Người đàn ông nhặt được bao tải chứa 1 tỉ đồng ở lối vào cao tốc

Người phụ nữ đánh rơi bao tải chứa nhiều cọc tiền 50.000, tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng tại lối vào cao tốc. Một người đàn ông đã nhặt được, họ kết nối với nhau thông qua bài đăng trên mạng xã hội.

Anh Huấn trao trả lại số tiền 1 tỉ đồng mà chị Vân đánh rơi trên lối vào cao tốc - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Huấn trao trả lại số tiền 1 tỉ đồng mà chị Vân đánh rơi trên lối vào cao tốc - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mạng xã hội ngày 24-1 lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông nhặt được một bao tải, bên trong chứa khoảng 1 tỉ đồng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1986) xác nhận anh là người trong đoạn clip trên.

Anh Huấn kể vào trưa 23-1, anh cùng 2 người khác đi ô tô trên cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội.

Khi vừa qua trạm thu phí Liêm Tuyền để nhập làn vào cao tốc, anh phát hiện một bao tải trắng rơi giữa đường. Sau đó, chiếc xe được đỗ lại và anh quay lại kiểm tra.

Người đàn ông cho biết bên trong bao tải là nhiều cọc tiền 50.000 đồng rất mới. Sau đó khoảng 30 phút, một phụ nữ đăng tải bài viết trên nhóm cộng đồng về giao thông, cho biết đầy đủ thông tin trùng khớp về số tiền, chủng loại và vị trí rơi tiền.

Anh Huấn biết được người rơi tiền là chị Vân (sinh năm 1994). Họ sau đó hẹn gặp tại gần nhà riêng của anh Huấn tại xã Tiên Lục - tỉnh Bắc Ninh (huyện Lạng Giang - Bắc Giang cũ).

Sau khi làm các thủ tục xác nhận, viết giấy cam kết và giấy tờ tùy thân, trước sự chứng kiến của nhiều người, số tiền được trao trả đầy đủ cho chị Vân.

Đoạn đường trong clip hoàn toàn trùng khớp với nút giao Liêm Tuyền - Ảnh: Google Maps
Đoạn đường trong clip hoàn toàn trùng khớp với nút giao Liêm Tuyền - Ảnh: Google Maps

Chị Vân cho biết vào trưa cùng ngày, chị chở theo khoảng 6 bao tải tiền (gồm chủng loại 10.000, 20.000 và 50.000 đồng) trên ô tô bán tải.

Khi chiếc xe vừa qua khỏi trạm thu phí thì nắp xe bán tải bung ra, khiến 1 bao tải chứa 50.000 đồng rơi xuống đường. "Bên trong có khoảng 1 tỉ đồng", chị nói và cho biết thời điểm đó đã biết tiền bị rơi nhưng không thể quay lại do đã nhập làn vào cao tốc được một đoạn.

Ngay sau đó, người phụ nữ đăng bài lên nhóm cộng đồng, với hy vọng có người nhặt được để xin lại. Ngay sau khi được anh Huấn liên hệ, chị đã lập tức xóa bài đăng do lo ngại nhiều người bình luận, cho rằng đây chỉ là việc "tạo content".

"Số tiền trên tôi đang đi rút về để trả lương, thưởng cho người lao động trong dịp Tết sắp tới. Tôi làm trong lĩnh vực ô tô, hoàn toàn không có chuyện cố ý như nhiều người đồn đoán", chị khẳng định.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) xác nhận đầu giờ chiều 23-1, một chiếc xe bán tải đánh rơi bao tải màu trắng ra đường, ngay lối vào cao tốc.

Sau đó chừng 5 phút, một chiếc xe đi sau nhặt được bao tải này đồng thời xin camera của đơn vị vận hành tuyến đường để xác định biển số của ô tô đánh rơi.

Trong khi đó, thượng tá Quách Văn Hưng - Trưởng Công an xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh (nơi anh Huấn - người nhặt được tiền sinh sống), cho biết địa phương đã xác minh vụ việc công dân trên địa bàn nhặt được số tiền lớn trong quá trình lưu thông trên cao tốc và đã trao trả cho người đánh rơi.

Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và khu dân cư đã trực tiếp xác minh đây là sự việc có thật của công dân xã. Thời điểm trao trả tiền cho chị Vân, anh Huấn đã kiểm tra đầy đủ các thông tin kèm dữ liệu camera trên tuyến để đảm bảo đúng người.

tuoitre.vn

Đọc thêm

 "Tuần lễ hồng EVN" thu về 139 đơn vị máu

"Tuần lễ hồng EVN" thu về 139 đơn vị máu

Ngày hội hiến máu do Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức đã thu hút hơn 140 người tham gia, thu về 139 đơn vị máu nhằm lan tỏa tinh thần "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại".
Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Lặng thầm bảo vệ những người yếu thế

Lặng thầm bảo vệ những người yếu thế

Với việc hỗ trợ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh đã trở thành điểm tựa cho những người yếu thế.