Người thầy tận tâm với học sinh vùng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 18 năm gắn bó với nghề giáo, thầy Phan Đình Ánh đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp "trồng người" và nhiều lần được UBND tỉnh, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh vinh danh.

Người thầy tận tâm với học sinh vùng biển Hà Tĩnh

Thầy giáo Phan Đình Ánh luôn được đồng nghiệp và học sinh hết mực yêu quý.

Kiên cường vượt qua gian khó

Thầy Phan Đình Ánh (SN 1980, quê ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) hiện là Tổ phó Tổ chuyên môn, giáo viên cốt cán môn Toán cấp tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Thạch Kim (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).

Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Khoa Toán, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh, thầy Ánh được phân công về giảng dạy tại Trường THCS Thạch Kim, huyện Thạch Hà (nay là huyện Lộc Hà).

Thầy Ánh kể, lúc mới về nhận việc, xã Thạch Kim còn nghèo, nên cơ sở vật chất dạy học còn nhiều thiếu thốn. Cả vùng đất chỉ mỗi bờ cát trắng chạy dài theo biển, đường sá đi lại còn khó khăn.

Cũng chính tại mảnh đất này, thầy Ánh đã nên duyên với người con gái vùng bãi ngang. Do nghề nghiệp của vợ không ổn định, cuộc sống chỉ dựa vào đồng lương khiêm tốn của thầy Ánh nên gia đình khá chật vật.

Thế nên, thầy Ánh một buổi lên lớp, một buổi xuống thôn, xóm để dạy kèm cho các em học sinh và cùng những ngư dân vùng biển kéo lưới cải thiện cuộc sống gia đình...

Người thầy tận tâm với học sinh vùng biển Hà Tĩnh

Suốt quãng thời gian dạy học vừa qua, thầy Ánh luôn trăn trở để giúp đỡ từng em học sinh miền biển học tập tốt hơn.

Khó khăn là vậy nhưng thầy Ánh cùng tập thể giáo viên trong trường luôn trăn trở tìm nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học. Biết được tâm lý, điều kiện học sinh vùng biển ngại chọn môn Toán để theo đuổi sự nghiệp học tập, thầy Ánh đã dày công nghiên cứu ra những phương pháp dễ học nhất.

Thầy Ánh cho biết: “Học trò thường rất ngại học Toán. Chúng tôi phải vừa dạy kiến thức, nhưng bên cạnh đó phải tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, cũng như điều kiện gia đình các em để trò chuyện và truyền cảm hứng cho các em có niềm đam mê trong học tập”.

Là một trong những giáo viên mũi nhọn của trường, giáo viên cốt cán cấp tỉnh trong những năm qua, thầy Ánh đã đào tạo được 120 em đạt danh hiệu học sinh giỏi huyện, 35 em đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh, 3 em đạt học sinh giỏi quốc gia và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm bậc cao ở cấp huyện, tỉnh.

“Người cha” yêu quý của nhiều thế hệ học trò

Thầy giáo Phan Đình Ánh còn được mọi người biết đến như là “người cha” của những trẻ mồ côi vùng biển, chỗ dựa cho những gia đình khó khăn không có tiền cho con đi học hay những đứa trẻ bất hạnh vùng bãi ngang này.

Quãng thời gian cùng đồng hành với trẻ em vùng biển, thầy Ánh đã có rất nhiều kỷ niệm với từng lứa học trò của mình.

"Tôi nhớ, có những lần để gọi được các em về nhà học bài là phải ra bãi biển kéo hết mẻ lưới cùng chúng rồi cả thầy trò mới về nhà để dạy học. Khi không có thời gian nhiều cho việc học ở nhà, thầy trò ngồi ngay trên bãi cát hay về khu nội trú chật hẹp để trao đổi bài”.

Người thầy tận tâm với học sinh vùng biển Hà Tĩnh

Thầy Ánh luôn đi đầu trong các phong trào thiện nguyện của nhà trường và phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Em Trần Nguyễn Trâm Oanh - cựu học sinh của trường chia sẻ: “Thầy Ánh là một người rất tâm huyết, luôn quý mến học trò. Thầy luôn chỉ ra phương hướng đúng đắn nhất cho từng học trò để phấn đấu làm theo. Thầy Ánh là một trong những thầy giáo mà em quý mến nhất trong cuộc đời học trò của mình. Thầy luôn chăm lo cho từng học sinh, luôn quan tâm đến việc học, việc ăn ở cho từng học sinh như một người cha trong gia đình”.

Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn trường, thầy Ánh đã tham mưu tích cực cho xã nhà, kêu gọi các mạnh thường quân xây dựng tốt hệ thống mái che, sân chơi, nước sạch sinh hoạt... khu nội trú trị giá hơn 100 triệu đồng. Cùng tập thể vận động đoàn viên đóng góp gần 200 ngày công và hiến gần 600 m2 đất để xây dựng nông thôn mới; riêng gia đình thầy đã cùng hiến 140 m2 đất để mở đường.

Người thầy tận tâm với học sinh vùng biển Hà Tĩnh

Trường THCS Thạch Kim (Lộc Hà) - nơi thầy Phan Đình Ánh “gieo” con chữ cho học sinh miền biển.

Với những đóng góp không biết mệt mỏi, thầy giáo Phan Đình Ánh đã 3 lần được UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen; 16 lần được Sở GD&ĐT, UBND huyện, công đoàn các cấp tặng giấy khen.

Trao đổi PV Báo Hà Tĩnh, ông Phan Thanh Dân – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà cho biết: “Thầy Ánh là một trong những giáo viên chuyên cần, chăm chỉ, chu toàn trong công tác giáo dục học sinh, người có chuyên môn, năng lực và hết lòng với những học sinh thân yêu”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.