“Mùa quả ngọt” của Trường Albert Einstein Hà Tĩnh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh

(Baohatinh.vn) - Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2021-2022 đã mang về thành tích đáng tự hào cho Trường Albert Einstein Hà Tĩnh. 7/8 thí sinh dự thi đã ghi danh lên bảng thành tích mũi nhọn với 3 giải nhất, 4 giải ba, 2 giải khuyến khích (trong đó 2 giải nhất môn Tiếng Anh được đặc cách với kết quả 7.0 và 8.0 IELTS).

Những gương mặt ấn tượng

“Mùa quả ngọt” của Trường Albert Einstein Hà Tĩnh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh

7/8 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2021-2022 là thành tích đáng tự hào của Trường Albert Einstein Hà Tĩnh

Thành tích đáng tự hào mà các bạn đội tuyển học sinh giỏi đạt được đã lan tỏa trong tập thể lớp 9A1 trong những ngày qua. Và điều không lạ khi Nguyễn Thị Nguyệt Tâm trở thành gương mặt ấn tượng nhất khi giành “cú đúp” 2 giải nhất ở môn Tiếng Anh và Toán.

Kết quả 8.0 IELTS đã giúp Tâm được đặc cách công nhận giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh, nhưng ngã rẽ để em lựa chọn tham gia đội tuyển Toán trong kỳ thi này cũng hết sức bất ngờ.

Đầu tháng 10, khi trường nhận được thông báo năm nay không tổ chức phần thi đồng đội, nên em đã quyết định thử sức mình ở môn Toán. Thời gian ôn luyện để chuẩn bị cho cuộc thi không nhiều, nhưng điều may mắn của Tâm đó là kiến thức nền vững chắc và sự chủ động phát huy năng lực trong quá trình tự học.

“Mùa quả ngọt” của Trường Albert Einstein Hà Tĩnh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh

Nguyệt Tâm nổi bật với “cú đúp” giải nhất 2 môn Tiếng Anh và Toán (Ảnh tư liệu).

“Quá trình giảng dạy, cô giáo bộ môn không chỉ cung cấp kiến thức mà còn truyền cảm hứng cho em đối với môn học. Cô đóng vai trò dẫn đường, còn em đã tự mình bước đi, tự mình tìm tòi, suy nghĩ”, Nguyệt Tâm chia sẻ.

Theo đánh giá của các giáo viên bộ môn, đề Toán năm nay khá học búa. Thế nhưng vượt lên chính mình bằng sự tự tin và kiến thức vững chắc, Nguyệt Tâm đã xuất sắc giành giải nhất với điểm số 18/20. Em cũng trở thành á khoa môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9.

Video: Đặng Nguyễn Gia Uyên chia sẻ cảm xúc sau kỳ thi học sinh giỏi tỉnh

Chủ nhân giải nhất Tiếng Anh và giải ba Ngữ Văn của lớp 9A1 đã thuộc về Đặng Nguyễn Gia Uyên. Cũng như Nguyệt Tâm, ngay sau khi được đặc cách giải nhất Tiếng Anh với kết quả 7.0 IELTS, Gia Uyên cũng đã lựa chọn tham gia dự thi ở môn học mà em yêu thích.

Uyên cho biết: “Em chuẩn bị hành trang và bước vào kỳ thi học sinh giỏi tỉnh khá nhẹ nhàng, thoải mái, bởi em xác định đây là sân chơi để mình thử sức, tập dượt và cọ xát tích lũy kinh nghiệm”.

Tâm lý thoải mái, không áp lực cũng là cách để Gia Uyên phát huy tốt khả năng, kiến thức trong trong quá trình làm bài. Và giải ba môn Ngữ văn đã là phần thưởng xứng đáng ghi nhận những nỗ lực của cô, trò trong quá trình học tập, ôn luyện.

