Người dân Hà Tĩnh thành kính tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Baohatinh.vn) - Cùng với Nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh xúc động theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông qua chương trình truyền hình trực tiếp; đồng thời bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư.

Sáng nay (25/7), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cử hành trọng thể Tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, TP Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7.

Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

1.jpg
Các cán bộ, đảng viên Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Hà dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
10.jpg
Người dân Thạch Hà chăm chú theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua chương trình truyền hình trực tiếp.
88.jpg
Cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) thành kính tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
14.jpg
Lãnh đạo, người lao động Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
4.jpg
Cán bộ, đảng viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư qua màn hình.
6.jpg
Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
16.jpg
Chi bộ Văn phòng Tỉnh đoàn tổ chức cho các đảng viên theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư tại hội trường.
11.jpg
Cán bộ, nhân viên và các đối tượng đang được điều dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội (thuộc Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh) cũng hết sức xúc động khi theo dõi lễ viếng qua màn hình.
Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, anh Nguyễn Văn Tuấn (trú thị trấn Thạch Hà - tài xế Công ty TNHH Mai Linh Hà Tĩnh) lại đọc báo, xem tin tức về Tổng Bí thư. "Những ngày này, dù bận rộn với công việc nhưng tôi chưa bỏ sót bất cứ thông tin nào về cố Tổng Bí thư. Tôi thường răn dạy trẻ nhỏ trong gia đình phải biết ơn sự hy sinh, cống hiến của bác để chúng ta được no ấm, đủ đầy", anh Tuấn chia sẻ.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, anh Nguyễn Văn Tuấn (trú thị trấn Thạch Hà - tài xế Công ty TNHH Mai Linh Hà Tĩnh) lại đọc báo, xem tin tức về Tổng Bí thư. "Những ngày này, dù bận rộn với công việc nhưng tôi chưa bỏ sót bất cứ thông tin nào về cố Tổng Bí thư. Tôi thường răn dạy trẻ nhỏ trong gia đình phải biết ơn sự hy sinh, cống hiến của bác để chúng ta được no ấm, đủ đầy", anh Tuấn chia sẻ.

Sáng nay, nhiều người dân đã đến quán cà phê của ông Nguyễn Hữu Ngụ (thôn Tân Hợp, xã Thạch Sơn, Thạch Hà) để tập trung theo dõi lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng nay, nhiều người dân đã đến quán cà phê của ông Nguyễn Hữu Ngụ (thôn Tân Hợp, xã Thạch Sơn, Thạch Hà) để tập trung theo dõi lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

15.jpg
Thành kính tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều đền, chùa trên địa bàn Hà Tĩnh đã lập bàn thờ đồng chí. Trong ảnh: Đền Cả Dinh Đô Quan Hoàng Mười (phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh) lập bàn thờ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
13.jpg
Chùa Phúc Linh (xã Thạch Đài, Thạch Hà) lập bàn thờ để bà con phật tử đến dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
1.jpg
Chùa Cảm Sơn (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) lập bàn thờ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
66.jpg
Các sư cô an cư tại trường hạ chùa Cảm Sơn bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
77.jpg
Sáng nay, nhiều người dân, phật tử đã đến dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư tại chùa Cảm Sơn. Trong ảnh: Trước bàn thờ tưởng niệm, bà Trần Thị Kim Hiền (xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) bày tỏ niềm xúc động trước sự ra đi của Tổng Bí thư.
2.jpg
Chùa Hương Tích (Can Lộc) lập bàn thờ để tăng ni, phật tử đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
3.jpg
Đông đảo tăng ni, phật tử đến chùa Xuân Đài (Lộc Hà) thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
1.jpg
Chùa Hữu Lạc (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) tổ chức cho phật tử và Nhân dân đến viếng và thắp hương cho Tổng Bí thư.
2.jpg
Xã Xuân Phổ (Nghi Xuân) trang trọng tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
3.jpg
Đông đảo bà con nhân dân xã Xuân Phổ tham gia lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ đề Báo Nhân Dân

Đọc thêm

 Kỳ vọng đổi mới, khát vọng vươn xa

Kỳ vọng đổi mới, khát vọng vươn xa

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2025–2030, nhiều ý kiến tâm huyết, tin tưởng, đại hội sẽ mở ra chặng đường phát triển mới, sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu Đảng bộ UBND tỉnh tập trung hoàn thiện dự thảo các văn kiện, đẩy mạnh phong trào thi đua, tuyên truyền chào mừng đại hội có chiều sâu, lan tỏa tinh thần dân chủ, đổi mới, khát vọng.
Lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

Lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP địa phương

Những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua là nền tảng, động lực quan trọng để Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.
Can Lộc phát huy nội lực, kiến tạo xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại

Can Lộc phát huy nội lực, kiến tạo xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại

Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là mốc son lịch sử, là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định quyết tâm, khí thế, khát vọng vươn lên, xây dựng xã NTM nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.