Người dân xúc động hướng tới lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, khi đất trời quê hương rợp bóng cờ hoa hướng về lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, triệu con tim người dân dải đất “núi Hồng, sông La” lại thêm xúc động, bồi hồi nhớ về Người với niềm kính yêu vô hạn.

Ông Nguyễn Trọng Kiểu (SN 1927, xã Thạch Hải, Thạch Hà): Giọng nói trầm ấm của Bác đến giờ vẫn lưu giữ nguyên vẹn trong tim.

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên cảm giác thật vinh dự và tự hào khi được gặp Bác 65 năm trước, đó là dịp Người về thăm Hà Tĩnh vào ngày 15/6/1957.

Lúc đó, tôi còn trẻ và đang giữ chức vụ Bí thư Đoàn xã Thạch Hải. Dù trong cuộc gặp Bác hôm đó tôi chỉ có thể nhìn Bác từ xa nhưng hình ảnh giản dị, cử chỉ, ánh mắt chan hòa yêu thương và giọng nói trầm ấm của Người đến giờ vẫn lưu giữ nguyên vẹn trong tim.

Người dân xúc động hướng tới lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Trọng Kiểu (xã Thạch Hải, Thạch Hà).

Hôm nay, khi Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, lòng tôi lại hân hoan, xúc động nhớ Người. Đương thời khi còn sống, mẹ tôi (Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm (1892-1975) - PV) luôn nhắc nhở chúng tôi phải học theo tấm gương của Bác. Cũng vì vậy, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, 2 người anh và 1 người em trai của tôi đã lên đường chiến đấu và cả 3 đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Riêng tôi, kể từ sau khi được gặp Bác, dù phải thay các anh, em chăm mẹ già, không thể ra chiến trường nhưng đã luôn nỗ lực phấn đấu, tham gia cống hiến bằng các công tác xã hội tại địa phương và lao động sản xuất xây dựng quê hương.

Cho đến nay đã 95 tuổi, đi gần trọn vẹn cuộc đời, tôi vẫn luôn tự hào vì bản thân không ngừng học Bác để tự tu dưỡng, rèn luyện. Ghi nhớ lời Bác dạy, tôi luôn nhắc nhở cháu con học và làm theo Bác mỗi ngày.

Ông Trần Quang Thủy (SN 1959, Tổ trưởng tổ dân phố 8B, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân): Lễ kỷ niệm là dịp thể hiện lòng tri ân sâu sắc với Bác Hồ.

Dù sinh sống cách xa trung tâm thành phố hơn 50 km nhưng tôi vẫn cảm nhận được không khí hân hoan của quê hương đang hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Đặc biệt là qua các phương tiện truyền thông, những hình ảnh TP Hà Tĩnh chuẩn bị cho lễ kỷ niệm tối nay càng khiến chúng tôi thêm rạo rực, mong chờ.

Người dân xúc động hướng tới lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Ông Trần Quang Thủy (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân).

Nhắc đến Bác Hồ, trong lòng mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân Hà Tĩnh nói riêng đều cảm thấy thiêng liêng, kính yêu vô vàn. Một đời hy sinh cống hiến để muôn triệu người dân được tự do, được cơm no áo ấm, với tôi tấm gương của Người soi sáng suốt cuộc đời.

Bởi vậy, hơn 46 năm tham gia công tác địa phương, trong đó 27 năm là tổ trưởng tổ dân phố vùng giáo, trong đời sống hàng ngày cũng như công việc, tôi đều học Bác ở đức giản dị, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, gắng sức góp phần xây dựng quê hương, vận động bà con sống tốt đời - đẹp đạo, xây dựng tình đoàn kết lương - giáo.

Tôi rất vui mừng, tự hào khi tỉnh nhà long trọng tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Đây là dịp thể hiện lòng tri ân sâu sắc của chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh với Bác Hồ, cũng là dịp để bồi đắp thêm những tình cảm, niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân.

Bà Phạm Thị Tích (SN 1957, TDP 4, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh): Hạnh phúc khi được hòa chung trong không khí xúc động, tự hào.

Gia đình tôi may mắn và vinh dự khi được sinh sống ở khu vực trung tâm thành phố, ngay bên cạnh Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Chứng kiến sự đổi thay của thành phố, tôi cảm thấy vui và tự hào khi mảnh đất Thành Sen ngày càng phát triển, từ cảnh quan, hạ tầng đến đời sống người dân.

Đặc biệt, Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh vừa được nâng cấp, hoàn thiện các hạng mục với không gian mở, trở thành điểm đến cho người dân và du khách từ mọi miền.

Người dân xúc động hướng tới lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Bà Phạm Thị Tích (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh).

Những ngày gần với lễ kỷ niệm, từ sáng sớm đến chiều muộn, từng dòng người nườm nượp đổ về khu lưu niệm để dâng những bông hoa tươi thắm, những nén tâm hương báo công với Bác và bày tỏ lòng biết ơn với Người.

Tỉnh và thành phố đang gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng cho lễ kỷ niệm, trên các tuyến phố, khu dân cư và ở những khu vực trọng điểm đều được trang trí với ánh đèn, pano, khẩu hiệu hướng về lễ kỷ niệm càng tạo nên sự phấn khởi, rộn ràng trong lòng mỗi người dân. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được hòa mình vào không khí náo nức, tự hào trong dịp lễ đặc biệt này.

Em Phan Văn Việt Hoàng (Sinh viên Khoa Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Hà Tĩnh): Háo hức mong chờ tham dự lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Sinh ra trong một gia đình nông dân ở miền núi huyện Kỳ Anh, từ nhỏ, những câu chuyện của bố mẹ và thầy cô về tấm gương của Bác Hồ đã tạo cho em động lực rèn luyện, học tập để không ngừng vươn lên.

Sau khi trở thành một sinh viên trường đại học, tương lai sẽ trở thành một giáo viên đứng trên bục giảng, học Bác, em lại càng nỗ lực phấn đấu. Hai năm học vừa qua, em luôn đạt thành tích sinh viên xuất sắc.

Người dân xúc động hướng tới lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Em Phan Hoàng (Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh).

Em cảm thấy hạnh phúc khi hôm nay đến tham quan Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, chứng kiến nơi ghi dấu những kỷ niệm mà 65 năm trước, Người đã về đây, đã dành cho quê hương chúng ta những dặn dò ân cần. Đặc biệt, hòa vào không khí nô nức của người dân toàn tỉnh, em rất háo hức mong chờ đón xem chương trình lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào tối hôm nay.

Em tin đây sẽ là một chương trình tuyệt vời để thế hệ trẻ chúng em hiểu hơn về truyền thống quê hương, tình cảm của Bác dành cho quê hương Hà Tĩnh và những nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân tình nhà trên hành trình thực hiện lời Bác dạy với nhiều thành tựu to lớn hôm nay.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi