Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hòa mình vào phiên chợ tết Hà Tĩnh ngày cuối năm, không chỉ tất bật với mưu sinh, mua sắm, mỗi người còn được cảm nhận về những thanh âm lắng đọng của năm cũ để mở lòng mình đón chờ năm mới.

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Những con đường liên xã ở khu vực chợ Cồn (Thạch Mỹ, Lộc Hà) hôm nay rực rỡ những băng rôn, biểu ngữ, rộn rã tiếng nói cười trong dòng người nhộn nhịp đổ về chợ đông như đi hội.

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Chợ Huyện (Bình An, Lộc Hà) đông nghẹt người từ sáng sớm

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Không khí chợ tết bắt đầu từ mùi hương trầm phảng phất ngay lối vào các khu chợ

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Đi chợ tết mỗi người một lý do nhưng ai cũng tràn ngập niềm háo hức. Đối với cụ Phan Thị Lục (80 tuổi), dù đã lên thành phố Hà Tĩnh sống nhiều năm nay, nhưng mỗi dịp tết cụ lại về chợ quê Thạch Lưu (cũ) nay là xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) để được sống trong không khí chợ quê ngày tết. Ảnh: Thùy Dung

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Còn cụ Lê Thị Thiêm, 90 tuổi (Thạch Mỹ, Lộc Hà) cho biết: “Chợ tết đông vui lắm, nên tui rất thích. Từ xưa đến giờ, năm mô tui cũng đi cả”. Ngoài đi để tìm niềm vui, cụ Thiêm còn hái ít rau quả tự mình trồng được đem bán trong phiên chợ tết.

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Không chỉ các cụ già, niềm vui đi chợ tết còn hiện rõ ở sự háo hức khi bé gái được bà đưa đi sắm đồ mới...

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Chợ quê ngày tết rực rỡ với những gian hàng tranh ảnh: cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bộ câu đối...

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Mua sắm để trang trí bàn thờ ngày tết thường là việc mà những người đàn ông quan tâm. Nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn giữ nét văn hóa truyền thống: Sắm bộ câu đối mừng xuân và mua ảnh Bác Hồ về để lên bàn thờ hoặc treo ở vị trí trang trọng trong nhà. (Trong ảnh: Một người đàn ông chọn mua một tấm ảnh Bác Hồ trước quầy hàng tranh ảnh và câu đối ở chợ Eo (Ích Hậu, Lộc Hà).

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Trong khi đó, nhiều bà, nhiều chị lại quan tâm đến những mặt hàng liên quan đến đồ cúng và thực phẩm trong ngày tết. Như: Mua cau trầu, hoa quả thắp hương, các loại gia vị, thực phẩm hay sắm lá dong để gói bánh chưng...

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Nụ cười rạng rỡ của cụ bà bán trầu ở chợ Huyện (Lộc Hà)

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Đây cũng là dịp nhiều người dân mang những hoa trái vườn nhà

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

hoặc những gia vị nhà nông tự sản xuất ra chợ tết...

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Các loại rau củ đều được đưa đến chợ tết nhiều hơn.

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Thực phẩm phục vụ ngày tết là sự ưu tiên hàng đầu của các bà nội trợ. Những tết gần đây, để tiết kiệm thời gian, thay vì mua thịt về tự gói giò lụa theo cách truyền thống, nhiều người chọn mua giò thành phẩm đã luộc chín.

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Một người đàn ông chọn gà làm lễ cúng giao thừa...

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Ngoài cây cảnh để chưng tết, trái cây để đặt lên bàn thờ, tục thờ “gậy ông Vải” bằng 2 cây mía trong ngày tết là nét văn hóa truyền thống lâu đời ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Thờ 2 cây mía gắn với câu chuyện: Ngày xưa, đường sá thường lầy lội trong dịp tết nên người Hà Tĩnh quan niệm phải thờ 2 cây mía để khi ăn tết xong, ông bà tổ tiên có cây gậy chống đi cho vững. Vì vậy nhiều người kỹ càng lựa chọn cây mía phải thẳng, to và nhất là không bị sâu mọt...

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Góc chợ tết ngày nay vẫn còn những hàng sửa đồ di động như thế này...

Náo nức phiên chợ tết những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Mang xuân từ những phiên chợ tết về nhà là niềm vui đặc biệt của người Việt Nam nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng trong dịp tết cổ truyền dân tộc

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.