Người trưởng thôn trẻ được bà con trân quý

(Baohatinh.vn) - Cùng lúc đảm nhận vai trò Trưởng thôn kiêm Bí thư Chi đoàn thôn Đình (xã Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh), anh Nguyễn Hồng Vĩnh (SN 1994) luôn tâm huyết cùng bà con xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, kinh tế ngày một khấm khá.

Gắn bó với công tác Đoàn, đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn của thôn từ năm 2014, anh Nguyễn Hồng Vĩnh luôn được các bạn trẻ, người dân và các cấp chính quyền tin tưởng, quý mến. Năm 2020, anh được bà con tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn kiêm Bí thư Chi đoàn thôn Đình.

Người trưởng thôn trẻ được bà con trân quý

Anh Nguyễn Hồng Vĩnh (người cầm búa) được tôi luyện, trưởng thành từ công tác Đoàn.

Anh Vĩnh chia sẻ: “Ngày nhận thêm nhiệm vụ trưởng thôn, tôi mừng ít lo nhiều. Lo làm không tốt, phụ lòng bà con trong thôn. Song, được sự động viên của chính quyền địa phương “khó đến đâu, gỡ đến đó”, tôi đã quyết tâm, xem đó là cơ hội để mình cống hiến sức trẻ cho công cuộc xây dựng quê hương”.

Người trưởng thôn trẻ được bà con trân quý

Anh Vĩnh thường xuyên tranh thủ thời gian đến tận nhà người dân để tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các phong trào, hoạt động của thôn.

Thời điểm anh Vĩnh nhận nhiệm vụ cũng là lúc thôn Đình đang trong giai đoạn cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) với muôn vàn khó khăn. Là vùng quê nghèo khó của xã Sơn Châu lúc bấy giờ, gần 90% dân số của thôn đều làm nông nghiệp, cuộc sống của người dân quanh năm chỉ quẩn quanh bên những ruộng lúa manh mún, cây ngô kém năng suất, các tuyến đường trong thôn phần lớn vẫn là đường đất lầy lội, hệ thống đèn chiếu sáng chưa hoàn thiện. Do đó, công cuộc vận động người dân “tái thiết” cuộc sống rất vất vả”.

Anh Vĩnh cho biết: “Khi tôi tiếp nhận công việc, cái khó nhất chính là thay đổi tư duy, hành động của người dân. Lúc bấy giờ, người dân trong thôn đa số vẫn đang giữ lối sản xuất lạc hậu, bảo thủ, hầu như vườn hộ đều là vườn tạp, hiệu quả kinh tế thấp. Chính vì thế, người cán bộ càng cần phải gần dân hơn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy cho người dân”.

Người trưởng thôn trẻ được bà con trân quý

Người dân thôn Đình cùng Trưởng thôn Nguyễn Hồng Vĩnh đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu để phấn đấu về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2022. Trong ảnh: Nhà văn hóa thôn Đình đang trong giai đoạn hoàn thành.

Nhằm thay đổi tư duy cho bà con, anh Vĩnh cùng các đồng chí trong đoàn thể của thôn không quản ngại khó khăn, tranh thủ thời gian đến tận nhà dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, vận động người dân cùng chung sức làm việc lớn. Đồng thời, trực tiếp vận động bà con phá bỏ vườn tạp để trồng cây ăn quả, làm chuồng trại chăn nuôi, kêu gọi đoàn viên chung sức xây dựng các tuyến đường điện thắp sáng làng quê...

Để được dân tin và làm theo, anh Vĩnh chủ động đi trước xóa bỏ vườn tạp, dỡ bỏ bờ rào của gia đình để mở rộng đường. Trong quá trình làm NTM, không ít lần anh tự bỏ tiền túi cho các hộ gia đình khó khăn ứng trước để làm đường, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

Tất cả việc lớn nhỏ trong thôn anh đều thông qua trước Nhân dân để dân được biết, được bàn bạc, đồng thuận. Đặc biệt, khi triển khai thì người dân cùng tham gia, giám sát.

Bà Nguyễn Thị Tý - người dân thôn Đình tự hào nói: “Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng trưởng thôn Nguyễn Hồng Vĩnh luôn tâm huyết với mọi công việc, phong trào. Gia đình nào, hoàn cảnh ra sao anh đều nắm tường tận, bà con chúng tôi rất trân quý. Cũng từ sự tích cực vận động của trưởng thôn và liên đoàn cán bộ thôn, gia đình tôi đã hiến hơn 50 m2 đất để mở rộng đường làng. Có con đường sạch sẽ, rộng rãi, chúng tôi rất mừng. Không chỉ vậy, chúng tôi đã được trưởng thôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau gây dựng kinh tế, phát triển thôn xóm. Nhờ đó, thôn Đình ngày một đi lên”.

Người trưởng thôn trẻ được bà con trân quý

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Đình ngày một đổi thay tích cực (Trong ảnh: Mô hình nuôi ong với hơn 300 tổ của gia đình chị Phan Thị Phương Thảo).

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh Vĩnh cùng cán bộ trong thôn, thôn Đình giờ đã "thay da đổi thịt". Người dân tích cực đổi mới mô hình sản xuất, gây dựng vườn mẫu, phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt gần 38 triệu đồng/năm, toàn thôn có 10 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Từ năm 2017 đến nay, 150 hộ dân trong thôn đã hiến hơn 2.000 m2 đất, phá bỏ 40 cột cổng kiên cố, 500m tường rào bê tông, đóng góp hàng chục nghìn ngày công và gần 1 tỷ đồng để chỉnh trang khu dân cư.

Anh Vĩnh cho biết: “Xây dựng NTM đã giúp thôn Đình có bước chuyển mình rõ nét. Toàn bộ các tuyến đường của thôn đã được bê tông hóa, mở rộng lên 5 - 8m và được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Bên cạnh đó, hệ thống kênh mương nội đồng được xây dựng, nhà văn hóa mới đang trong quá trình hoàn thiện... Mục tiêu của thôn Đình là phấn đấu sớm về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay”.

Người trưởng thôn trẻ được bà con trân quý

Với những nỗ lực, cống hiến trong các hoạt động đoàn thể, anh Vĩnh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vĩnh là người cán bộ thôn mẫu mực. Tất cả các chủ trương, nghị quyết mà xã triển khai, thôn Đình đều thực hiện đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng đồng chí luôn sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng. Bằng sự tận tụy, gương mẫu và uy tín của mình, đồng chí Vĩnh đã góp phần tích cực trong công tác huy động sức dân, thực hiện các phong trào xây dựng NTM cũng như các mục tiêu phát triển KT-XH tại địa phương.

Ông Hồ Phạm Tuân
Chủ tịch UBND xã Sơn Châu

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.