Người dân xã biên giới mong mỏi về một cây cầu kiên cố

(Baohatinh.vn) - Cầu treo Chợ Quánh xã Quang Thọ (Vũ Quang, Hà Tĩnh) nhỏ hẹp, không đáp ứng nhu cầu đi lại, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương.

bqbht_br_img-4790-copy.jpg
Cầu treo Chợ Quánh nối thôn 2 và thôn 3 (xã Quang Thọ).

Cầu treo Chợ Quánh nối thôn 2 và thôn 3 (xã Quang Thọ) được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) hỗ trợ xây dựng từ năm 2015. Cầu có chiều dài 120 m, rộng hơn 2,2 m. Đây là cây cầu “độc đạo” để bà con thôn 2 đi đến trung tâm hành chính xã và các vùng phụ cận, còn người dân thôn 3 đi vào vùng sản xuất nông nghiệp.

Sau thời gian sử dụng, do cầu yếu và hẹp nên phải cấm các loại phương tiện có tải trọng trên 0,5 tấn lưu thông. Điều này đã gây không ít khó khăn, bất tiện cho bà con địa phương khi di chuyển, sản xuất và giao thương hàng hoá giữa các vùng. Nhất là trong bối cảnh xã hội ngày một phát triển, nhu cầu lưu thông của người dân là rất lớn.

bqbht_br_img-4791-copy.jpg
Mỗi ngày, có hàng trăm lượt người và phương tiện lưu thông qua cầu treo Chợ Quánh.

Bà Hoàng Thị Bích (người dân thôn 2, xã Quang Thọ) phản ánh: “Về mùa này còn đỡ chứ mùa mưa, nước sông Ngàn Trươi dâng cao nên mỗi lần đi qua đây bà con chúng tôi rất bất an. Tuy nhiên, nếu không lưu thông thì cũng chẳng biết đi đường nào gần hơn vì đây là con đường duy nhất nối thôn với trung tâm xã, chợ dân sinh, các trường học... Mong mỏi của người dân chúng tôi là được các cấp quan tâm, sớm hỗ trợ xã xây dựng một cây cầu vững chãi để bà con và phương tiện lưu thông an toàn, yên tâm sinh sống”.

Trên địa bàn thôn 2 hiện có 75 hộ, với gần 400 nhân khẩu, số lượng con em là học sinh khá đông. Hàng ngày, mỗi khi các cháu chở nhau lưu thông qua cầu treo để đến trường, bà con rất lo lắng.

Cầu treo Chợ Quánh không đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương.
Cầu treo Chợ Quánh không đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương.

“Không có cầu cứng nên cuộc sống bà con bất tiện đủ đường. Để chở vật liệu xây dựng về làm các công trình, hay dùng ô tô để chở con đến trường vào những ngày mưa gió, chúng tôi phải đi sang xã Hương Minh rồi vòng lên đường mòn Hồ Chí Minh, với khoảng cách hơn 10 km (so với di chuyển theo đường qua cầu chỉ khoảng 2km). Một quãng đường khá xa nhưng người dân cũng không còn sự lựa chọn nào khác” - ông Nguyễn Văn Tuấn (người dân thôn 2) bày tỏ.

Theo chia sẻ của người dân địa phương, hàng ngày, có hàng trăm lượt người và phương tiện lưu thông qua cầu treo Chợ Quánh để đi làm, đi học, làm đồng… Được biết, trên địa bàn thôn 2 hiện có hơn 30 ha đất sản xuất của bà con hai thôn (2 và 3). Vào vụ thu hoạch, bà con phải chở nông sản đi vòng rất xa, chi phí vận chuyển tốn kém hơn. Mong mỏi về một cây cầu cứng luôn được bà con nơi đây kiến nghị, phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri.

bqbht_br_img-4789-copy.jpg
Chính quyền cũng như người dân xã Quang Thọ rất mong muốn các cấp quan tâm đầu tư xây mới cây cầu cứng kiên cố.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ thông tin: “Những phản ánh trên của người dân địa phương là có cơ sở. Tại nhiều lần tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, cử tri hai thôn đã kiến nghị chính quyền các cấp quan tâm, xây dựng cây cầu mới thay thế cầu treo Chợ Quánh để bảo đảm cho người dân đi lại và giao thương. Tuy nhiên, việc xây dựng cầu cứng đòi hỏi kinh phí lớn nên chúng tôi rất mong các cấp quan tâm hỗ trợ, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương”.

Video: Lãnh đạo xã Quang Thọ nói về thực trạng cầu Chợ Quánh.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.