Nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Hà Tĩnh: "Xe quay nhiều vòng rồi lật nghiêng"

(Baohatinh.vn) - Di chuyển được chừng 20 – 30 phút sau khi dừng ở cửa hàng xăng dầu, xe khách bất ngờ bị lật nghiêng trên quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương. Những hành khách may mắn sống sót hoảng loạn đập vỡ cửa kính xe cố gắng tìm lối thoát ra ngoài.

bqbht_br_ag7a9335-1.jpg
Hành khách Đỗ Xuân Hòa đang được điều trị ở bệnh viện.

Đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh do bị chấn thương vùng cổ, anh Đỗ Xuân Hòa (SN 1997, quê TP Hà Nội) – hành khách xe 43F - 007.76 bị lật lúc rạng sáng 25/7 trên quốc lộ 1 ở phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh làm 10 người tử vong, 15 người bị thương, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Theo lời kể, anh Hòa lên xe từ Hà Nội, di chuyển vào Đà Nẵng để xử lý công việc. Trên xe có khoảng 25 – 26 hành khách. Lúc khoảng 1h10’, xe dừng ở cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Cẩm Bình để đổ xăng và cho hành khách đi vệ sinh.

bqbht_br_z6839360902295-bb45b056914059e241e656bdbfe1c6e0.jpg
Hành khách bị đa chấn thương đang được chữa trị Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh.

Lúc sau, xe tiếp tục hành trình. Sau khi chạy được chừng 20 – 30 phút, lúc này, anh Hòa vẫn chưa ngủ thì xe khách bất ngờ bị lật nghiêng.

“Xe quay nhiều vòng rồi lật nghiêng. Đèn hỏng, mọi thứ trong xe tối om. Lúc ấy, tôi bò ra chỗ ghế lái phía trước để phá kính ra ngoài nhưng không thành công. Sau đó, mọi người nói có lối thoát ở phía sau nên tôi thoát khỏi xe từ đây”, anh Đỗ Xuân Hòa kể.

Anh Hòa nói rằng lúc thoát ra ngoài, trời tối, hiện trường rất hỗn loạn, xung quanh có nhiều va li, vật dụng của hành khách.

bqbht_br_ag7a9266.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm thăm hỏi, động viên gia đình chị Hoàng Minh Anh.

Trong khi đó, 4 người trong gia đình của chị Hoàng Minh Anh (SN 1999, trú TP Hà Nội) dự tính đi từ Hà Nội vào Huế để du lịch. 4 người lên xe từ Hà Nội. Vị trí ghế của của chị Anh là ở phía cuối xe.

“Lúc đang thiu thiu ngủ, tôi nghe thấy tiếng rít vang lên rồi xe bị lật. Tôi và một số hành khách nữa thoát ra từ lối mở trên tầng xe. Khi ra ngoài, mọi người đều hoảng loạn, có nhiều tiếng la hét. Xe bị hư hỏng nặng, kính vỡ hết. May mắn là 4 thành viên trong gia đình đều bình an”, chị Hoàng Minh Anh nhớ lại.

bqbht_br_ag7a9174.jpg
bqbht_br_z6838624776064-6c20a6035cab7357f618b685bfe8860d.jpg
Hiện trường vụ lật xe làm 10 người tử vong, 15 người bị thương.

Anh Phạm Quang Rin (SN 1998, trú tỉnh Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng) nói rằng, anh tỉnh dậy khi nghe tiếng động lớn và xe lật nghiêng. Lúc này, mọi người hoảng loạn la hét, kêu cứu. Kính xe vỡ vụn, một số người bị hất văng ra ngoài, số khác bị đè lên khi xe nghiêng.

“Mọi thứ lúc đó rất hỗn loạn, tôi đập cửa sổ thoát ra ngoài. Quá trình chiếc xe đang được cẩu dựng lên, tôi nhìn thấy có mấy người nằm bên dưới”, anh Rin nói.

bqbht_br_tai-nan-101.jpg
Các y, bác sĩ chăm sóc cho hành khách vụ lật xe.

Vào khoảng 2h ngày 25/7 tại Km571+800 quốc lộ 1 thuộc địa bàn TDP Đông Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 10 người chết và 15 người bị thương.

Vào thời gian trên, xe ô tô giường nằm của nhà xe Tân Kim Chi mang BKS 43F - 007.76 do tài xế Lê Ngọc Thành (SN 1989, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km571+800 quốc lộ 1 thuộc địa bàn TDP Đông Trinh, phường Sông Trí, xe mất lái va vào các cột mốc bên đường dẫn đến lật xe.

Video: Hành khách nhớ lại giây phút xe khách bị lật

Chủ đề Tai nạn giao thông

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cảnh báo "bẫy" lừa đảo cá độ bóng đá mùa World Cup

Cảnh báo "bẫy" lừa đảo cá độ bóng đá mùa World Cup

World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng cũng là thời điểm tội phạm công nghệ cao và các đường dây cá độ trực tuyến gia tăng hoạt động. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
Nhanh chóng dập tắt cháy rừng ở Kỳ Anh

Nhanh chóng dập tắt cháy rừng ở Kỳ Anh

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng tràm ở sát nhà dân, chính quyền xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.
Tiện một bước, nguy hiểm khôn lường

Tiện một bước, nguy hiểm khôn lường

Tâm lý tiện đâu đi đó khiến nhiều người đi bộ ở Hà Tĩnh bỏ qua các điểm sang đường an toàn để băng cắt giữa dòng xe. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Đột kích "ổ thác loạn", phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích "ổ thác loạn", phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, lực lượng công an còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.
Nhanh chóng dập tắt lửa rừng ở Nghi Xuân

Nhanh chóng dập tắt lửa rừng ở Nghi Xuân

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng phòng hộ, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.
Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước tại suối Thia

Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước tại suối Thia

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện địa hình phức tạp, sáng 1/6, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể hai cháu bé bị đuối nước tại suối Thia, đoạn qua phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!