“Mùa quả ngọt” của Trường Albert Einstein Hà Tĩnh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh

Nhiều học sinh Trường Albert Einstein Hà Tĩnh đã thể hiện sự nỗ lực lớn tại kỳ thi vừa qua

Trong đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 Trường Albert Einstein Hà Tĩnh năm nay, còn có những gương mặt ấn tượng. Đó là Nguyễn Quang Tuấn, học sinh lớp 8A1 giành giải 3 cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 9; Hồ Nam Phong với lợi thế các môn tự nhiên nhưng cũng đã mạnh dạn thử sức ở môn Tiếng Anh và đạt giải khuyến khích…

Hành trình chinh phục thành tích đỉnh cao

“Mùa quả ngọt” của Trường Albert Einstein Hà Tĩnh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh

Thành tích của các em học sinh là minh chứng cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường

Thành tích đáng tự hào trong mùa thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 đã minh chứng cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường trong quá trình hướng đến mục tiêu kép - vừa xây dựng môi trường giáo dục mở để phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, vừa củng cố thương hiệu về chất lượng mũi nhọn.

“Bậc THCS của trường mới được thành lập 3 năm nay. Riêng khối 9 chỉ có 1 lớp với 15 học sinh, trình độ các em không đồng đều. Thế nhưng, với nỗ lực của đội ngũ giáo viên dạn dày kinh nghiệm, tâm huyết và tinh thần tự học, tự nghiên cứu của học sinh đã làm nên kết quả đáng khích lệ” - cô Trần Tố Cẩm - Phó Hiệu trưởng Trường Albert Einstein chia sẻ.

“Mùa quả ngọt” của Trường Albert Einstein Hà Tĩnh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh

Không chỉ là kiến thức, giáo viên còn là người truyền cảm hứng, động lực cho các em

Để truyền cảm hứng cho học sinh trong mỗi giờ học, giáo viên nhà trường đã thực hiện dạy học theo năng lực, phát huy tính tích cực của từng học sinh. Giáo viên là người dẫn đường chỉ lối và tiếp sức còn học sinh sẽ phải tự mình bước đi trên con đường chinh phục kiến thức.

Từ sự tận tâm, phương pháp dạy học truyền cảm hứng cho học sinh của các cô: Tố Cẩm chủ nhiệm đội tuyển Toán, Ngọc Hà đội tuyển Văn, Hồ Bình đội tuyển Tiếng Anh… học sinh Trường Albert Einstein đã có cơ hội khẳng định mình trong một sân chơi kiến thức bổ ích và ý nghĩa.

“Mùa quả ngọt” của Trường Albert Einstein Hà Tĩnh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh

Ban Giám hiệu và các giáo viên chuyên môn thường xuyên đưa ra định hướng phù hợp

Từ những cảm hứng trong học tập mà các cô truyền dạy, các môn học trở nên có sức hút đối với học sinh. Cũng từ đó, nhiều em đã mạnh dạn thay đổi mình để thử sức ở những lĩnh vực mới. Như: Gia Uyên - đội tuyển Tiếng Anh thử sức ở môn Ngữ văn và giành giải ba; Nam Phong với thế mạnh các môn tự nhiên thử sức ở bộ môn Tiếng Anh, đạt giải khuyến khích; Minh Ngọc, có thế mạnh về môn Toán nhưng lại thử sức ở môn Tiếng Anh và đạt giải ba…

Tiếng Anh cũng là một trong 3 môn có thành tích nổi bật nhất trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh với 7 giải, trong đó có 2 giải nhất đặc cách, 3 giải ba và 2 khuyến khích.

Video: Cô Hồ Thị Bình chia sẻ về quá trình giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi

Cô Hồ Thị Bình - giáo viên Tiếng Anh cho biết: “Lợi thế môn học này của chúng tôi đó là học sinh có kỹ năng giao tiếp nghe, nói tốt, vốn từ vựng phong phú. Đây là năm cuối cấp nên hầu hết các em đều đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu và muốn khẳng định mình. Ngoài ra, trong quá trình giảng dạy, chúng tôi cũng đã được các bậc phụ huynh quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện. Đó cũng chính là động lực để giáo viên cố gắng trong quá trình giảng dạy, bồi dưỡng”.

Một mùa thi đã khép lại bằng kết quả ấn tượng, qua đó khẳng định thương hiệu, chất lượng mũi nhọn của ngôi trường tư thục còn non trẻ trên địa bàn thành phố. Đây cũng là món quà năm mới đầy ý nghĩa, ghi dấu những nỗ lực vượt bậc của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường trong hành trình đổi mới phương pháp nhằm phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất học sinh.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi