Người thân xúc động đón hài cốt liệt sỹ về quê Hà Tĩnh sau 46 năm hy sinh

(Baohatinh.vn) - Mấy ngày nay, gia đình ông Trần Đình Thường ở thôn Thọ Sơn, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vui và xúc động khi biết tin tìm được hài cốt của anh trai là liệt sỹ sau 46 năm.

Hài cốt của liệt sỹ Trần Đình Cửu được Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm thấy và triển khai cất bốc vào ngày 20/5 tại khu vực đất sản xuất nông nghiệp thuộc thôn Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Trần Đình Thường, em trai liệt sỹ Trần Đình Cửu đã vào Quảng Trị để làm thủ tục, đón nhận hài cốt liệt sỹ Trần Đình Cửu về quê án táng.

Người thân xúc động đón hài cốt liệt sỹ về quê Hà Tĩnh sau 46 năm hy sinh

Ông Trần Đình Thường (ngoài cùng bên phải) - em trai liệt sỹ Trần Đình Cửu đang làm thủ tục tại Quảng Trị để đón hài cốt về quê an táng

Hiện đang ở Quảng Trị để thực hiện các thủ tục, ông Thường chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại: “Gia đình vui mừng đến nghẹn ngào. Vậy là chúng tôi đã toại nguyện sau những tháng năm đằng đẵng tìm kiếm, mong ngóng. Đúng là trời không phụ lòng người”.

Tại nhà ông Thường, chính quyền xã Cẩm Quang cùng gia đình đang chuẩn bị đón liệt sỹ hài cốt liệt sỹ Trần Đình Cửu về quê yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. Trò chuyện với chúng tôi, bà Trần Thị Cương - em gái liệt sỹ Trần Đình Cửu cùng anh chị em nội tộc đều ngẹn ngào xúc động khi tìm được hài cốt của người anh, người em, người bác sau 46 năm bặt tin ở chiến trường.

Người thân xúc động đón hài cốt liệt sỹ về quê Hà Tĩnh sau 46 năm hy sinh

Gia đình liệt sỹ Trần Đình Cửu chia sẻ niềm vui với phóng viên Báo Hà Tĩnh.

Liệt sỹ Trần Đình Cửu sinh năm 1951 ở thôn Thọ Sơn, xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên). Tháng 6/1967, sau khi học hết lớp 7 trường làng, chàng thanh niên Trần Đình Cửu tham gia học tại Trường Trung cấp Thủy lợi Hà Tây (nay là T.P Hà Nội).

Mới nhập học được 5 tháng, anh Cửu được điều động tham gia lớp học quân y tại TP Vinh (Nghệ An). Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 1/1968, anh lên đường nhập ngũ vào Đoàn 559 phục vụ, chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và anh dũng hy sinh ngày 12/6/1974.

Người thân xúc động đón hài cốt liệt sỹ về quê Hà Tĩnh sau 46 năm hy sinh

Bà Trần Thị Cương - em gái liệt sỹ Trần Đình Cửu mừng mừng, tủi tủi khi nhận được thông tin tìm thấy hài cốt của anh trai mình sau 46 năm hy sinh

Suốt nhiều năm qua, gia đình đã bỏ nhiều công sức đi tìm hài cốt liệt sỹ nhưng không có kết quả. Bà Trần Thị Cương kể: Mới nhất là năm 2003, theo thông tin có được từ đồng đội cùng đơn vị với anh Cửu, anh Thường đã lặn lội nhiều ngày vào xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị để tìm kiếm hài cốt anh Cửu, nhưng rồi cũng ra về trong vô vọng.

“6 năm sau ngày nhập ngũ, cuối năm 1973, anh Cửu được đơn vị cho nghỉ phép về quê thăm gia đình. Anh ở nhà được vài ngày thì chia tay gia đình trở lại đơn vị. Và đó cũng là lần cuối cùng bố mẹ và anh em chúng tôi gặp nhau. Giờ đây tìm được hài cốt của anh, chuẩn bị đưa anh về quê hương, đoàn tụ với gia đình, người thân, chúng tôi không gì hạnh phúc bằng”, bà Cương ngậm ngùi chia sẻ.

Người thân xúc động đón hài cốt liệt sỹ về quê Hà Tĩnh sau 46 năm hy sinh

Chuẩn bị nghi lễ đón, làm lễ truy điệu và an táng liệt sỹ Trần Đình Cửu tại quê nhà

Ông Lê Văn Tứ, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quang cho biết, tìm thấy hài cốt liệt sỹ Trần Đình Cửu tại Quảng Trị không chỉ niềm hạnh phúc của gia đình liệt sỹ mà còn là của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cũng theo ông Tứ, ngay sau khi nhận được thông tin tìm được hài cốt liệt sỹ Trần Đình Cửu, UBND xã đã làm thủ tục, giấy tờ cần thiết để gia đình, thân nhân liệt sỹ vào Quảng Trị tiếp nhận, đón hài cốt về quê.

Xã cũng thành lập Ban chỉ đạo đón nhận hài cốt liệt sỹ Trần Đình Cửu và cùng gia đình chuẩn bị lễ truy điệu, an táng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên.

“Theo kế hoạch chiều hôm nay (23/5), hài cốt liệt sỹ Trần Đình Cửu được đưa về gia đình”, ông Lê Văn Tứ cho biết thêm.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.