Người dân Hà Tĩnh đón Tết Độc lập yên vui, hạnh phúc

(Baohatinh.vn) - Tiết trời tương đối thuận lợi, người dân khắp nơi trên địa bàn Hà Tĩnh đã trải qua 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vẹn đầy trong niềm vui chung với cả nước bằng nhiều hoạt động bổ ích, giàu truyền thống.

Người dân Hà Tĩnh đón Tết Độc lập yên vui, hạnh phúc

Phố phường TP Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh. Ảnh: Đình Nhất

Tiếp mạch nguồn văn hóa cha ông, các địa phương náo nức tổ chức vui Tết Độc lập theo phong tục tập quán từng vùng miền. Nếu Hương Khê sôi nổi đua thuyền truyền thống trên hồ Bình Sơn, Cẩm Xuyên có giải đua thuyền truyền thống trên biển Cẩm Nhượng thì Can Lộc lại sôi động với cuộc thi đấu vật ở Thuần Thiện. Nhiều xã ở huyện Kỳ Anh như: Kỳ Xuân, Kỳ Đồng, Kỳ Khang… tổ chức các hoạt động thi đấu bóng chuyền, bóng đá, liên hoan văn nghệ.

Người dân Hà Tĩnh đón Tết Độc lập yên vui, hạnh phúc

Giải đua thuyền trên hồ Bình Sơn, Hương Khê. Ảnh: Phúc Quang

Người dân Hà Tĩnh đón Tết Độc lập yên vui, hạnh phúc

Xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) tổ chức thành công giải bóng đá nam

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, các bãi biển ở Hà Tĩnh đông nghịt người đến nghỉ dưỡng, thưởng thức hải sản. Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Lê Trần Sáng cho hay: “Lượng khách du lịch đến Hà Tĩnh trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay vẫn rải đều ở các khu du lịch biển Thiên Cầm, Thạch Bằng, Xuân Thành. Các khách sạn Thiên Ý, Sông La, Công đoàn và nhiều nhà nghỉ dưỡng luôn kín phòng”.

Người dân Hà Tĩnh đón Tết Độc lập yên vui, hạnh phúc

Các đô vật trẻ tranh tài tại xã Thuần Thiện, Can Lộc. Ảnh: Đạt Võ

Thống kê của ngành chủ quản cũng cho thấy, trong 3 ngày nghỉ lễ, Hà Tĩnh đã đón gần 4 vạn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách nội địa chiếm hơn 60%, khách ngoại tỉnh và khách quốc tế gần 40%.

Người dân Hà Tĩnh đón Tết Độc lập yên vui, hạnh phúc

Tập nập du khách về nghỉ dưỡng, tắm biển tại khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên). Ảnh: Đình Nhất

Vui Tết Độc lập nhưng các tầng lớp công - nông - ngư vẫn không quên nhiệm vụ trên những công trường, xưởng máy, ruộng đồng. Khi bà con nông dân các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ bắt tay thu hoạch lúa hè thu thì ngư dân Nghi Xuân lại dong thuyền bám biển khai thác hải sản; để rồi, thuyền cập bến, từng mớ cá bơn, ghẹ, tôm tít... được đưa lên bờ và được giá nên ai nấy đều phấn khởi.

Người dân Hà Tĩnh đón Tết Độc lập yên vui, hạnh phúc

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Hà Tĩnh “gác” lễ xuống đồng thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: Phương Oanh

Trong khi công nhân Nhà máy Sợi Vinatex Hồng Lĩnh “gác” lễ để sản xuất kịp tiến độ giao hàng thì công nhân trên các công trình trọng điểm ở thành phố cũng tận dụng triệt để những ngày nắng ráo để trải thảm “nút thắt” giao thông ở cửa ngõ phía Đông TP Hà Tĩnh đoạn ngã tư Hải Thượng Lãn Ông kéo dài giáp cầu Đò Hà, lắp đặt hệ thống tiêu thoát nước tuyến đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn Ông...

Người dân Hà Tĩnh đón Tết Độc lập yên vui, hạnh phúc

Trên các tuyến giao thông trọng điểm, các nhà thầu cũng tận dụng triệt để những ngày nắng ráo để thi công, đảm bảo tiến độ công trình. Ảnh: Thành Chung

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay thật sự yên bình khi an ninh biên giới - bờ biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; toàn tỉnh chỉ xẩy ra 2 vụ trộm cắp, 2 vụ tai nạn giao thông (làm chết 2 người)...

Người dân Hà Tĩnh đón Tết Độc lập yên vui, hạnh phúc

Sự chủ động, hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự bình yên, an vui trong những ngày nghỉ Tết Độc lập năm nay. Ảnh: Đức Thiện

Trong dịp lễ này, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tuần tra, phát hiện, xử lý 492 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó: 212 trường hợp chạy quá tốc độ, 188 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 9 trường hợp vi phạm nồng độ cồn…; tước giấy phép lái xe 31 trường hợp, tạm giữ 7 ô tô, 11 mô tô, 14 phương tiện khác; xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 310 triệu đồng.

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.