh.

Chelsea nhập cuộc đầy chủ động với những pha triển khai bóng từ hai biên. Chỉ trong ít phút đầu trận, Oliver Giroud đã có 2 cơ hội. Tuy nhiên, hàng thủ MU cho thấy họ cũng đã có sự chuẩn bị. Lần lượt Luke Shaw, Victor Lindelof can thiệp kịp thời để ngăn số 18 của chủ nhà dứt điểm.

Sau những phút chơi thụ động, MU bắt đầu đẩy cao đội hình. Lúc này, trận đấu trên sân Stamford Bridge trở thành cuộc tranh chấp ở khu vực giữa sân. Hai đội đều thi đấu với quyết tâm cao, và không ngại thực hiện những tình huống vào bóng quyết liệt.

Bruno Fernandes gặp nhiều khó khăn, khi anh không thể thoát khỏi lớp phòng ngự dày đặc của chủ nhà. MU loay hoay trước vùng cấm, và chỉ có thể trông chờ vào những cú sút xa, hoặc pha bóng cố định. Cơ hội đáng chú ý nhất của “Quỷ đỏ” trong hiệp một là cú sút phạt bị cản phá của Rashford ở phút 13.

MU, Chelsea cầm chân nhau tại Stamford Bridge

Bruno Fernandes bị Kante vô hiệu hóa. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Chelsea kiên trì với những pha tấn công từ biên. Hudson-Odoi nhiều lần vượt mặt Luke Shaw, rồi thực hiện những tình huống đưa bóng đầy khó chịu đến vị trí của Giroud. Hiệp một khép lại với thế trận khá cân bằng, Chelsea nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng (51%), nhưng chất lượng những pha tấn công cũng không khá hơn đối thủ, mỗi đội chỉ có một lần đưa bóng đi trúng khung thành.

Ông Stuart Attwell được nhắc đến khá nhiều trong hiệp một, khi ông từ chối cho MU hưởng phạt đền, sau tình huống Hudson-Odoi để bóng chạm tay trong vùng cấm. Quyết định của trọng tài sinh năm 1982 để lại nhiều tranh cãi. “May mắn đã đứng về phía Hudson-Odoi. Nếu một trọng tài không thổi phạt penalty ở tình huống này, thì đó chỉ có thể là Stuart Attwell”, chuyên gia Samuel Luckhurts nhận định.

MU, Chelsea cầm chân nhau tại Stamford Bridge

Pha để bóng chạm tay của Hudson-Odoi gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp 2, Chelsea đẩy cao đội hình để triển khai lối chơi kiểm soát bóng ưa thích dưới thời HLV Tuchel. Đoàn quân áo xanh sớm có cơ hội mở tỷ số ở phút 49. Cú dứt điểm của Ziyech không hề tệ, nhưng phản xạ xuất sắc của De Gea đã cứu MU khỏi bàn thua trông thấy. Tỷ lệ cầm bóng của “The Blues” có lúc đạt đến 82%, nhưng họ lại thiếu đi sự chuẩn xác ở những đường chuyền quyết định.

Điểm sáng ở đội hình Chelsea nằm ở vị trí của Kante. Tiền vệ người Pháp bắt chết Bruno Fernandes với những pha tranh chấp ấn tượng, cùng tỷ lệ tắc bóng chuẩn xác 100%.

Hiệp hai khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. MU tiếp tục cho thấy phong độ nghèo nàn khi đối đầu những đối thủ ở nhóm “Big 6”. Trong 6 lần chạm trán các CLB lớn, “Quỷ đỏ” thua 2, hòa 4. Cả 4 trận hòa đều kết thúc với tỷ số 0-0.

Cuộc đua vô địch tiếp tục diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Man City. Trong khi thầy trò Pep Guardiola đánh bại West Ham, cả 2 đối thủ bám đuổi là MU, Leicester đều ngã ngựa ở vòng 26. Khoảng cách hiện tại giữa Man xanh và Man đỏ đã là 12 điểm.

Theo Zing

Chủ đề Ngoại hạng anh

Đọc thêm

Ronaldo sa thải HLV thứ 2 mùa này chỉ sau 8 trận

Ronaldo sa thải HLV thứ 2 mùa này chỉ sau 8 trận

Không lâu sau khi chứng kiến đội nhà thảm bại 0-4 dưới tay Sevilla ở vòng 24 La Liga 2024/25, chủ tịch CLB Valladolid là cựu danh thủ Ronaldo "béo" đã cho HLV Diego Cocca thôi việc. Như vậy, Valladolid đã sa thải tới 2 HLV trong mùa này.
Real 'đào tẩu' khỏi La Liga

Real 'đào tẩu' khỏi La Liga

Một thông tin gây chấn động với người hâm mộ khi tờ Sport của Tây Ban Nha đăng tải thông tin, về việc Real có thể thực hiện một bước đi đáng kinh ngạc và tham gia một giải đấu khác ở châu Âu, trong bối cảnh thất vọng về việc điều hành ở Tây Ban Nha.
HLV người Tây Ban Nha dè chừng Quang Hải

HLV người Tây Ban Nha dè chừng Quang Hải

HLV Joaquin Gomez của Borneo FC khẳng định đã có phương án kiềm toả được sự nguy hiểm của Quang Hải trước trận đấu cuối cùng gặp CLB Công an Hà Nội tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/25.