Người giáo dân góp hàng trăm triệu làm đẹp khu dân cư ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không chỉ góp công sức cùng cán bộ và người dân trong thôn thực hiện nhiều phong trào, anh Nguyễn Văn Tường ở xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) còn tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng làm đẹp cảnh quan khu dân cư.

Là chủ cửa hàng chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, anh Nguyễn Văn Tường (SN 1974, ở thôn 17, xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) không chỉ năng động, sáng tạo trong SXKD mà còn tích cực, có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

Người giáo dân góp hàng trăm triệu làm đẹp khu dân cư ở Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Văn Tường chăm sóc các loại hoa, cây cảnh để làm đẹp cho cảnh quan khu dân cư.

Anh Tường chia sẻ: “Là một giáo dân, tôi luôn xác định phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”. Chính vì thế, bản thân luôn xác định phải sống có ích cho gia đình, xã hội, vui vẻ, hòa đồng với mọi người và phải là cầu nối vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào, thắt chặt mối đoàn kết lương - giáo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Tham gia rất nhiều cuộc họp do Ban Công tác mặt trận thôn tổ chức, anh Tường đã thấm nhuần chủ trương của cấp trên trong thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM. Không chỉ cùng với người dân góp công sức, tiền của để chỉnh trang, xây dựng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: đường giao thông, mương thoát nước khu dân cư, xây dựng nhà văn hóa thôn, từ năm 2017 đến nay, anh Tường đã tự nguyện bỏ ra hơn 200 triệu đồng để nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục chính của thôn 17 với chiều dài hơn 400m. Từ con đường nhỏ hẹp với chiều rộng 2,5m hiện đã được nâng cấp, mở rộng lên 8m, thuận tiện cho người dân đi lại.

Người giáo dân góp hàng trăm triệu làm đẹp khu dân cư ở Hà Tĩnh

Tuyến đường trục chính của thôn 17 (dài 400m và chiều rộng 8m) do anh Tường tự bỏ công sức, tiền của để nâng cấp, mở rộng.

“Ngoài giúp chúng tôi nâng cấp tuyến đường trục chính của thôn, anh Tường còn tự bỏ kinh phí trồng, chăm sóc các loại hoa, cây cảnh để làm đẹp cho cả tuyến đường trục chính của thôn 17; hỗ trợ nhiều gia đình khó khăn trong thôn đóng góp xây dựng NTM, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cải tạo sân bóng chuyền để người dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao” - ông Nguyễn Văn Quang (thôn 17) cho hay.

Bằng tinh thần nhiệt huyết, tận tụy, anh Nguyễn Văn Tường luôn say sưa với phong trào xây dựng NTM, tiếp thêm niềm tin, động lực để người dân trong thôn hăng say hơn với các phong trào.

Ông Nguyễn Văn Liên - Trưởng thôn 17 vui vẻ nói: “Năm 2020, thôn chúng tôi có nhiều công trình, phần việc cần phải hoàn thành để đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ngoài góp công sức, anh Tường còn cho thôn ứng trước 100 triệu đồng để hoàn thiện hơn 700m đường giao thông, 2.000m mương thoát nước khu dân cư; hỗ trợ làm sân thể thao, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn đạt chuẩn”.

Người giáo dân góp hàng trăm triệu làm đẹp khu dân cư ở Hà Tĩnh

Thôn 17 đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng KDC NTM kiểu mẫu trong năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Ninh - Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương đánh giá: “Không chỉ là một giáo dân có nhiều đóng góp cho Giáo họ Văn Hội, cá nhân anh Tường còn là Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp của xã, hằng năm có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thông qua việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Anh đã được UBND xã tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 và đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.