(Baohatinh.vn) - Dù mức phạt tiền vi phạm giao thông theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP tăng cao nhưng một bộ phận người dân ở Hà Tĩnh vẫn phớt lờ, cố tình vi phạm.
1/1/2025 là ngày đầu tiên Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, chính thức có hiệu lực. Nghị định 168/2024/NĐ-CP thay thế Nghị định 100/2019/NĐ-CP với nhiều điều chỉnh đáng chú ý về mức phạt, đặc biệt nhắm vào các hành vi nguy hiểm và tái diễn thường xuyên và là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông (TNGT) Có nhiều hành vi vi phạm về trật tự ATGT đường bộ bị tăng mức phạt tiền, trong đó, hành vi mở cửa xe ô tô, để cửa xe ô tô mở không bảo đảm an toàn gây TNGT, nâng từ 400.000 - 600.000 đồng lên 20 - 22 triệu đồng (trung bình cao gấp 42 lần); không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông nâng từ 4 - 6 triệu đồng lên 18 - 20 triệu đồng đối với ô tô (gấp gần 4 lần); hành vi lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ, dùng chân điều khiển vô lăng xe nâng từ 10 - 12 triệu đồng lên 40 - 50 triệu đồng (trung bình gấp hơn 4 lần)… Ảnh chụp ô tô màu trắng vượt đèn đỏ ở ngã tư đường Phan Đình Phùng - đường Xuân Diệu ở TP Hà Tĩnh gây nguy hiểm cho các phương tiện khác vào ngày 1/1. Ghi nhận cho thấy, trong ngày đầu Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực, việc chấp hành pháp luật giao thông của người dân Hà Tĩnh khá tốt. Tuy vậy, một bộ phận người dân vẫn cố tình phớt lờ các quy định và có hành vi vi phạm giao thông. Ảnh chụp 2 học sinh đi xe máy điện ở đường Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) nhưng không đội mũ bảo hiểm vào ngày 1/1.
Vi phạm phổ biến vẫn là điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm. Người có hành vi vi phạm này đủ mọi lứa tuổi, từ học sinh, thanh thiếu niên cho tới người lớn. Ảnh chụp người dân điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm trên các tuyến đường Mai Thúc Loan , Quang Trung (TP Hà Tĩnh), đường huyện 123 ở Cẩm Xuyên ngày 1/1.
Dù lỗi điều khiển xe máy đi ngược chiều tăng mức phạt lên 4 - 6 triệu đồng nhưng người đàn ông vẫn phớt lờ quy định. Thậm chí, mũ bảo hiểm của người này cũng không được gài quai. Ảnh chụp trên quốc lộ 1 qua xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh ngày 1/1.
Đi ngược chiều cũng là lỗi vi phạm phổ biến trong quá trình tham gia giao thông của người dân. Ảnh chụp các trường hợp đi ngược chiều trên quốc lộ 1 qua địa phận thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) và xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên) ngày 1/1.
Hành vi vượt đèn đỏ nâng mức phạt đối với ô tô từ 4 - 6 triệu đồng lên 18 - 20 triệu đồng và xe máy nâng từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng lên 4 - 6 triệu đồng nhưng người đàn ông vẫn vi phạm khi qua ngã tư đường Trần Phú - đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Hà Tĩnh). Với các tuyến đường giao thông khu vực nông thôn Hà Tĩnh, việc vi phạm giao thông càng diễn ra nhiều hơn. Ảnh chụp người dân không đội mũ bảo hiểm khi tham giao thông trên đường trục xã ở Thạch Long (huyện Thạch Hà) vào ngày 1/1. Việc tăng chế tài xử phạt vi phạm giao thông theo Nghị định 168/2024 được kỳ vọng là một trong những giải pháp hiệu quả điều chỉnh hành vi của người dân khi tham gia giao thông. Việc tăng nặng mức phạt các hành vi có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn là cần thiết để hình thành văn hóa giao thông văn minh.
Xe tải lật nghiêng, tài xế tử vong tại chỗ; bắt giam 4 đối tượng ở Hương Sơn liên quan đến ma túy; kịp thời khống chế đám cháy ở cửa hàng bách hóa tại TP Hà Tĩnh… là những thông tin chính trong Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần qua.
Cùng với việc tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng cảnh sát khu vực Hà Tĩnh nhanh chóng giải quyết những vụ việc từ cơ sở; góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.
Tình trạng “vượt ẩu” diễn ra trên nhiều tuyến giao thông ở Hà Tĩnh là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.
Liên quan tới sự việc tài xế người Nghệ An dùng gậy ba khúc tấn công người đi xe máy ở TP Hà Tĩnh, cơ quan công an đã có xử lý bước đầu.
Điểm ra vào cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Đức Thọ, Hà Tĩnh) có lưu lượng xe lớn, nhưng xe tải nặng dừng đỗ gây cản trở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Các nhà xe ở Hà Tĩnh đã chủ động mở bán vé sớm, tăng tuyến phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Người điều khiển phương tiện đi sai làn đường, phần đường ngày càng diễn ra phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh thời gian vừa qua.
Trong quá trình tranh cãi về việc dừng xe gây ách tắc giao thông tại TP Hà Tĩnh, tài xế xe tải BKS Nghệ An đã dùng vật giống gậy ba khúc tấn công người đi xe máy.
Trước tình hình an toàn giao thông diễn biến phức tạp, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Ôtô và xe máy va chạm nhau trên QL 8 ở Hà Tĩnh, 3 thương vong; phạt 37,5 triệu đồng người đàn ông phá rừng ở Hương Khê; giả danh trưởng phòng địa chính huyện để lừa đảo, lĩnh án 12 năm tù giam…
Trước việc nhiều người dân mong ngóng được sát hạch cấp giấy phép lái xe, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho hay, hiện vẫn chưa rõ thời gian cụ thể cho việc sát hạch mà phải chờ Cục CSGT quyết định.
Mới ra tù được gần 1 năm lại tái diễn hành vi trộm cắp, Đậu Quang Nam (SN 2000, trú tại thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục bị bắt giam.
Mua ma túy về dùng dần, Nguyễn Xuân Hậu (SN 1990, thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt 36 tháng tù giam.
Với các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 2 đối tượng ở xã Sơn Lâm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vừa bị bắt giam để điều tra.
Công an xã Sơn Lâm (Hương Sơn) phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 4 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Vụ va chạm giao thông xảy ra vào khoảng 7h15' sáng 30/3, trên quốc lộ 15A, đoạn qua thôn 10, xã Hà Linh, Hương Khê (Hà Tĩnh) khiến 1 học sinh tử vong, 1 em bị thương nặng.
Công an xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết đã phát hiện thi thể 1 trong 3 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) trôi dạt vào bờ biển địa phương.